Tin chung


Kỷ niệm ngày thành lập quán cơm 2000đ SG 05/09/2009

Tin chung


Kỷ niệm ngày thành lập quán cơm 2000đ SG 05/09/2009

Tác giả Chủ đề: A Lưới (Huế)- Anh Hồ Xuân Viềng đột quỵ  (Đã xem 287 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Wendy Duong

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.161
  • Thanked: 2491 times
  • Thích 1
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #3 vào: Hôm nay lúc 22:18
Chào cả nhà,

Letuantu vừa mới liên hệ với chị Thanh, chị báo là anh Viềng nhập viện ở Bình Phước, bác sĩ nói không cứu được nữa nên gia đình chuyển về, trên đường đi thì anh Viềng tỉnh lại.

Hiện tại, anh Viềng đang nằm cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế.

Phía bệnh viện báo cần 30 triệu để điều trị cho anh.

Nhờ các thành viên ở Huế ghé qua xác minh thông tin và có hướng hỗ trợ kịp thời cho gia đình.

Xin cảm ơn cả nhà!
Kính chào cả nhà!
Mong các anh chị ghé qua bệnh viện để xác minh giúp anh Viềng trong cơn nguy kịch ạ
Em Wendy đang sống cách tp Huế 70 km nên ko về được ạ
Hoặc em Wendy ghé nhà anh Viềng tại huyện A Lưới để gặp người nhà và trưởng thôn xác minh thì được không ạ? @letuantu , @banbe6x  dạ nhờ ban quản trị báo lại để mai nghỉ lễ em Wendy tranh thủ đi kịp thời ạ

Trân trọng cảm ơn ạ!

☘️
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.141
  • Thanked: 4345 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 28-08-2025 14:45:07
Chào cả nhà,

Letuantu vừa mới liên hệ với chị Thanh, chị báo là anh Viềng nhập viện ở Bình Phước, bác sĩ nói không cứu được nữa nên gia đình chuyển về, trên đường đi thì anh Viềng tỉnh lại. 

Hiện tại, anh Viềng đang nằm cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế.

Phía bệnh viện báo cần 30 triệu để điều trị cho anh.

Nhờ các thành viên ở Huế ghé qua xác minh thông tin và có hướng hỗ trợ kịp thời cho gia đình.

Xin cảm ơn cả nhà!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: banbe6x, Wendy Duong


Ngủ rồi BLúp Thìn

Trả lời #1 vào: 27-08-2025 15:04:12
Xin kính chào quý mạnh thường quân!
Em tên là Blúp Thìn. Em phép được nhờ sự giúp đỡ của quý mạnh thường quân cho hoàn cảnh của anh Hồ Xuân Viềng, trú tại thôn Ka Nôn 1, xã A Lưới 4, thành phố Huế.
Anh Viềng sinh ngày 20/12/1978, vợ tên là Hồ Thị Thanh, 2 đứa con đang tuổi ăn học (đứa đầu 14 tuổi, đứa sau 13 tuổi).
Anh Viềng là trụ cột trong gia đình, anh đi làm thuê ở Bình Dương thì không may bị đột quỵ, hiện tại anh đang nằm tại bệnh viện 175 Bình Dương, bác sĩ bảo không cứu chữa được nữa nên buộc phải đưa về nhà nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên đã không thể đưa thi thể anh về nhà được.
Nay em viết bài này kính mong được sự giúp đỡ của quý mạnh thường quân để có thể đưa thi thể anh và nhà và lo hậu sự cho anh ạ.
Tên vợ: Hồ Thị Thanh, sđt:0348517369                         
Trưởng Thôn: Hồ Xuân Sang, sđt: 0382720363, thôn Ka Nôn 1, Xã A lưới 4, thành phố Huế.
Thay mặt gia đình, em xin chân thành cảm ơn tấm lòng của quý mạnh thường quân ạ!
« Sửa lần cuối: 28-08-2025 07:22:15 gửi bởi BLúp Thìn »

 
The following users thanked this post: banbe6x, letuantu