Tin chung


Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú

Tin chung


Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú

Tác giả Chủ đề: Ka Lăng -những ngôi nhà mơ ước .  (Đã xem 65830 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi minhtruc

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 75
  • Thích 0
Trả lời #87 vào: 27-10-2010 08:28:13
Trích dẫn
DiepThien đã viết:
Trích dẫn
chuoicabuong đã viết:
tự mình tắm, tự mình làm không cần người giám sat.


Em ngạc nhiên là trong chủ đề nghiêm túc này lại có một câu nói như vậy.

Nếu là vô ý và bột phát, em mong Mod vui lòng xóa đi.

Nếu là chủ tâm, thì quả thật người viết này thiếu nhiều thứ quá...


mình nhất trí với ý kiến của DiepThien, quả là có 1 hạt sạn trong chủ đề này. Mình nghĩ Mod nên giải quyết.
minhtruc rất ngưỡng mộ tấm lòng và những hoạt động không mệt mỏi của các bác, xin đóng góp cho chương trình này 1 triệu, sẽ chuyển ngay cho thủ quỹ Pen.

minhtruc

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #86 vào: 26-10-2010 23:04:17
Còn đây là danh sách các thành viên ủng hộ hiện vật tính đến hết ngày 25/10/2010:
 
Nhìn danh sách trên, chúng ta thấy có đến 4 thành viên đăng ký ủng hộ bột canh. Rất mong các thành viên cân đối lại hiện vật ủng hộ vì đồng bào trên đó còn thiếu nhiều mặt hàng thiết yếu khác. Xin cảm ơn!

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #85 vào: 26-10-2010 22:37:46
Penguin gửi cả nhà danh sách các thành viên ủng hộ tiền mặt cho chương trình Ka Lăng (tính đến hết ngày 25/10/2010). Vui lòng xem file đính kèm.
 

 


Ngủ rồi Lason

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.156
  • Thanked: 226 times
  • Thích 7
Trả lời #84 vào: 26-10-2010 22:37:42
Lason nói qua về nhiệm vụ của các bạn tham gia chuyến đi để các bạn nắm rõ và đăng kí nhé .Mong các bạn đăng kí sớm và ghi rõ họ tên thật ,để bọn mình lên danh sách nộp cho Huyện Mường Tè -vì đây là vùng biên giới nên bắt buộc phải nộp danh sách -tránh phiền hà các bạn nhé :
  Mẫu đăng kí :
  -Nike name
  -Họ tên thật
  -Đăng kí tình nguyện (các bạn ghi rõ nhiệm vụ muốn làm và nhóm mình muốn tham gia các bạn nhé ).
  Cảm ơn các bạn nhiều .

   NHIỆM VỤ CỤ THỂ CÁC NHÓM TÌNH NGUYỆN

*Nhóm 1:  Phát quà tại điểm giao ban của đồn :
           -Bản Pạ Pù :         25 hộ
           -Bản Nhóm Pố :   39 hộ
           -Bản Là Si :          20 hộ
           -Biên phòng :       20 bộ + thuốc + quà BP
 Cần 4 bạn - 1 loa.:
                         -1 bạn đọc tên
                         -1 bạn trao quà
                         -1 bạn kiểm
                         - 1 bạn trao quà BP
*Nhóm 2 :  Phát quà tại bản Tá Bạ :
          - Bản Tá Bạ  :      83 hộ
          - Bản Là pê 1:      20 hộ
          - Bản Là Pê 2 :     21 hộ
    Cần 3 bạn -1 loa
                       -1 bạn đọc tên
                       -1 bạn kiểm quà
                       -1 bạn trao quà
*Nhóm 3 :      -Chiếu phim ,phục vụ các cháu
                      - Tặng quần áo ,đồ dùng học tập cho các cháu + GV
     Cần 5 bạn
* Nhóm 4 :Phụ trách hậu cần .Lo ăn uống cho cả đội .
    Cần ít nhất 5 bạn .
* Nhóm 5 : 5 bạn vào bản Là Pê 1 ,Là pê 2 nghiệm thu điểm trường ,gắn biển  -yêu cầu sức khỏe tốt .Khi vào bản mang theo đồ ăn thức uống .Yêu cầu gọn nhẹ ,đảm bảo tiến độ .
** Sau khi nhóm 1 phát quà xong vào tập trung tại bản Tá Bạ -nơi nhóm 2 phát quà .Trong khi chờ nhóm 5 làm nhiệm vụ tranh thủ chiếu phim ,vui chơi với bà con ....
 Khi nhóm 5 quay ra sẽ tổ chức ăn uống -vui vẻ cùng bà con tại bản .

 


Ngủ rồi cuadedanh2008

Trả lời #83 vào: 26-10-2010 22:28:51
Lịch trình chuyến đi Ka lăng:

Xe bốc và xếp hàng chiều ngày 10.11.2010

*Ngày 1: 11-11-10 :
-Sáng 6h 30 giờ tập trung tại cổng trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình -đầu đường Láng Hòa Lạc -đại lộ Thăng Long .
-Ăn trưa tại Nghĩa Lộ .
-Ăn tối tại Lai Châu
-Nghỉ đêm tại Phong Thổ .
*Ngày 2: 12-11-10
-Ăn sáng tại Phong Thổ
-Ăn trưa tại Mường Tè
-Ăn tối tại Ka-Lăng.
-Nghỉ đêm tại đồn BP Ka Lăng
Giao lưu trao quà cho bộ đội biên phòng
*Ngày 3: 13-11-10
-Ăn sáng tại đồn BP
- Chia nhóm :
-Nhóm 1: 3-5 bạn khỏe mạnh vào Là pê1,Là pê 2 nghiệm thu điểm trường .
-Nhóm 2:4 bạn phát quà tại trạm BP .
-Nhóm 3,4 vào bản Tá Bạ
- Ăn trưa:Toàn bộ các nhóm tập trung về Tá Bạ ,tặng quà ,vui chơi,chiếu phim,giao lưu bà con dân bản, giáo viên ....
-Ăn tối Mường Tè, chạy về Điện biên
*Ngày 4 :14-11-10
-Ăn sáng Điện Biên
-Ăn trưa Sơn La
Vì ngày 14 lịch trình đã kết thúc do vậy bác nào muốn nghỉ nghơi ngắm cảnh dọc đường thì sẽ tách

 


Ngủ rồi Lason

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.156
  • Thanked: 226 times
  • Thích 7
Trả lời #82 vào: 26-10-2010 22:25:03
Hôm nay Lason đã nhận được 150 chăn của Nike và 1 ít vở của bạn nào do Laohatien  đem đến .
 @Laohatien à : Quà cho các cháu thì sẽ có kẹo em ạ .
      1-chăn - Nike ủng hộ 150 chiếc -đã nhận
      2-màn
      3-dầu cao-Mavica
      4-gia vị - Chị Gaumevidai
      5-chiếu
      6-thịt hộp
      7-mì tôm
      8-áo mưa -Tepty
      9-Đèn pin
 Xin lỗi Mavica nhé -chị nhầm đấy .
@Thino và Duyen ơi :Các em lấy dây và túi ,bao tải giúp chị đi nhé .

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #81 vào: 26-10-2010 21:24:15


 

Tim đập rộn ràng, bồi hồi lắm cảm giác được đi đón hàng và mang hàng về điểm tập kết cho Kalăng, mới chỉ là sự khởi đầu mà sao mình lại bồi hồi nhớ chuyến đi Pa Ủ thế! Đi về rồi mà người cứ lâng lâng, niềm vui khôn tả.( Cám ơn chị lason đã cho em một ngày vui như vậy. :lol: )
Các bác ơi, chúng ta cùng mau chóng lên kế hoạch, tập trung, ủng hộ, đăng ký danh sách cho chương trình nào... :lol:

- chị lason ơi trong danh sách không thấy ghi kẹo cho các cháu nhỉ...có gì chị nói em còn xin tiếp nhé.

 


Ngủ rồi DiepThien

Trả lời #80 vào: 26-10-2010 20:22:46
chuoicabuong đã viết:
Trích dẫn
tự mình tắm, tự mình làm không cần người giám sat.


Em ngạc nhiên là trong chủ đề nghiêm túc này lại có một câu nói như vậy.

Nếu là vô ý và bột phát, em mong Mod vui lòng xóa đi.

Nếu là chủ tâm, thì quả thật người viết này thiếu nhiều thứ quá...

Cảm ơn các anh chị đã vất vả cho một chuyến đi không thể hình dung ra.

Chúc cả nhà cùng tập trung bàn chuyện giúp đỡ Ka Lăng sao cho phù hợp 2 mục tiều:

- Giúp được bà con và các cháu nghèo trên đó
- Tuân thủ quy định của ngôi nhà chung NTCM mà chúng ta đã lựa chọn.

Cảm ơn các anh chị,

 


Ngủ rồi mavica

Trả lời #79 vào: 26-10-2010 16:51:49
Lason đã viết:
Trích dẫn
Lason tạm thời làm bảng này để các bạn theo dõi vậy nhé:
      1-chăn - Nike ủng hộ 150 chiếc -đã nhận
      2-màn
      3-dầu cao-Mavica
      4-gia vị -Mavica
      5-chiếu
      6-thịt hộp
      7-mì tôm
      8-áo mưa -Tepty
      9-Đèn pin


Chị ơi, em đăng ký dầu cao mà, em có đăng ký gia vị đâu. Nếu em ko nhầm thì là chị Chichchoe hay ai đó mà? Nếu ko thì em thêm phần gia vị cũng đc. Em đang định gửi thêm 100 chiếc khăn mặt. Chị check lại để em chuyển hướng nhé :D

 


Ngủ rồi Lason

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.156
  • Thanked: 226 times
  • Thích 7
Trả lời #78 vào: 26-10-2010 15:26:37
Lason tạm thời làm bảng này để các bạn theo dõi vậy nhé:
      1-chăn - Nike ủng hộ 150 chiếc -đã nhận
      2-màn
      3-dầu cao-Mavica
      4-gia vị -Mavica
      5-chiếu
      6-thịt hộp
      7-mì tôm
      8-áo mưa -Tepty
      9-Đèn pin

 


Ngủ rồi daisy

Trả lời #77 vào: 26-10-2010 13:46:41
Cho em hỏi cập nhật tình hình ủng hộ tiền và hiện vật ở chỗ nào để em còn biết nẻo mà ủng hộ ạ ?

 


Ngủ rồi Lason

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.156
  • Thanked: 226 times
  • Thích 7
Trả lời #76 vào: 26-10-2010 10:37:28
Chuối làm giề đấy ...giữa thanh thiên bạch nhật mà ...có mấy chú ỉn con nhìn thấy đấy .
   @Nike :Tôi vừa nhận được chăn rôì bà nhé .
 Các bác kế tóan ơi!Chị iem chúng tôi chỉ có 2 tuần chuẩn bị thôi ,nên mong các bác làm nhanh tay giúp ạ .
   @Tepty:Em đặt màn đi nhé .

 


Ngủ rồi chuoicabuong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 4
  • Thích 0
Trả lời #75 vào: 26-10-2010 09:43:25
\\\"x x x x x x x x x x x\\\"
(Mod tin rằng đây chỉ là câu nói vô ý, như ý kiến của một thành viên đã đề cập.
Vậy nên, đồng ý xóa đi để khỏi vô tình làm ảnh hưởng đến chuyến đi Ka Lăng đầy tính nhân văn cao cả vì đồng bào La Hủ ruột thịt đang còn nhiều khó khăn, thiếu thốn mà các bác mBắc đang bỏ bao công sức, gấp rút triển khai). Thân ái!

 


Ngủ rồi mavica

Trả lời #74 vào: 25-10-2010 20:16:26
Lason đã viết:
Trích dẫn
Sau khi đi thực tế về ,chúng ta quyết định chuẩn bị :
* 245 phần quà -bao gồm :
      1-chăn
      2-màn
      3-dầu cao
      4-gia vị
      5-chiếu
      6-thịt hộp
      7-mì tôm
      8-áo mưa
      9-đèn pin
 *Ngòai ra chúng ta quyên góp thêm cho 77 học sinh 3 điểm trường :Tá Bạ,Là pê 1,Là pê 2
   -Quần áo cho trẻ em cố gắng càng mới càng tốt .
   -Sách,truyện tranh ,bút mực,đồ dùng học tập ...
   -Tủ nhựa đựng đồ ,đồ chơi cho các cháu (càng gọn nhẹ càng tốt ).
   -Bát đũa nhựa hoặc phíp để dễ vận chuyển .
Rất mong được sự giúp đỡ của các bạn .
    Các bạn phụ trách phần sổ sách ,kế tóan ,kiểm tóan giúp Lason nhé .Còn hiện vật ủng hộ gửi về địa chỉ nhà Lason :
   Số nhà 11 ngõ 291/42 Lạc Long Quân -Nghĩa Đô Cầu Giấy -Hà Nội .ĐT :0913 378 636.


Chúc mừng và cảm ơn các anh chị đã đi tiền trạm trở về.Qua những hình ảnh và tường thuật của các anh chị thấy thật sự bà con quá khổ và thiếu thốn :(. Mong sao chuyến đi sắp tới của chúng ta sẽ mang được chút quà tới tay bà con dân tộc.
Chị ơi, 245 phần quà là cho các hộ dân, 77 em học sinh, thế nhà mình có chuẩn bị quà cho các thầy cô giáo không? Em nghĩ nên chuẩn bị cả quà cho các thầy cô nữa.
Như đã nói,em sẽ ủng hộ phần dầu cao(300 hộp dầu Cao Sao Vàng - cho các hộ dân, còn thì tặng bộ đội BP và các thầy cô) và chuyển đến nhà chị Lason sớm.

 


Ngủ rồi nikecrcc

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 284
  • Thích 0
Trả lời #73 vào: 25-10-2010 19:09:07
Cảm ơn Lason đã chia sẻ những cảm xúc của đòan khi tận mắt chứng kiến cuộc sống ở nơi này, cảm ơn anh Cuadedanh đã post hình. Những tấm hình tuy chưa thể diễn tả hết cuộc sống ở đó, chỉ có thể cho chúng ta thấy \\\"hiện tượng\\\" mà không thể thấy hết hàng ngày của họ thế nào, chưa thể chia sẻ với người xem hình cảm giác khi nhìn thấy lớp học chỏng trơ vài cái chân gỗ vài tấm ván sẽ được đặt lên đó để gọi là \\\"bàn học\\\"...
Những em bé chẳng có đồ chơi, trang trải tuổi thơ trong chuồng heo & vo viên những viên đất làm \\\"đồ hàng\\\"
Những đứa trẻ chưa biết đến lúc nào thì sẽ có khái niệm phải mặc quần áo, cứ cùi cụi thế, mắt mũi thò lò ghèn xanh...
Chiều nắng còn cháy sáng đã có bọn ruồi vàng chích đen chích đỏ, bọn ruồ vàng cũng chán, chúng chẳng còn thấy chỗ nào trên cơ thể bé nhỏ của các em là chúng chưa cắn nên không có gì lạ nữa để khám phá...

Quay trở lại với thực tế, trở về từ Kalăng, nhóm tiền trạm chúng tôi chỉ mong muốn mình có 3 đầu 6 tay để mà khuân thêm vác thêm đựơc chút gì cho họ thì cố, chỉ mong nơi đây có đường để có thể chở bằng xe tải đến cho họ những gì rất bình thường của cuộc sống giản dị ngoài kia... nhưng thú thật là những gì chúng ta có thể làm được chỉ là một xíu quà bé.

Hy vọng các bạn có thể chung tay góp sức để hỗ trợ thêm cho các lớp học ở đây chút bàn ghế (cho đúng nghĩa là bàn ghế) & bảng đen.

Đường đến bản...



Trường em...

& lớp học cùng bảng đen...



Lớp em & bàn học của em