Tác giả Chủ đề: Lâm Đồng - Anh Trường - Hai con K máu, gia cảnh khó khăn  (Đã xem 1768 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi sakyanguyenvu

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 9
  • Thích 0
Xin chào ban biên tập \\\"nguoitoicuumang\\\"! xin chào tất cả mọi người
Tôi tên là Vũ hàng xóm của gia đình anh Ngô Xuân Trường, do thấy hoàn cảnh của gia đình anh Trường và tôi cũng hay đọc tin tức trong chuyên mục \\\"\\\" nên mới xin phép gia đình anh Trường mà viết lên vài thông tin. Tôi là người dân quê mùa ít học, nên những thông tin mộc mạc khô khan, văn cú lủng củng và cũng ít tham gia các bài viết nên có gì chưa đúng xin quý ban biên tập cảm thông và nhắc nhở.

Cái quy luật của tạo hóa muôn đời vẫn thế, dù có vất vả cơ cực về thể xác nhưng con người ta vẫn hy vọng, mơ ước về một ngày mai tươi sáng hơn ở phía trước.
Năm 1994, một em bé gái chào đời bù đắp cho nỗi cơ cực đó của anh chị  Ngô Xuân Trường và Nguyễn Thị An. Xuất thân từ làng quê nghèo Cố Đụng xã Tiến Xuân Huyện Lương Sơn Tỉnh Hòa Bình Anh chị đã lặn lội từ Bắc vào Nam tìm kế sinh nhai, tìm cái ăn ở đất khách quê người rồi gặp nhau kết duyên vợ chồng tại đất Di Linh tỉnh Lâm Đồng. Năm 1995, bước chân cứ nhịp đều như \\\"khúc hát quân hành\\\" đời tha phương cầu thực, bữa nay thì thuê mướn ở nơi này, bữa nọ thì tạm tránh cái mưa nắng ở chòi tranh của nhà kia mong cái dạ dày luôn no đầy mỗi khi đêm về. Quả thật cuộc sống không bao giờ mặc nhiên mãi với nếp nghĩ con người, đứa bé gái ngày nào là niềm vui của anh chị bỗng nhiên phát bệnh ung thư máu rồi nhanh chóng chia tay bố mẹ nó sau 2 năm đồng hành với nhọc nhằn, cơ cực. Dành dụm, chắt chiu mãi anh chị mới có cái chòi lá trên mảnh đất gần 1000m2 của riêng mình.
Năm 1998, 1999 chị An đã giới thiệu cuộc đời đầy ắp khổ đau cho 2 đứa bé trai bởi tiếng khóc \\\"khổ oa, khổ oa\\\" của chúng. Thế đấy, tạo hóa vẫn luôn trêu ngươi con người, cũng như Chị gái của chúng nó mất năm nào, 2 đứa bé trai lần lượt phát hiện mầm bệnh máu trắng. Khi thì Bệnh Viện TP Bảo Lộc, khi thì bệnh viện TP HCM, mỗi lần tiếp máu cho chúng phải tốn trên dưới 2 triệu đồng. Với gia đình nghèo, tìm kiếm miếng ăn đã là khổ, với nghề làm thuê cuốn mướn, ai kêu gì làm đó (làm cỏ, vét bồn, hái trái cà phê), anh chị đã đeo bám với bệnh tật của 2 đứa bé đến nay là hơn 14 năm trời! Sức người có hạn, anh chị biết quả khổ do mình tạo ra thì tự mình gánh chịu, nhưng hoàn cảnh số phận nào ai biết trước và làm chủ được.
Trong xã hội này, cái may mắn, cái rủi ro, cái khổ đau, cái hạnh phúc vẫn thường dành giựt nhau hằng ngày để mà tồn tại. Vẫn biết mỗi ngày có biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống cần giúp đỡ. Do đó, qua thông tin này, hy vọng rằng ở đâu đó còn có những nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân thông qua cầu nối \\\"nguoitoicuumang\\\" mà cảm thông san sẻ.
Xin chân thành cảm ơn \\\"nguoitoicuumang\\\" đã làm cầu nối!
Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn cuộc đời, bởi vì còn đó những tấm lòng biết san sẻ và xoa dịu nỗi khổ niềm đau của cuộc sống.
Địa chỉ gia đình Ngô Xuân Trường - Nguyễn Thị An
Tổ 5 - Thôn 7 - Xã Tân Lâm - Huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0985085443