Tác giả Chủ đề: BV Nhi Đồng 1 - Bé Thanh Phong - Động Kinh  (Đã xem 14084 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi pquyen

Trả lời #36 vào: 20-06-2011 09:17:57
Pem em chuyển 4.000.000 (từ muoitieuchanh giúp 500k; TLC 3.500k) cho Ken để giúp gia đình cháu Thanh Phong trả nợ.

Thân.

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #35 vào: 17-06-2011 03:05:55
Quỹ đã nhận đủ 4.000.000VND từ Muoitieuchanh và TLC. Kính chuyển tổ điều phối cho ý kiến về trường hợp này.

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #34 vào: 06-06-2011 11:00:56
Em rất cảm ơn sự giúp đỡ của Muoitieuchanh và anh TLC cho gd chị Nguyên. Khi nào có tiền em sẽ qua gửi ngay cho anh chị để trả nợ. Khoản nợ lo xong rồi chị Nguyên có thể về Bạc Liêu thăm con, anh chị nhớ con lắm nhưng chưa thể về được. Giờ thì 2 mẹ con có thể gặp nhau. Bố Mẹ tật nguyền, con động kinh, cuộc sống dựa vào mấy tờ vé số, không còn gì khổ hơn.

Một lần nữa em chân thành cảm ơn Muoitieuchanh và anh TLC...!

 


Ngủ rồi TLC

Trả lời #33 vào: 06-06-2011 01:12:15
Như vậy là khoản nợ của 2 anh chị còn lại là 3.5tr. TLC xin đăng ký giúp khoản này.

Penguin vui lòng note lại, TLC sẽ chuyển tiền trong tuần này.

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi muoitieuchanh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 9
  • Thích 0
Trả lời #32 vào: 06-06-2011 00:32:05
Muoitieuchanh xin ủng hộ 500k giúp anh chị trả nợ, mong cả nhà bé Phong sức khỏe, anh chị thêm nghị lực vượt qua khó khăn.

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #31 vào: 05-06-2011 14:05:32
k87yeng đã viết:
Trích dẫn
.
Các anh chị, cô chú hay các bạn ai có đồ chơi cũ không dùng đến, hoặc đã hư chút xíu và vẫn còn dùng được và truyện tranh không đọc nữa cho em xin nhé? Chị Nguyên muốn xin cho bé Phong để gửi về quê cho bé. Em sẽ đến lấy và đem qua cho chị Nguyên.

Điều thứ 2 nữa em không biết nói ra có phải là đòi hỏi quá đáng không khi mong muốn DD ta giúp anh chị 1 khoản CMKTX phụ giúp cho khoản nợ gd đang gánh? Đây chỉ là ý kiến của riêng em khi thấy hoàn cảnh của 2 vợ chồng như vậy, qua về thấy băn khoăn quá không biết có nên hay không. Nếu được đủ 4 triệu thì quá tốt, còn không thì được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thấy tội cho bé Phong và 2 vợ chồng tàn tật quá...


Hôm nay em kéo topic này lên rất mong mọi người quan tâm và giúp đỡ cho bé Phong và vợ chồng chị Nguyên. Saigon mùa này mưa suốt, chị đi bán vé số không được bao nhiêu nên để lo được cho đứa con trai 3 tuổi bị động kinh là điều khó khăn và vất vả, nguy hiểm tính mạng luôn rình rập bên bé bất cứ lúc nào. Rất mong mọi người giúp đỡ.

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #30 vào: 27-05-2011 14:30:48
Chiều qua em đã qua gửi tiền CMTX tháng 5 là 300k cho bé Phong từ anh Xulanhtinhnong2.

Dạo này Saigon hay mưa nên anh chị đi bán cũng cực hơn, 2 vợ chồng ngày nào cũng gần 1h sáng mới về đến nhà. Bé Phong còn ở dưới quê, lần nào gọi về Phong cũng khóc. \\\"Sao mẹ không về với con, con nhớ mẹ lắm, mẹ về nhớ mua đồ chơi, mua ô tô cho con,....\\\", nói đến đó chị Nguyên thương con quá khóc, làm đứa ngồi nghe chị nói chuyện như em cũng khóc theo luôn. Bé nó còn nhỏ quá...!

Chị Nguyên nói mấy tháng nữa chị mới về Bạc Liêu thăm con được, giờ 2 vợ chồng ráng làm trả nợ. Để lo cho bé Phong lúc trước anh chị có vay của những người cùng trọ tổng 4 triệu, thương 2 vợ chồng tàn tật nuôi con bị động kinh nên người ta cho vay, và đó cũng toàn đồng hương nghèo khổ, mỗi người ít trăm và cũng không nỡ lấy lãi. Khi nào hết nợ anh chị mới dám về..., mặc dù nhớ con thắt ruột gan.

Tiền đi bán vé số bao nhiêu anh chị dồn hết mua thuốc cho con, mua sữa và gửi về Bạc Liêu theo xe. Ăn mắm ăn muối cũng được miễn là con bớt bệnh và được đi học như con người ta. Thần kinh của Phong rất yếu, dễ giật, xỉu và uống thuốc triền miên nên cũng hại sức khỏe. Anh chị đang dồn hết sức lực để chạy chữa cho Phong ở một BV tư.

Đưa em coi chiếc xe ô tô đã hư giá 5 ngàn chị mua được từ người thu gom đồng nát, chị cười bảo đó là quà cho Phong khi chị về Bạc Liêu thăm. Mua đồ chơi mới mắc tiền, mà Phong nó rất thích chơi ô tô.

Các anh chị, cô chú hay các bạn ai có đồ chơi cũ không dùng đến, hoặc đã hư chút xíu và vẫn còn dùng được và truyện tranh không đọc nữa cho em xin nhé? Chị Nguyên muốn xin cho bé Phong để gửi về quê cho bé. Em sẽ đến lấy và đem qua cho chị Nguyên.

Điều thứ 2 nữa em không biết nói ra có phải là đòi hỏi quá đáng không khi mong muốn DD ta giúp anh chị 1 khoản CMKTX phụ giúp cho khoản nợ gd đang gánh? Đây chỉ là ý kiến của riêng em khi thấy hoàn cảnh của 2 vợ chồng như vậy, qua về thấy băn khoăn quá không biết có nên hay không. Nếu được đủ 4 triệu thì quá tốt, còn không thì được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mong mọi người bỏ qua cho em nếu đề xuất này của em không hợp lý, do thấy tội cho bé Phong và 2 vợ chồng quá mà thôi...

Chị Nguyên và chồng nhận tiền CMTX



Quà cho con là chiếc ô tô hỏng giá 5 ngàn



 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #29 vào: 27-04-2011 21:16:26
Chiều nay em đã chạy qua chung cư 300 bến Chương Dương gửi tiền CMTX tháng 4 gồm 300k cho bé Phong từ anh Cuong.nguyen. Từ tháng 5 trở đi khoản CMTX này do anh Xulanhtinhnong tiếp sức. Thay mặt gd em rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh.

Bé Phong được gd gửi về cho người chị quê ở Bạc Liêu chăm sóc nay đã được 10 ngày, xa con nên nhớ, chị nói chuyện với em mà khóc hoài, em cũng không biết làm sao. Chị nói ráng xa con vài tháng, mong bé bớt bệnh để cho con đến trường như con người ta, chứ nhìn con mình đến tuổi đi học mà bệnh lên bệnh xuống, chị càng thêm xót.

Chuyển chẳng đành. Ở dưới quê người chị còn khỏe mạnh, lại có thời gian, gần đó có người mách bài thuốc cắt cơn giật của bé nên 10 ngày trước với đôi chân vốn không lành lặn của mình chị đã đưa bé về tận Bạc Liêu và trở lại Saigon ngay hôm sau để đi bán vé số. Mưa gió gì chị cũng phải đi bán, kiếm tiền nuôi con. Gd nghèo, 2 vợ chồng nương tựa nhau sống qua ngày, dành dụm bao nhiêu cũng đổ hết vào tiền thuốc thang, tiền nằm viện của bé.

Bé Phong chủ yếu chỉ uống sữa, ăn uống không bao nhiêu nên ngày một còm cõi. Chị kể, trước kia dùng sữa Ensure nhưng giờ sữa lên cao quá chị không dám mua, chỉ mua loại sữa rẻ hơn cũng hơn 300k/hộp, vậy mà cũng không thấm vào đâu.

Hai vợ chồng chỉ cầu mong con mau bớt bệnh cho bé đi học bằng người và không phải nhận sự giúp đỡ của ai. \\\"Mang ơn nhiều quá, chị trả không nổi...\\\".

Trên đường về, em nhớ mãi lúc chị kể chuyện ở BV. Tàn tật, lại bị người ta chèn ép, lê lết từng bước chân khắp BV mà trách nhiệm người ta cứ đẩy qua đẩy lại cho nhau không chịu giải quyết, tủi phận, 2 vợ chồng khóc, bé Phong không hiểu chuyện nhưng thấy ba mẹ khóc cũng ngồi ngay phòng trực của BV khóc. Ngẫm mà thương.

Hình chị Nguyên nhận tiền CMTX em đã chụp, nhưng không biết lý do gì về lấy qua Computer không được, mà mấy hình khác của Bà 82 và cụ Thuấn thì được. Mọi người thông cảm cho em nhé. Để em tìm cách lấy hình ra và up lên sau.

 


Ngủ rồi Shuchi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 18
  • Thích 0
Trả lời #28 vào: 30-03-2011 12:17:00
@Keng không sao đâu ^^ Vì mình cũng ghé thăm gia đình bé thường xuyên mà ! Bữa mẹ bé gọi điện nói bé nhập viên ND1 cấp cứu mà rơm rớm nước nắt ! Bận quá chưa gh1 thăm được ! Trưa thứ 6 chắc rủ rê vài đứa bạn đi cùng ^^

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #27 vào: 30-03-2011 12:09:05
Chiều qua sau khi bán cơm xong Ken và Moon đã đến Bến Chương Dương trao tiền CMTX của anh Cuong.nguyen cho bé Thanh Phong, tổng cộng 3 tháng là 900.000 VND của tháng 1, 2 và 3. Lúc đến nơi gọi điện mới hay anh chị đang trong BV Nhi Đồng 1 nên 2 chị em đã chạy vào viện. Mấy hôm trước chơi trước nhà Phong bị ngã, lên cơn co giật nên gd đưa vào viện để tiện bề chăm sóc. Chiều qua đến viện gọi cho chị, chị đang hớt hải đi tìm Phong vì bé đi lạc, may nhờ các bác sĩ và cô y tá tìm phụ và thấy bé. May quá...! :)

Anh chị rất cảm ơn sự quan tâm của anh Cuong.nguyen, chị nói mong bé mau khỏi bệnh để không phải nhận sự giúp đỡ nữa, chứ giúp nhiều mai mốt không biết lấy gì trả ơn...

@ Shuchi: Shuchi ơi Ken xin lỗi đã không thông báo trước lên đây để bạn đi cùng, Ken quên mất. Lần sau Ken sẽ thông báo sớm cho bạn nha.

Cha mẹ bé Phong trong BV và nhận tiền CMTX



 


Ngủ rồi Shuchi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 18
  • Thích 0
Trả lời #26 vào: 01-03-2011 12:16:16
Trưa nay Shuchi nhận được điện thoại của chị Nguyên(mẹ của bé Phong)nói là gia đình đã vào đến TP HCM
Mọi người bữa nào xuống thăm gia đình bé thì post thông tin để Shuchi sắp xếp đi cùng nhé !
Thân ! Chúc mọi người nhiều niềm vui và hạnh phúc !

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #25 vào: 24-02-2011 08:27:46
Chào cả nhà,

Em vừa gọi điện cho mẹ bé Phong theo số ĐT: 0164 872 9435, thì chị cho biết hiện nay gd đang còn ở Quy Nhơn.

Trước Tết, ngày 25 Phong trở bệnh phải đưa vào viện, đỡ một chút gd đưa em về nhà vì nằm viện rất tốn kém. Đến khi 29 bé giật quá và gd đưa em vào viện lại cho đến nay. Khi nào bé bớt bệnh anh chị sẽ đưa Phong vào SG để tiếp tục chữa bệnh. Nghe giọng nói của chị, bản thân cảm nhận rất rõ tình thương chị dành cho đứa con trai của mình, đầy lo lắng và xót xa. Cũng chỉ cầu mong sao cho sức khỏe Phong ổn định, bé còn nhỏ quá, mắc chứng bệnh này tội nghiệp biết bao...!

Em đã nhờ chị khi nào vào tới SG cho em biết, và khi đó em sẽ đi trao khoản tiền CMTX cho chị.

@ Moon lon ton: Khi nào gần đi tớ sẽ nhắn cho Moon hen. :laugh:

 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #24 vào: 03-02-2011 11:48:00
chị Keng khi nao đi đưa tiền cho bé Phong gọi em đi với nha...!!
Mẹ em có mua cho Bé vài bộ đồ muốn tặng em...!!!

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #23 vào: 03-02-2011 11:09:36
Hi anh Cuong.nguyen,

Ken xin lỗi đã chưa trao 300k CMTX tháng 1 này tới gd được vì gd bé đã về quê. Ra Tết Ken sẽ chuyển 2 tháng luôn một thể ạ. Cảm ơn anh và chúc anh cùng đại gd đón Tết vui vẻ và hạnh phúc. :)

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #22 vào: 19-01-2011 17:12:09
cuong.nguyen đã viết:
Trích dẫn
Done, nho Ken theo doi nha, tks.


Hi anh Cuong.nguyen,

Em đã nhận được 300k tiền CMTX bé Phong tháng 1/2011 anh chuyển rồi ạ. Em sẽ chuyển đến gia đình cô chú ấy. Cảm ơn anh nhiều. :)