Tác giả Chủ đề: Linh Xuân, Thủ Đức - Bích Trang , Bích Ngọc mồ côi cha mẹ  (Đã xem 56885 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.246
  • Thanked: 8990 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Cảm ơn Nam2441998 đã trung chuyển tiền và nhu yếu phẩm CMTX hàng tháng đến mấy Bà cháu Bích Trang & Bích Ngọc trong thời gian qua.

Bạn nào chung tay hỗ trợ việc CMTX Bích Ngọc & Bích Trang 300,000đ/tháng từ tháng 7 đến hết tháng 12/2018 thì đăng ký dùm nhé !

Bạn nào xung phong đảm nhận giúp việc trung chuyển tiền và nhu yếu phẩm tới 2 bé thay cho Nam2441998  ?

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Nam2441998

Mình xin cập nhật tình hình cưu mang trong tháng 5 vừa qua vì diễn đàn phải nâng cấp. Tháng 5 vừa qua mình đến trao CMTX cho bà và 2 bé. Sức khỏe bà và 2 bé ổn, 2 bé đang trong thời gian nghỉ hè nên có thời gian chăm sóc bà. Mình cũng thông báo kết thúc 3 tháng CMTX từ tháng 3 đến tháng 5. Sang 3 tháng tiếp theo mình đề xuất giữ nguyên mức cưu mang nhưng mình cũng xin phép ngừng trung chuyển CMTX vì công việc không cho phép. Hy vọng BQT sẽ nhanh chóng tìm được người thay thế.
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

NƠI LẠNH LẼO NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ BẮC CỰC,  MÀ ĐÓ LÀ NƠI KHÔNG CÓ SỰ YÊU THƯƠNG
 


Ngủ rồi Nam2441998

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Chào cả nhà, mình xin lỗi vì cập nhật trễ.
23/4 vừa qua mình đã đến thăm và trao CMTX cho bà bà cháu. Hiện nay sức khỏe của bà ôn định, 2 bé cũng đã thi xong ở trường và chuẩn bị nghỉ hè.

NƠI LẠNH LẼO NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ BẮC CỰC,  MÀ ĐÓ LÀ NƠI KHÔNG CÓ SỰ YÊU THƯƠNG
 


Ngủ rồi Nam2441998

Cảm ơn cả nhà đã hỗ trợ mình trong việc chuyển CMTX cho gia đình 3 bà cháu.
Thứ sáu 30/3 mình đã chuyển nhu yếu phẩm và tiền CMTX đến hoàn cảnh. 2 bé hiện nay đang nghỉ học, do bà bị bệnh tim nên khá yếu, 2 bé phải ở nhà để chăm sóc bà. Trường cũng đồng ý cho 2 bé nghỉ học 1 thời gian.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

NƠI LẠNH LẼO NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ BẮC CỰC,  MÀ ĐÓ LÀ NƠI KHÔNG CÓ SỰ YÊU THƯƠNG
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.246
  • Thanked: 8990 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Chúng ta sẽ xuất quỹ CMTX các bé 300,000đ /tháng từ tháng 3 đến hết tháng 5/2018.

@Thocon : Em chuyển 900,000đ tới bạn  Nam2441998  tiền CMTX trong 3 tháng để nhờ bạn ấy trung chuyển dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Nam2441998

Chào cả nhà,
Mọi người ơi, hôm nay đã là 28/3, t6 này mình mang đồ CMTX lên cho 2 bé và bà. Thế nhưng vẫn chưa có ai hỗ trợ tiền cho gia đình.
Mong mọi người hỗ trợ bà và 2 bé ạ.
Cảm ơn cả nhà

NƠI LẠNH LẼO NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ BẮC CỰC,  MÀ ĐÓ LÀ NƠI KHÔNG CÓ SỰ YÊU THƯƠNG
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.246
  • Thanked: 8990 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Chúng ta tiếp tục xuất kho hàng của Quán cơm 2000đ - SG để CMTX gia đình 2 cháu Bích Trang & Bích Ngọc cụ thể như sau :

- Gạo : 20kg/ tháng
- Dầu ăn : 1000ml/ tháng
- Đường : 1 kg / tháng
- Nước Mắm : 1000ml/ tháng
- Bột canh : 390gr/ tháng
- Bột ngọt : 454gr/ 3 tháng
- Muối : 1kg/ tháng

Thời gian CMTX là 3 tháng từ tháng 3/2018 .

Nhờ Nam2441998 trung chuyển các nhu yếu phẩm trên dùm.

Bạn nào chung tay hỗ trợ các cháu 300,000đ/tháng từ tháng 3/2018 đến hết tháng 8/2018 thì đăng ký dùm nhé !  

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Nam2441998

Mọi người ơi, mình viết bài báo cáo đã lâu mà không thấy mọi người cho ý kiến. Nên nay mình xin nhắc lại. Tết vừa qua mình có qua trao quà tết cho bà và 2 bé. Có hỏi thăm tình hình và được biết tết thì bên địa phương có hỗ trợ 2 triệu cho 2 bé là tiền trợ cấp mồ côi cho 2 bé. Mình vẫn xin giữ nguyên mức CMTX với trường hợp này ạ
Cảm ơn cả nhà

NƠI LẠNH LẼO NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ BẮC CỰC,  MÀ ĐÓ LÀ NƠI KHÔNG CÓ SỰ YÊU THƯƠNG
 


Ngủ rồi Nam2441998

Chào cả nhà
Mình xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc chuyển CMTX cho gia đình. Hôm nay mình mới chuyển tiền CMTX và nhu yếu phẩm của tháng 12 cho bà. Mình còn tặng thêm 1 số quần áo cho 2 bé. Tình hình sức khỏe của ba bà cháu đều ổn, bà không phải nhập viện như tháng trước mình đã viết.
Như vậy tháng 12 là tháng cuối cùng của kì CMTX đã đề xuất từ tháng 6.
Mình đề nghị là tiếp tục giữ nguyên mức cưu mang thường xuyên là 400.000/1 tháng và nhu yếu phẩm như cũ. Vì nhà chỉ có ba bà cháu nên không có thu nhập chính, rất cần tiền CMTX để trang trải cuộc sống.
Mong cả nhà cho ý kiến và mình sẵn sàng nhận trung chuyển tiếp cho trường hợp này.
Cảm ơn cả nhà
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]



 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

NƠI LẠNH LẼO NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ BẮC CỰC,  MÀ ĐÓ LÀ NƠI KHÔNG CÓ SỰ YÊU THƯƠNG
 


Ngủ rồi Nam2441998

Chào cả nhà
Do tháng 11 mình khá bận với lịch học nên không chuyển đồ tháng 11 được. Hôm nay mình đã chuyển đồ và tiền cho bà và 2 bé. Ngoài tiền và nhu yếu phẩm còn có một số chén dĩa và 1 cái đèn sạc của chú banbe6x
Tình hình sức khỏe 2 bé ổn,  nhưng tình hình sức khỏe của bà có chuyển biến xấu. Bà bị bác sĩ kết luận hở van tim và bắt nhập viện trong tuần sau. Nếu vậy 2 bé sẽ phải vào viện chăm bà và nghỉ học.
Xin diễn đàn cho phương án hỗ trợ kịp thời.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

NƠI LẠNH LẼO NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ BẮC CỰC,  MÀ ĐÓ LÀ NƠI KHÔNG CÓ SỰ YÊU THƯƠNG
 


Ngủ rồi Nam2441998

Chào cả nhà, tháng 10 mình bận quá nên không ghé thăm được bà và hai bé. Nên hôm nay mình đi bù và sẵn trao tiền và nhu yếu phẩm CMTX cho gia đình. Sức khỏe của ba bà cháu đều ổn, 2 bé đi học cũng đạt thành tích khá.
Cảm ơn sự chung tay của cả nhàm
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

NƠI LẠNH LẼO NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ BẮC CỰC,  MÀ ĐÓ LÀ NƠI KHÔNG CÓ SỰ YÊU THƯƠNG
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.246
  • Thanked: 8990 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Chúng ta tiếp tục xuất kho hàng của Quán cơm 2000đ - SG để CMTX gia đình 2 cháu Bích Trang & Bích Ngọc cụ thể như sau :

- Gạo : 20kg/ tháng
- Dầu ăn : 1000ml/ tháng
- Đường : 1 kg / tháng
- Nước Mắm : 1000ml/ tháng
- Bột canh : 390gr/ tháng
- Bột ngọt : 454gr/ 3 tháng
- Muối : 1kg/ tháng

Thời gian CMTX là 3 tháng từ tháng 11/2017.

Nhờ Nam2441998 trung chuyển các nhu yếu phẩm trên dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Nam2441998

Chào cả nhà,
Như vậy là đã 3 tháng trôi qua từ ngày diễn đàn trao nhu yếu phẩm hàng tháng cho 3 bà cháu. Mình xin báo cáo tình hình như sau.
Về tiền CMTX, do mình đã nhận tiền đầy dủ từ khi nhận trung chuyển nên từ tháng 10-12 sẽ vẫn là 400.000/1 tháng.
Về nhu yếu phẩm mình đề nghị giữ nguyên như cũ vì 2 bé cũng đang đi học nên tiền thì bà có thể trang trải và mua sắm đồ cho 2 bé nếu cần. Có gạo, đuờng, nuớc mắm.... sẽ giúp đuợc bà nhiều. Bà đi lại cũng khó khăn, ra chợ cũng xa nên sẽ tiện hơn cho gia đình khi có nhu yếu phẩm.
Mong bác banbe6x duyệt sớm để mình tiếp tục trung chuyển,
Thân.

NƠI LẠNH LẼO NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ BẮC CỰC,  MÀ ĐÓ LÀ NƠI KHÔNG CÓ SỰ YÊU THƯƠNG
 


Ngủ rồi Nam2441998

Hôm nay mình đã đến trao 400.000 tiền CMTX và các nhu yếu phẩm khác, ngoài ra còn có phần bánh trung thu theo chương trình của diễn đàn. Sức khỏe của bà và 2 bé ổn đều ổn. Hôm nay mình còn thấy một cô hàng xóm mang đồ ăn cho 2 bé, có thể thấy được sự sẻ chia từ bà,con hàng xóm.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

NƠI LẠNH LẼO NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ BẮC CỰC,  MÀ ĐÓ LÀ NƠI KHÔNG CÓ SỰ YÊU THƯƠNG
 


Ngủ rồi Nam2441998

Kính gửi BQT diễn đàn,
Mình xin giải thích rõ hơn về vấn đề tiền cưu mang cho hoàn cảnh.
Tháng trước mình có gửi bà 300.000 là tiền CMTX và rút  số tiền là 700.000 từ tiền CMKTX để mua đồ đầu năm cho 2 bé đi học. Mình có nói với bà nếu không đủ thì tháng 8 mình sẽ đưa nốt phần còn lại của tiền CMKTX.
Hôm nay sau khi hỏi thăm tình hình về dụng cụ học tập cũng như học phí, thì mọi thứ đã đủ cả. Vậy tiền CMKTX còn dư 500.000 nên mình đã quyết định tăng CMTX từ 300.000 lên 400.000 từ tháng 8 đến tháng 12.
Nếu có gì không đồng ý, xin mọi người cho ý kiến

NƠI LẠNH LẼO NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ BẮC CỰC,  MÀ ĐÓ LÀ NƠI KHÔNG CÓ SỰ YÊU THƯƠNG