Tác giả Chủ đề: Hà Nội (Sóc Sơn) - Bé Sơn - K máu  (Đã xem 18997 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

miumiudangyeu

  • bạn
Trả lời #1 vào: 03-11-2010 16:32:08
Em xin phép được nêu trường hợp cháu bé này, là cháu của một người bạn em. Nếu được sự quan tâm giúp đỡ thiết thực lúc này thì thật đáng quý. Em mong nhận được mọi sự san sẻ, giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm của mọi người. Em xin chân thành cảm ơn.

Xót lòng khi gặp bé Sơn 3 tuổi bị ung thư máu

Nhìn bé Trần Trung Sơn (3 tuổi) nằm co ro trên giường bệnh, nụ cười vẫn tươi sau mỗi lần xạ thuốc chống chọi với căn bệnh ung thư máu quái ác, không ai cầm được nước mắt…

Nhà bé nghèo, bố mẹ làm thuê, làm mướn vất vả lo cái ăn cho cả gia đình nên không có tiền cho Sơn đi học lớp mẫu giáo như các bạn cùng xóm. Năm nay, Sơn đã lên ba tuổi, bố mẹ mới cho em đi học mấy ngày thì phát hiện bé mắc bệnh ung thư máu.

Bán hết gia sản cho con đi chữa bệnh

Nhà bé Sơn nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ở thôn Lương Châu (Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội). Ngôi nhà bé, cũ kĩ, đã xiêu vẹo vì những bức tường nứt nẻ, mỗi mùa mưa gió chị em Sơn phải mang chậu to, chậu nhỏ hứng nước mưa.

Trong nhà trống hoác, không có gì ngoài bộ bàn ghế, vài cái chén uống nước đã sứt mẻ. Thứ nhiều nhất trong nhà không phải là đồ đạc, quần áo, mà là thuốc: thuốc của mẹ, của chị, của bé Sơn… túi lớn, túi nhỏ xếp trong góc tủ.

Anh Trần Trung Dũng - bố Sơn, mới 35 tuổi nhưng nét mặt khắc khổ, già nua rưng rưng nước mắt: “Nhà có 2 cháu, cháu lớn đang học lớp 6 nhưng bị bệnh tim bẩm sinh, cũng chạy chữa nhiều bệnh viện mà không được. Mặc dù đi học nhưng sức cháu yếu, lại không theo kịp được bạn bè. Sinh bé Sơn ra, cả nhà mừng lắm, bé Sơn lớn lên khỏe mạnh, và rất thông minh. Nhưng một năm trở lại đây, con thường hay sốt kéo dài. Có những lần sốt 9 ngày liền đều ở mức 41,5 độ. Tưởng con bị cảm sốt thông thường, nào ngờ…”.


Góc tủ ti vi bố bé Sơn đã bán để chữa bệnh cho con

Hai vợ chồng quanh năm chỉ bám lấy mấy sào ruộng, anh Dũng đi làm thuê, làm mướn kiếm thêm thu nhập, cơ cực mãi cũng chỉ đủ ăn. Lần này Sơn bị bệnh nặng, bố Dũng nghĩ mãi không ra tài sản gì có giá trị để bán. Chỉ còn duy nhất cái ti vi đã cũ, anh mang đi bán được hơn 1 triệu. “Số tiền ít ỏi đó chẳng thấm vào đâu sau mỗi lần tiêm, mỗi lần thuốc của cháu. Tôi có đi vay mượn thêm anh em, làng xóm để ngày mai đưa cháu xuống viện Nhi điều trị”.

Nói rồi anh Dũng ngồi buồn nhìn túi đồ chơi, với đủ các loại siêu nhân, cần cẩu, tàu hỏa… bé Sơn được các cô, các bác mua tặng từ hồi còn nhỏ. Ngày nào con cũng chơi, cũng bày ra nhà rủ chị Huyền cùng chơi. Bây giờ túi đồ chơi nằm gọn một chỗ, trong ngăn tủ ti vi, không ai động tới. “Còn cái nhà này, được bao tiền tôi cũng bán cho con trai đi chữa bệnh. Cháu còn nhỏ quá, tương lai còn dài ở phía trước, nếu như có thể đổi cho con được cuộc đời… tôi cũng sẵn lòng”. Bố Sơn rưng rưng nước mắt.

“Khi nào khỏi bệnh con sẽ lại tới lớp”

Hôm chúng tôi đến thăm nhà, bé Sơn mới xuống bệnh viện đa khoa huyện sau trận sốt cao, cùng những cơn co giật. Mẹ bé, chị Dung đang chăm con ở đó.

Nhìn Sơn nhỏ bé nằm trên giường bệnh, lúc mê lúc tỉnh vì sốt nhưng thấy người lạ bé vẫn nhoẻn cười. Cậu bé có nước da trắng, đôi mắt thông minh và đặc biệt là nụ cười tươi.

Sơn nói nhỏ: “Khi nào cháu khỏi bệnh cháu sẽ lại tới lớp. Cháu có cặp sách mới, vở tập tô mới, lại có nhiều bạn nữa, tới lớp được chơi nhiều đồ chơi nữa… cháu thích đi học lắm”.

Nghe con nói, chị Dung lại khẽ lau nước mắt. “Cháu thông minh lắm, hỏi gì cũng biết, nhiều khi ăn nói già dặn như người lớn khiến bố mẹ và các bác cùng phòng cũng bật cười. Nhưng sao con lại khổ thế! Bây giờ, mỗi ngày cháu cũng chỉ ăn được vài thìa cháo, hút chút sữa, những lúc cháu bị cơn đau hành hạ, khóc thét lên, hoặc la hét… tôi vừa dỗ con vừa ngồi khóc”. Vừa nói, chị vừa gạt nước mắt.


Hai mẹ con

Những lúc chợt tỉnh sau cơn sốt dài, Sơn đòi mẹ mang cặp sách, siêu nhân tới cho bé. Mẹ Dung phải giở sách vở, hộp bút ra, đọc truyện cho Sơn nghe, dạy Sơn vẽ, dạy hát. Buồng bệnh cũng vì thế mà có thêm những giờ vui nhộn, những tiếng cười trong trẻo của con và niềm hạnh phúc của mẹ.

“Từ nhỏ tới lớn, Sơn ít được chăm sóc như bạn bè cùng trang lứa. Bố mẹ đi làm ruộng tối ngày, bé ở nhà một mình chơi đồ chơi. Ít khi lắm con mới có được bữa ăn ngon, được ăn nhiều bánh kẹo, uống nhiều sữa… nên 3 tuổi mà bé gầy lắm, thêm trận ốm lại càng xanh xao. Nhìn con mà người làm mẹ như tôi không khỏi xót xa”. Chị Dung rầu rĩ nói.


Dù chống chọi với những cơn đau nhưng lúc nào Sơn cũng cười thật tươi

Nhà bé Sơn nghèo, bé Sơn bị ung thư máu, mẹ bé là chị Dung bị động kinh, chị bé bị tim bẩm sinh không đủ khả năng cho con đi chữa trị. Hãy cùng chung tay giúp đỡ bé vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, giúp bé nối tiếp giấc mơ đến trường vẫn còn dang dở…

Địa chỉ liên hệ:
Anh Trần Trung Dũng (bố bé Sơn): 0165 677 3655, 04. 6292 1629
Xóm 4, thôn Lương Châu, Xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
(Source: afamily.vn)