Tác giả Chủ đề: Thuỷ Dương, Hương Thuỷ - Bà Lê Thị Lựu - Nuôi 4 người điên  (Đã xem 25993 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi yugidazai

Trích dẫn của: \"yugidazai\" post=87064
Trích dẫn của: \"Lệ Tear\" post=86269
Dạ, đang vừa thi xong nên đang rãnh, ngày mai con sẽ ghé về thăm lại nhà gì Lựu ạ

Mong tin từ Lệ Tear :)

 


Ngủ rồi yugidazai

Trích dẫn của: \"Lệ Tear\" post=86269
Dạ, đang vừa thi xong nên đang rãnh, ngày mai con sẽ ghé về thăm lại nhà gì Lựu ạ

Mong tin từ Lệ Tear :)

 


Ngủ rồi Lệ Tear

Dạ, đang vừa thi xong nên đang rãnh, ngày mai con sẽ ghé về thăm lại nhà gì Lựu ạ

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi yugidazai

Nhờ bạn Lệ Tear cập nhật thêm về hoàn cảnh cô Lựu sau khi lên báo có được hỗ trợ thêm gì không? :)

Mong cả nhà giúp cô bớt khó khăn với mức CMTX 400k/tháng ^^
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi Lệ Tear

Chào cả nhà!
 Trường hợp của gì Lựu được lên báo rồi ạ, hi vọng gì sớm được giúp đỡ
http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/kinh-te-xa-hoi/ganh-nang-cua-nguoi-me-nuoi-ba-con-thieu-nang/334079.html

Gánh nặng của người mẹ nuôi ba con thiểu năng  
- Ba năm trước, chồng bà bất ngờ qua đời để lại cho bà căn nhà ba gian lụp xụp cùng ba người con tâm thần. Cửa nhà đã bị ba người con của bà phá nát, trong nhà chẳng còn gì ngoài chiếc giường ọp ẹp và một số áo quần đã cũ. Đó là hoàn cảnh bi đát của bà Lê Thị Lựu, trú tại tổ 10, khu vực 4, phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Chị Phùng Thị Đào, con gái đầu của bà Lựu, may mắn không bị bệnh như các em và đã lập gia đình, nhưng cũng chưa thể giúp đỡ gì nhiều cho mẹ vì hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Con trai thứ hai là Phùng Hổ Chánh, đã 33 tuổi mà vẫn như đứa trẻ lên hai, suốt ngày lăn lê dưới đất. Cô em Phùng Thị Lệ (27 tuổi) cũng chẳng khá hơn anh là mấy, ngoài việc có thể tự vệ sinh cá nhân thì mọi việc còn lại đều phải nhờ hết vào mẹ. Còn cậu con trai út Phùng Hổ Viên (23 tuổi) bị thiểu năng trí tuệ nên được Trung tâm Dạy nghề Thánh Gióng (phường Tây Lộc, TP Huế) nhận vào học việc. Mặc dù học nghề đã lâu nhưng đến nay, Viên vẫn chưa thành thạo nghề nào cả.
Bà Lựu chăm sóc người con bị thiểu năng trí tuệ.
Ngày nào cũng vậy, đúng 5 giờ sáng, bà lại đạp chiếc xe cọc cạch trên đoạn đường 8km để tới chợ Đông Ba lấy rau, quả về bán. Có hôm chợ ế, thiếu ăn, ba mẹ con bà chẳng biết bám víu vào đâu, đành phải ăn cơm với mì tôm pha nước. Bà cũng chẳng dám vay mượn ai vì bà biết, nếu có vay thì cũng không biết lấy đâu ra tiền để trả. Ông Ngô Văn Diễn, Tổ trưởng tổ dân phố 10, cho biết: “Gia đình bà Lựu là trường hợp khó khăn đặc biệt ở địa phương. Chính quyền và bà con hàng xóm thỉnh thoảng cũng quan tâm và hỗ trợ, song vẫn chưa giúp bà cải thiện cuộc sống được là bao”.

Vì gánh nặng mưu sinh, bà Lựu phải oằn lưng gánh vác mọi việc lớn, nhỏ nên mắc nhiều bệnh như: Bị thoái hóa khớp gối, gai cột sống… Những ngày trái gió trở trời, bệnh của bà lại tái phát, nén nỗi đau, bà vẫn lam lũ ra chợ kiếm ăn. Những hôm mưa bão, 4 mẹ con chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi ôm lấy nhau dưới mái nhà dột nát.

Hoàn cảnh gia đình bà Lựu hiện giờ rất khó khăn. Rất mong các cơ quan, đoàn thể, cá nhân, các nhà từ thiện, nhân đạo… trong và ngoài tỉnh giúp đỡ. Mọi sự san sẻ, giúp đỡ xin gửi về bà Lê Thị Lựu; địa chỉ: Tổ 10, khu vực 4, phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế) hoặc Phòng Bạn đọc-Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội, ĐT: 069696524.

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Lệ Tear đã viết:
Trích dẫn
...Cuộc sống gia đình gì bây giờ đang rất khó khăn, nên con đề xuất CMTX ạ
Mức đề xuất CMTX: 400k/tháng

Cảm ơn Lệ Tear đã cập nhật tình hình về cuộc sống của gia đình giúp cả nhà. Mong sự giúp đỡ của các MTQ và cả nhà!
Chúc cả nhà sức khỏe!

 


Ngủ rồi Lệ Tear

up ảnh


Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi Lệ Tear

Chào cả nhà!
 Sáng hôm nay con và mấy người bạn của con có ghé nhà dì Lựu để xem xét tình hình hoàn cảnh của gì lại ạ
 Đầu tiên con vào nhà gì trước, lúc này gì đang bán rau ở chợ chỉ có đứa con bị bệnh đang bị xích ở nhà, con ghé hỏi những nhà xung quanh về hoàn cảnh của gì, ai cũng nói \\\" bà nớ cực lắm con ơi, ai giúp được gì thì giúp cho bà với\\\", nghe mà xót xa, con có hỏi mọi người xung quanh xem có ai giúp đỡ chi cho gì không, thì được biết, ngày trước Gì cũng được giúp đỡ, nhưng 6 tháng trở lại đây, cũng chẳng ai giúp được gì nữa, Sư Thầy ở Chùa giúp đỡ cho Gì 30kg/tháng nhưng không phải đều đặn tháng nào cũng có.
 Lúc về con có ghé vào chợ xem thì thấy gì đang ngồi bán rau,ở góc chợ là đứa con gái bị bệnh đang ngồi đó để xin người qua lại từng đồng,sạp rau của gì thì lèo tèo vài bó rau, con hỏi gì hôm nay có bán được không, thì gì nói, \\\" sáng giờ chẳng ai mua gì cả, ngày nào bán được,đứa con gái xin được vài ba đồng thì ăn ngày 2 bữa cơm rau, không thì cơm muối thôi\\\". Từ mớ rau. mỗi ngày gì kiếm được khoảng 15k, nhưng mỗi buổi sáng Gì phải đưa cho  đứa con trai được gọi là bình thường nhất của gì đang đi học nghề ở trung tâm dành cho người  khuyết tật 15k để ăn sáng và ăn trưa ở đó, nhưng do đứa con này cũng có vấn đề về thần kinh nên học đến cả năm trời rồi mà chả được gì.
 Cuộc sống gia đình gì bây giờ đang rất khó khăn, nên con đề xuất CMTX ạ
Mức đề xuất CMTX: 400k/tháng
Hình ảnh con sẽ up lên sau
Cám ơn cả nhà ạ!

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
loanngyen1202 đã viết:
Trích dẫn
Slim đã viết:
Trích dẫn
Chào loannguyen và cả nhà, trường hợp này đã hết thời gian duyệt CMTX.
Từ ngày trao tiền lần cuối đến bây giờ Slim cũng chưa về lại, nhưng trong thời gian hay đến trao tiền thì Slim nhận thấy hoàn cảnh cũng còn khó khăn mặc dù có đỡ hơn trước đây.
Vì vậy, Slim đề nghị xác minh lại trường hợp này để có cơ sở đề xuất tiếp cho chính xác và khách quan.
Cám ơn cả nhà!
Thân chào!
Cám ơn Slim đã cập nhật tình hình về HC nhé, vậy mong các thành viên ở Huế sắp xếp thời gian tái xác minh để có đề xuất giúp đỡ phù hợp. Cảm ơn mọi người nhé ^^!
 
Thân!

Mong tin sớm từ các thành viên Huế :)
Thân!

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.177
  • Thanked: 2840 times
  • Thích 22
Slim đã viết:
Trích dẫn
Chào loannguyen và cả nhà, trường hợp này đã hết thời gian duyệt CMTX.
Từ ngày trao tiền lần cuối đến bây giờ Slim cũng chưa về lại, nhưng trong thời gian hay đến trao tiền thì Slim nhận thấy hoàn cảnh cũng còn khó khăn mặc dù có đỡ hơn trước đây.
Vì vậy, Slim đề nghị xác minh lại trường hợp này để có cơ sở đề xuất tiếp cho chính xác và khách quan.
Cám ơn cả nhà!
Thân chào!
Cám ơn Slim đã cập nhật tình hình về HC nhé, vậy mong các thành viên ở Huế sắp xếp thời gian tái xác minh để có đề xuất giúp đỡ phù hợp. Cảm ơn mọi người nhé ^^!
 
Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi slim

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 185
  • Thích 0
loanngyen1202 đã viết:
Trích dẫn
Loannguyen1202 đã viết:
Trích dẫn
TH này mycanh đã ngưng CM từ tháng 4/2014. Mong bạn Slim có thể cập nhật thông tin về hoàn cảnh của bà để cả nhà cùng biết và đề xuất có tiếp tục CMTX nữa không nhé.
Cảm ơn bạn  
Thân!


Chào loannguyen và cả nhà, trường hợp này đã hết thời gian duyệt CMTX.
Từ ngày trao tiền lần cuối đến bây giờ Slim cũng chưa về lại, nhưng trong thời gian hay đến trao tiền thì Slim nhận thấy hoàn cảnh cũng còn khó khăn mặc dù có đỡ hơn trước đây.
Vì vậy, Slim đề nghị xác minh lại trường hợp này để có cơ sở đề xuất tiếp cho chính xác và khách quan.
Cám ơn cả nhà!
Thân chào!

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.177
  • Thanked: 2840 times
  • Thích 22
Loannguyen1202 đã viết:
Trích dẫn
TH này mycanh đã ngưng CM từ tháng 4/2014. Mong bạn Slim có thể cập nhật thông tin về hoàn cảnh của bà để cả nhà cùng biết và đề xuất có tiếp tục CMTX nữa không nhé.
Cảm ơn bạn  
Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.177
  • Thanked: 2840 times
  • Thích 22
TH này mycanh đã ngưng CM từ tháng 4/2014. Mong bạn Slim có thể cập nhật thông tin về hoàn cảnh của bà để cả nhà cùng biết và đề xuất có tiếp tục CMTX nữa không nhé.
Cảm ơn bạn  :)
Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi slim

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 185
  • Thích 0
@yugidazai: thanks!
@all: slim cập nhật hình ảnh bữa trước chưa post lên được:




 


Ngủ rồi yugidazai

@slim: bác nếu có thể cứ up lên FB https://www.facebook.com/groups/125767334202229/ chắc sẽ có người up giúp thôi :P