Tác giả Chủ đề: vanbien ;tôi hy vọng  (Đã xem 10322 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

VANBIENTHV

  • bạn
Trả lời #14 vào: 11-10-2012 23:25:03
Kính chào anh chị em NTCM !
Vanbien gửi anh chị em tâm sự gia đình vanbien , đã hơn 4 năm từ khi bé Thanh Bình sinh ra không may bị bệnh co thắt đường ruột gia đình đã vay mượn số tiền để lo chạy chữa số tiền vanbien đã trả gần hết .
Vanbien kính mong anh chị em NTCM xin trợ giúp cho Vanbien mượn số tiền 12.000.000vnd để vợ mua bánh tráng và bán trái cây bán kiếm đồng lời phụ lo ba cháu đang đi học . Mỗi tháng vanbien trả 1.000.000vnd .
Vanbien xin chân thành cảm ơn anh chị em !

 


VANBIENTHV

  • bạn
Trả lời #13 vào: 14-03-2012 23:50:41
vanbientvh đã viết:
Trích dẫn
Kính chào gia đình Người Tôi Cưu Mang.Gia đình Biển trân trọng cảm ơn anh chị em Người Tôi Cưu Mang,thời gian qua anh chị đã giúp cho bé Thanh Bình số tiền là : 1.000.000đ Biển xin đón nhận tất cả tấm lòng anh chị em gia đình và a HMHAInh chị HKFAMI anh SUNYAT ,đã giúp cho biển về vấn đề BHYT cho bé Thanh Bình .Biển chân thành và cảm ơn thật nhiều ...

 


VANBIENTHV

  • bạn
Trả lời #12 vào: 22-03-2011 15:26:31
Kính chào anh chị em NTCM !Thứ hai ngày 14/03 /2011 Vanbienthv đến bệnh viện ĐA KHOA THỦ ĐỨC xét nghiệm máu Bác Sĩ bắt nhập viện và mỗ trĩ độ 4 , mổ lúc 3h chiều thứ hai !Đến ngày 19/03/2011 ra viện

Anh chị em NTCM cho vanbienthv biết sao có BH mà đóng tiền mỗ 4.000.000 vnd
Là NKT khi mỗ là được giảm khi nằm viện phải không ?
Anh chị em NTCM giúp vanbienthv về có BH mà vẫn đống hết khoản tiền khi nằm viện ! Xin cảm ơn anh chị em , thân chào .

 


VANBIENTHV

  • bạn
Trả lời #11 vào: 08-01-2011 22:57:29
Chị Liên và hai cháu kính chúc sức khỏe cô chú anh chị gia đình NTCM Năm Mới Thành Đạt .
Chị Liên hiện mỗi Tháng Phải vào BV khám và mua thuốc uống , thứ 7 ngày 08/01/2011 vanbienthv và anh chị em có đến thăm chị, chị phải tăng ca 9h mới về , sức khỏe chị cũng yếu dần theo căn bệnh mặc tái khi chị đau đầu . Thân chào cả nhà

 


Ngủ rồi vanbientvh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 33
  • Thích 0
Trả lời #10 vào: 19-05-2010 00:06:55
Nhìn chị Nguyễn Thị Liên mà ai khỏi ngậm ngùi đau xót , hơn hai mươi năm trời chị dắt hai con thơ dạy vào TPHCM kiếm chén cơm manh áo để nuôi hai con thơ !Chồng chị đã bán căn nhà mà hai vợ chồng chị bao năm làm lụn xây cất , để lấy tiền chạy theo tình yêu mới bỏ lại hai con thỏ mói lên ba tuổi . Thân một mình nuôi hai con thơ đã hai mươi năm đả trải qua bao nhiêu nhọc nhằn ,mấy năm nay tòan  thân chị đau và đau nữa đầu nhìn không rõ , ngày 30/04/2010 chị đau tái xanh cả mặt chị không chịu nỗi chị đến Trung Tâm Ung Bứu TPHCM xét nghiệm máu và chụp cxiti kết quả Bác Sĩ cho biết chị đã bị khối u ác tính trong não , mấy hôm nay chị đã vay 10.000.00đ để vào bệnh viện vào hóa chất và trị xạ gì đó .Hiện chị lâm cảnh quá khó khăn chị làm công nhân KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG 2 , đồng lương 1.509.000đ làm sao đủ lo cho hai con ăn học tiền thuê phòng tháng 600.000đ , giờ chị biết nhờ ai giúp đỡ . Kính mong anh chị em NTCM giúp chị lúc khó khăn như hiện nay

 


Ngủ rồi vanbientvh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 33
  • Thích 0
Trả lời #9 vào: 18-05-2010 23:07:10
Biển xin kính chào đại gia đình Người Tôi Cưu Mang sưc khỏe an lành ! Biển cho anh chị em NTCM biết rõ về địa chỉ nhà . Chị Hà và em Nam
- Địa chỉ : SN 67 -Thôn 5 - Xã Đức Liễu -Huyện Bù Đăng -Tỉnh Bình Phước . Anh chị NTCM gặp chị Hà Biển sẽ hướng dẫn gặp chị Hà sau giờ làm việc chiều thứ 7

 


VANBIENTHV

  • bạn
Trả lời #8 vào: 02-05-2010 23:06:24
Kính chào gia đình NTCM !Biển cho biết rõ về chị Hà
- Chị Hà hiện đang làm việc tại KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG 2
làm việc chung CTY với Biển - Lương coe bản 1.509.000đ - tăng ca một tháng  ba mươi ngày ,làm đêm 8 ngày đến 2h00 về là lãnh 2.500.000đ , làm cùng bộ phận với Biển về cùng giờ , hiện ở phòng trọ
 - Chị Hà có BHYT
- Chị Hà sau khi mổ hai lần Bác Sĩ có dặn chị , khi naò đang làm việc  phát hiện có những đóm tàn nhang nỗi trên da bất cứ nơi đâu là phải cấp tốc vào BV cho kịp thời !
- Chị đã đổi số Biển sẽ cung cấp mới nha
- Em Nam ,em Nam ba lần đi khám BV 115 ! và Bác Sĩ ghi giấy đến tháng 7 mổ không nói rõ ngày giờ .Bác Sĩ nói tiền tri phí ca mổ số tiền :60.000.000đ
-Em vừa mua 01/05/2010 , gia đình em không có hộ khẩu nghèo
-Biển có làm giấy tờ cho em Nam Biển hỏi lại đã quên
-Biển cung cấp sao !
 - Sau những giờ nghỉ giải lao buổi trưa được nghỉ một tiếng , anh chị CTY dạy cho Biển đánh máy tính , làm văn bản
-Biển biết chương trình (TTCE) Biển hay truy cặp trên mạng là Biển thường hay đọc những mảnh đời bất hạnh ,gia đình co hoàn cảnh thật thương tâm ,vì nơi đó có hoàn cảnh và số phận như Biển ....
- Địa chỉ và số điện thoaị như chị Hkfami cặp qua mạng vậy .Biển vào CTY sự giúp đỡ của em Nhi là người gốc Trung Quốc Sang Việt Nam làm việc ,Nhi thấy Biển bị tật mà đi làm việc gì em cũng giúp
- Chị Hà gặp Bác Sĩ tại BV 115 ,đã hết đợt mổ ! Bác Sĩ hỏi có 60.000.000đ mổ không , chị ra về không còn để hy vọng ........
   - Chị Hà nói với Biển khi Ỏ BV về , hai chị em của em cuộc sống đx tận ( khi viết bài viết nầy hai hàng nước mắt Biển cứ chảy , chỗ naò ! Vì rất súc động không rõ hỏi lại Biển , thông cảm cho Biển không rành máy tính .

 


Ngủ rồi vanbientvh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 33
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 30-04-2010 16:43:48
kinh chao NTCM

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #6 vào: 30-04-2010 15:49:42
hkfami tìm hểu về CT TRÁI TIM CHO EM qua internet :

- Các đơn vị sáng lập chương trình “Trái tim cho em” gồm 3 đơn vị: Công ty Viettel, VTV, Đông Tây Hội Ngộ
- Đường dây nóng: 04. 6 2 969 969
- Mọi hồ sơ xin gửi về :
Văn phòng Tổ chức Đông Tây Hội ngộ, số 1 ngõ 40 Phố Linh Lang, Phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội


Có bác nào biết về CT TTCE naỳ có thể hướng dẫn gia đình em Nam xin hổ trợ mổ tim (nếu có chỉ định mổ) dùm nhé!

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #5 vào: 30-04-2010 15:42:47
Bài viết về hai chị em này có thể chuyển qua phần \\\"Địa chỉ cần xác minh\\\". Chắc nhờ các bác giúp dùm anh Biển nhá!

Cho hkfami hoỉ thêm anh Biển chut1 nha:
về chị Hà :
- Hiện chị đang ở đâu, làm gì, thu nhập ra sao?
- Chị có thẻ BHYT không?
- Bệnh chị sau phẩu thuật có chỉ định gì tiếp theo không?
- Chị có số điện thọai không?

Và về em Nam :
- Em Nam đã đi khám ở đâu chưa? Có chỉ định mổ tim cuả bác sĩ không?
- Em là học sinh chắc chắn có thẻ BHYT, vậy gia đình em có sổ hộ nghèo không?
- Địa chỉ cuả gia đình em?
- Có số điện thoại cuả nhà hay có số điện thoại Thầy Cô nào không?

Anh Biển biết đến tổ chức Trái Tim cho em (TTCE) thì thật là hay, cho hkfami hoỉ rõ thêm điạ chỉ TTCE mà chị Hà đã liên hệ ở Sài gòn hay Hà nội vậy? Có số điện thọai cuả TTCE không anh? Người ta từ chối trên giâý tờ hay gặp mặt trả lời?....

Đọc qua thì biết \\\"Câu chuyện thật đau lòng và đầy nước mắt\\\" nhưng không biết giúp từ chỗ nào đây! Anh Biển vui lòng cho thêm thông tin như hkfami hoỉ bên trên nhé! Hy vọng khi có nhiêù thông tin rõ ràng hơn mỗi ngươì góp sức chút chút thì sẽ giúp được hai chị em bớt một phần bất hạnh.

 


Ngủ rồi vanbientvh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 33
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 30-04-2010 11:14:51
Câu chuyện thật đau lòng và đầy nước mắt hai chị em ,chị Trần Thị Thu Hà và em Trần Ngọc Nam,xin gủi đến NTCM hoàn cảnh hai mảnh đòi đầy bất hạnh , chị Thu Hà sinh năm 1985 quê huyện Bù Đăng ,Tỉnh Bình Phước ,năm chị 13 tuổi chị phải xa mái ấp gia đình rời xa gia đình xa làng xóm thân thương lên Sài Gòn mong tìm công việc kiếm tiền phụ cha mẹ nuôi năm em nhỏ , nào ngờ chị bị người chú chồng cô ruột mình cưỡng hiếp cướp đi tuổi đầy mơ ước của chị ,vì lúc đó tuổi nhỏ không dám nói lên sự thật , người chú mất hết tính người đã làm nhục chị rất nhiều lần ,và tư tưởng cứ nhớ đến quê nhà mẹ và mấy em nhỏ không có cơm đủ ăn chị cố chịu đựng ở lại một năm , một ngày chị không chịu đựng nỗi người chú có ý đã tâm nếu không cho chú thỏa mãng sẽ đuổi ra khỏi nhà ,chị ra đi mà không dám nói với cô ruột mình dù chỉ một lời ,ra đi mà chị đi đâu về đâu đời con gái bị người ta làm nhục, chữ chị viết không rành học lớp ba đả nghỉ học . Cuộc đời chị bắt đầu cuộc sống giữ chốn Sài Gòn ai giúp chị bao nỗi đau buồn chán nãng ,làm thuê công việc từ giúp việc nhà làm đủ việc để kiếm tiền lo cho em không lo nghỉ gi cả kể từ bây giò chị đã xem như chị đã chết từ lúc mới sinh ra ! cái tuổi 13 của chị Hà được ăn học đến lớp nô đùa với bạn bè đổi lại là chết trong thầm lặng . Đến ngày 20 tháng 10 năm 2009 chị Thu Hà bị đau nhức toàn thân chị vào VB CHỢ RẪY khám bệnh kết quả giấy xét nghiệm Bác Sĩ nói chị chuẩn bị tâm lý chị bệnh ung thư tiền liệt tuyến và Bác Sĩ đã chuyển chị đến TRUNG TÂM UNG BỨU đã phẩu thuật hai lần , chị như hoàn toàn sụp đỗ tinh thần không còn hy vọng sống trên cõi đời nữa tất cả đã hết từ đây  chị khóc thật nhiều nước mắt chị giờ đây đã can chị khóc cho cuộc đời từ khi mất hết đời con gái . Một lần nữa chị khóc cho số phận không mai phải mang chứng bệnh quái ác mà ai cũng  sợ đã qua phẩu thuật hai lần , chị Thu Hà đã tâm sự với Biển  rằng em ước mơ em sống đến khi nào em làm đủ tiền mổ tim cho em trai em rôi em ra đi mãi mãi vì em trai em con trẻ ,tình cảm mà chị Thu Hà dành cho em thật đáng trân trọng ! không biết chị được sống bao lâu nữa ai bảo đảm rằng ước mơ mà chị cố gắn chữa bệnh có như chị mơ ước không ?
Em Trần Ngọc Nam sinh năm sinh năm 1995 từ lúc sinh ra đã bị bệnh tim bẩm sinh em hiện là học sinh lớp 8 trường Nguyễn Trường Tộ Huyện Bù Đăng Tỉnh Bình Phước ,em Nam tuy bị bệnh tim em rất ham học em hay bị ngất xĩu cơn đau tim nhưng em không nghỉ học ngày nào , nhà chỉ có em Nam là học lớp 8 còn lại anh chị Nam học lớp ba đã nghỉ hết , em Nam mong em được mổ tim em hết bệnh em học thật giỏi để sau nầy giúp gia đình . Ngày 29/03 2010 Biển có giúp chị Thu Hà lo giấy tờ về chương trình mổ tim cho người nghèo ( TRAI TIM CHO EM ) mà không được vì đả trể không còn đợt mổ . anh chị NTCM giúp cho em hoàn cảnh chị Thu Hà và em Nam

 


Ngủ rồi vanbientvh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 33
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 30-04-2010 09:40:13
Biển xin cảm ơn chị Hkfami và các anh chị NTCM đã giúp đỡ gia đình Biển ! Cảm ơn chị đã mời gia đình Biển đến quán cơm 2000đ Saì Gòn ,nhất định biển cùng gia đình đến . Chị có biết không Biển vừa vai bên ngoài 5.000.000đ tiền lãi mõi tháng trả lãi 400.000đ cho bà xã Biển bán bánh tráng trước cổng KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG 2 , để trả số nợ chưa trả ngày nào lòng Biển không an tâm , dù mõi tháng phải trả 400.000đ . Biển chúc NTCM luôn đồng hành cùng thời gian ...

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #2 vào: 29-04-2010 12:10:53
Anh Biển ơi, bài viết tựa đề  TÂM SỰ CHIA SẺ cũng là cuả anh phải không? Vậy thì sau này mình sẽ TÂM SỰ về hoàn cảnh của anh trong một chủ đề này thôi hén, anh khỏi phải tạo nhiều chủ đề mới, vừa mất công anh mà moị người cũng khó theo dõi để CHIA SẺ.  :)

Trong diễn đàn cũ anh Biển đã viết bài về hoàn cảnh cuả mình, sau đó HMHai & Sunyata đã đến thăm anh tại khu nhà trọ, gởi anh 1 triệu đồng như một sự đồng cảm cuả diễn đàn với sự nổ lực cuả anh.

Riêng về chi phí 50T chữa bệnh cho bé Thanh Bình như anh có nêu trong baì viết, đúng ra cháu được tiêu chuẩn BHYT dành cho trẻ em dưới 6 tuôỉ, không phải đóng tiền viện phí. Chắc do nhân viên y tế không hướng dẫn rõ ràng nên để xãy ra chuyện anh phải nợ nần như vậy. Mình cũng muốn giúp anh truy lĩnh lại số tiền này, nhưng thật tiếc là năm tài chính 2009 đã khóa nên hồ sơ từ tháng 2, 3, 4… năm 2009 không thể lục lại dễ dàng, trong khi anh không giữ biên lai nên không thể giúp anh truy lĩnh lại số tiền đó.

Như đã trao đổi với anh, từ tháng 1 năm 2010, tất cả các hoá đơn khám bệnh, xét nghiệm, mua thuốc…điều trị bệnh cho cháu Bình đều được BHYT chi trả đầy đủ (100%). Anh (hoặc ngươì nhà) đem tất cả các biên lai, sổ khám bệnh, thẻ BHYT cuả cháu đến số 47 Lê Van Tam – Vinh Long để được giải quyết truy lĩnh nhé! Cần thêm thông tin gì anh cứ điện thoại cho chị Thuỷ theo số mà hkfami đã gởỉ anh đó!  BThuyBHYT bây giờ cũng là thành viên cuả diễn đàn rồi nên có gì liên quan vể BHYT anh cứ đưa lên đây cũng được.

Khi nào vợ anh đưa cháu Bình đến Nhi đồng 1 tái khám vậy? Nếu nhằm thứ Năm – thứ Ba thì ghé sang quán cơm cuả chúng ta 14/1 Ngô Quyền, p5, q10 (gần bv NĐ1) để ăn cơm trưa và giao lưu với các thành viên khác nhé!. Biết chừng đâu mọi người có thể giúp vợ anh có việc làm phù hợp tại nhà để vừa chăm con và vừa chia sẻ gánh nặng kinh tế gia đình với anh.  :cheer:  
Chúc anh và gia đình có kỳ nghỉ vui vẻ.:cheer:

 


Ngủ rồi vanbientvh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 33
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 27-04-2010 22:55:09
Kính chào gia đình Người Tôi Cưu Mang.Gia đình Biển trân trọng cảm ơn anh chị em Người Tôi Cưu Mang,thời gian qua anh chị đã giúp cho bé Thanh Bình số tiền là : 1.000.000đ Biển xin đón nhận tất cả tấm lòng anh chị em gia đình và a HMHAInh chị HKFAMI anh SUNYAT ,đã giúp cho biển về vấn đề BHYT cho bé Thanh Bình .Biển chân thành và cảm ơn thật nhiều ...