Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tác giả Chủ đề: Quận 8 - Bà Nguyễn Thị Tư  (Đã xem 6567 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi BiBong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 23
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 14-02-2011 14:42:46
Từ tháng 2, BiBong xin đăng ký mức CMTX là 300K và nhóm NamViet giúp thêm 5 hộp sữa ông Thọ hàng tháng.

Trong nhóm NamViet có anh Năm Cuộc hiện ở quận 8, ảnh sẽ tới thăm bà Sáu và giúp trung chuyển sữa, gạo và tiền (nếu còn dư sau khi mua gạo) cho bà. Trong quá trình thăm viếng hàng tháng, nếu thấy bà có vấn đề gì cần giúp đỡ thêm, anh Năm sẽ cập nhật cho cả nhà biết.

Thân ái !

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.743
  • Thanked: 732 times
  • Thích 8
Trả lời #2 vào: 14-02-2011 00:18:40
Chào cả nhà,

Sau buổi phát cháo khai trương đầu năm hôm nay tại BV Gia Định, sáu cô nương gồm: Chauchau và em gái, Dung, Tommyleewrong, Tieuhuongduong và Trangvitgioi ghé thăm và xác minh hoàn cảnh bà Tư. Thông tin cả nhóm trò chuyện với bà như sau:

Bà tên Nguyễn Thị Tư năm nay 81 tuổi, tên thường gọi là bà Sáu. Bà có 6 người con: hai trai và bốn gái. Hai người con trai là thương binh sống tại Sài Gòn nhưng ít ghé thăm mẹ, ba người con gái sống ở An Giang và Tiền Giang. Các con của bà Tư đều có gia đình riêng, cuộc sống cũng khó khăn nên chẳng giúp gì cho mẹ. Còn một chị gái và chồng mất cách đây hơn 10 năm, để lại 3 đứa cháu trai. Đứa cháu đầu cũng đã mất vì bị ung bướu. Hai cháu còn lại tên Minh - 25 tuổi và Tài - 19 tuổi, theo lời bà thì Minh thần kinh không ổn định lắm.

Minh và Tài cùng làm cùng tại tiệm sắt, mỗi người thu nhập khoảng 75.000đ/ngày, hằng tuần hai anh em đưa bà ngoại 300.000đ lo cơm nước. Về phần bà, mỗi ngày lấy 50 tờ vé số đi bán buổi sáng và chiều khu vực quanh đó, thu nhập khoảng 50.000đ - 70.0000đ/ngày. Trước đây, khi hai cháu còn nhỏ, phường trợ cấp một phần, sau khi Minh và Tài lớn đủ khả năng lao động thì phường cắt trợ cấp, bà cũng không được cấp thẻ BHYT.

Nhận thấy Minh & Tài đã lớn có thể tự nuôi mình và phụ giúp bà ngoại, bản thân bà Tư vẫn muốn bán vé số kiếm thêm, đồng thời là niềm vui khi được ra ngoài trò chuyện với mọi người. Sau khi trao đổi, nhóm xin đề xuất:

- CMKTX: mua cho bà Tư thẻ BHYT.
- CMTX: giúp bà hằng tháng 10kg gạo, vì địa chỉ khá xa nên có thể gửi 2 tháng 1 lần. Rất mong thành viên nào sống gần quận 8 xung phong nhận trung chuyển giúp.


Một điều nhóm cảm thấy rất mừng là hoàn cảnh bà Tư và bà Ba được xác minh hôm nay đều còn khó khăn, thiếu thốn, song tinh thần của hai bà rất lạc quan, nói chuyện vui vẻ, đó là liều thuốc vô cùng quý giúp hai bà sống khỏe đến hôm nay. Nếu các bạn thời gian rảnh thì tranh thủ ghé thăm và trò chuyện cùng các bà nhé.

Nếu còn thiếu thông tin, các cô nương bổ sung gìum nha. Chị Tieuhuongduong post hình lên hén.

 


Ngủ rồi kimngangv

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 28
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 10-01-2011 20:39:15
Chào diễn đàn,

Có 1 người anh nhờ kimngan đăng giùm trường hợp sau:
Bà tên Nguyễn Thị Tư, sinh năm 1930. Hiện tại bà đang sống tại số 5C, đường Bình Đức, tổ 69, P.15, Q.8. Bà vẫn phải hàng ngày vừa bán vé số, vừa nhặt nhạnh thêm ve chai để tự nuôi bản thân và đứa cháu mô côi cả cha lẫn mẹ. Bà chưa nhận được sự giúp đỡ nào từ chính quyền địa phương cả.

Rất mong điễn đàn quan tâm, giúp đỡ cho bà cụ.

Cảm ơn diễn đàn nhiều, chúc diễn đàn ngày càng ngày càng tỏa rộng lòng nhân ái!