Tác giả Chủ đề: Sài Gòn - Lê Văn Đạt - Đại học KHXH&NV  (Đã xem 14823 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi thaispkdkc

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 152
  • Thích 0
Trả lời #8 vào: 31-03-2011 12:08:36
Mình sử dụng thẻ của ngân hàng Agribank, số tài khoản của mình: 6909205007731. Thứ 7 mình có học ngoài thủ đức, nếu Pen chuyển tiền được trước thứ 7 thì Pen chuyển luôn nha, mình sẽ ghé sang đưa Đạt luôn.

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #7 vào: 31-03-2011 09:02:13
Trước mắt chúng ta giúp em Đạt 500.000. Sau đó chúng ta tính tiếp. Nhờ các bạn đi thăm hỏi theo dõi.

Pen em chuyển cho Thaispkdkc (tên gì khó nhớ quá!!! :) )   500.000 nhờ chuyển cho em Đạt.

Thân

@Thai: có thể Pen chưa có tk của Thai, em cho pen nhé!

 


Ngủ rồi thaispkdkc

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 152
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 31-03-2011 08:01:39
Chào cả nhà!
  3h chiều ngày 30/03/11 nhóm xác minh gồm loiyeuthuong, Shuchi, thaispkdkc đã đến bệnh viện quân dân miền đông xác minh trường hợp bạn Lê Văn Đạt: sinh viên năm 3, khoa văn hóa học- Đại học KHXV- NV. Qua cuộc trò chuyện với Đạt, em xin đăng một số thông tin chi tiết sau:
 Quê Đạt ở thôn 9, Nghĩa Hưng, Gia Lai. Đạt không có cha từ nhỏ, gia đình hiện tại có mẹ, bố dượng và em trai (cùng mẹ khác cha). Bố dượng thì không quan tâm đến Đạt nhiều, công việc của mẹ Đạt là đi làm thuê theo thời vụ ở quê, một ngày kiếm chỉ vài chục ngàn đồng. Sớm biết được điều đó và cũng không muốn tạo thêm gánh nặng cho gia đình, Đạt đã bắt đầu đi làm thuê từ năm lớp 11... Khi đỗ đại học, Đạt tiếp tục tìm công việc làm thuê để có thể trang trải cuộc sống và học phí cho mình ngay từ năm nhất. Hiện tại Đạt đang ở trọ gần ngã tư RMK, cô chủ trọ cũng chính là chủ đại lý gas mà Đạt đang làm thuê. Tai nạn đến với Đạt cũng do sự bất cẩn, khoảng tuần trước trong lúc thay bình gas cho một bếp ăn tập thể, Đạt đã để gas rò rỉ ra ngoài đồng thời bếp bên cạnh vẫn cháy bình thường nên bén lửa và xảy ra tai nạn. Chi phí nhập viện ban đầu ở bệnh viện khoảng 3 triệu và vì cô chủ trọ cũng có một phần trách nhiệm nên đã lo khoảng chi phí ban đầu này. Tình cảm của cô chủ với Đạt cũng khá tốt nên hằng ngày cô nấu cơm đem vào cho Đạt dùng. Bác sĩ nói khoảng 2 tuần nữa là Đạt có thể ra viện, và lúc đó sẽ có một khoảng chi phí thanh toán cho bệnh viện nữa. Tình cảm của cô chủ đối với Đạt như Đạt nói là tốt rồi, nhưng không thể biết là khoảng chi phí này cô chủ có tiếp tục thanh toán cho Đạt không vì đây là vấn đề tế nhị nên không hỏi được. Điều lo lắng nhất của Đạt bây giờ không phải là chi phí điều trị ở bệnh viện, vì trường hợp nếu cô chủ không thanh toán tiếp nữa thì cũng có tiền ủng hộ của các bạn trong lớp, đoàn trường nên Đạt nghĩ có thể là ổn định được... mà là vấn đề trong việc học tập của bạn sau khi ra viện, từ học phí, thuốc... Vấn đề học phí thì có thể nói không thể giúp Đạt được nhưng mình có thể \\\" chia sẻ\\\" cho Đạt một chi phí ổn định để Đạt có thể tiếp tục công việc trang trải cho cuộc sống của mình. Vì thế nhóm xác minh đề nghị diễn đàn hỗ trợ \\\"nóng\\\" cho Đạt 500 ngàn đồng trong thời gian nằm viện (Đạt không có BHYT) và sau khi ra viện chúng ta sẽ CMTX 300 ngàn đồng ( trong 6 tháng đầu).


 


 




Do cô chủ của Đạt đã giữ biên lai thanh toán viện phí nên nhóm xác minh không thể chụp lại ảnh mong cả nhà thông cảm.

 


Ngủ rồi skyptit

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 30-03-2011 12:53:29
Mong các anh chị sớm xác minh hoàn cảnh của anh Đạt để có sự giúp đỡ cần thiết và kịp thời tới anh  :cheer:

 


Ngủ rồi thaispkdkc

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 152
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 30-03-2011 12:43:54
Chiều nay! Mấy giờ loiyeuthuong định xác minh trường hợp này vậy?

 


Ngủ rồi Shuchi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 18
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 30-03-2011 11:55:44
Chừng nào Lời Yêu Thương đi thì sms cho Shuchi nhé ! 0934152346 nhà Shuchi cũng gần đó ^^

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #2 vào: 30-03-2011 09:52:00
Mình đang về Đồng Nai có thể chiều nay mình sẽ ghé qua BV Quân dân miền Đông xem tình hình thế nào? Nếu có bạn nào đi được thì liên hệ với mình nha. Có gì sẽ thông tin cho cả nhà sau .

 


Ngủ rồi skyptit

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 30-03-2011 00:08:15
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐH KHXH&NV
        BCH  KHOA VĂN HÓA HỌC
                          TP. Hồ Chí Minh, ngày 25  tháng 03 năm 2011
                       
     
THƯ NGỎ
CHUNG MỘT TẤM LÒNG
[/size]
Kính gửi: Quý thầy cô, các anh chị và các bạn.

  Thưa quý thầy cô, các anh chị và các bạn. Hôm 22/03/2011 vừa qua, bạn Lê Văn Đạt - sinh viên năm 3 khoa Văn hóa học, MSSV: 0856140011, là Bí thư Chi Đoàn VHH08, ủy viên BCH Đoàn khoa Văn hóa học, trong quá trình đi làm thêm cho đại lý gas đã xảy ra tai nạn khá nghiêm trọng phải nhập viện. Trong lúc thay lắp gas, bình gas bị xì và bén lửa, làm bỏng cả tay, chân và gương mặt, sau đó bạn Đạt được đưa vào bệnh viện Quân dân miền Đông, khoa ngoại, phòng 118 (quận 9, Tp.Hồ Chí Minh).

  Lê Văn Đạt là sinh viên vốn có hoàn cảnh khó khăn và là tấm gương phấn đấu rất đáng khâm phục. Đạt sinh năm 1990, trước khi vào đại học, Đạt sống ở vùng quê nghèo thôn 9, Nghĩa Hưng, Gia Lai cùng mẹ và bố dượng, vì không muốn tạo thêm gánh nặng cho gia đình từ năm nhất đến giờ bạn Đạt đều tự đi làm thêm để lo cho cuộc sống sinh viên và học tập. Dù phải vất vả, nhưng với nghị lực và ý chí quyết tâm, Đạt luôn nỗ lực, phấn đấu không chỉ trong học tập mà còn hoàn thành tốt các công tác Đoàn - Hội. Và Đạt luôn được thầy cô cùng bạn bè tin yêu, quý mến.

  Nay không may, bạn Đạt lâm vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy, chúng em kính mong quý thầy cô, các anh chị và các bạn có thể cùng chung tay quyên góp hỗ trợ thêm cho bạn Đạt để bạn ấy phần nào có điều kiện chữa trị kịp thời tránh các di chứng đáng tiếc về sau.
 Chúng em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý ân nhân rất nhiều.

 TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA
  BÍ THƯ
  Nguyễn Hữu Hiền[/right]