Tác giả Chủ đề: Miền Bắc - Hóng trăng cùng Bé Hằng và Bé Cuội  (Đã xem 29011 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi daisy

Trả lời #21 vào: 19-08-2011 13:15:09
daicatroc đã viết:
Trích dẫn
Âu Dương Kỳ Nhi đã viết:
Trích dẫn
...Nếu chiều qua Daica chưa đi được mà để dành chiều nay đi thì ới em 1 phát nhé.

Ới em hẳn 2 phát luôn.

@all: Chiều thứ Bảy này (20/08) sau khi phát cháo xong, khoảng từ 17h đến 17h30 Bác nào rỗi qua chùa nhé, để em hẹn với Sư thầy.

Đường đi như sau :

Đi đường Giải phóng, hướng QL1A cũ tới Cầu Ngọc Hồi, rẽ trái khoảng 2km bao giờ gặp một hầm cầu chui, đừng đi qua hầm  mà rẽ phải ngay sát hầm đi men theo lối đi nhỏ ven cánh đồng, đi khoảng 500 m nữa lại gặp tiếp một cái hầm chui như thế nữa thì rẽ phải là nhìn thấy Chùa Thọ Am.

(Lúc nào rảnh em vẽ lại cái sơ đồ post lên đây cho mọi người dễ tìm)

Em là em dốt địa lý lắm, lên xuống nhiều thế này thì nhớ sao được. Thôi hẹn hò chỗ nào rồi cùng đi Daica ơi..

 


Ngủ rồi vothuong

Trả lời #20 vào: 19-08-2011 10:17:25
@daica
Khi nào đó, anh \\\"đem\\\" Chị Hằng và Chú Cuội đi xa hơn 1 tý để đến với các  em học sinh dân tộc vùng núi nhé !
Các em học sinh của vothuong cũng đang rất háo hức chờ đón! :D

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #19 vào: 19-08-2011 08:33:56
Âu Dương Kỳ Nhi đã viết:
Trích dẫn
...Nếu chiều qua Daica chưa đi được mà để dành chiều nay đi thì ới em 1 phát nhé.

Ới em hẳn 2 phát luôn.

@all: Chiều thứ Bảy này (20/08) sau khi phát cháo xong, khoảng từ 17h đến 17h30 Bác nào rỗi qua chùa nhé, để em hẹn với Sư thầy.

Đường đi như sau :

Đi đường Giải phóng, hướng QL1A cũ tới Cầu Ngọc Hồi, rẽ trái khoảng 2km bao giờ gặp một hầm cầu chui, đừng đi qua hầm  mà rẽ phải ngay sát hầm đi men theo lối đi nhỏ ven cánh đồng, đi khoảng 500 m nữa lại gặp tiếp một cái hầm chui như thế nữa thì rẽ phải là nhìn thấy Chùa Thọ Am.

(Lúc nào rảnh em vẽ lại cái sơ đồ post lên đây cho mọi người dễ tìm)

 


chim chích bông

  • bạn
Trả lời #18 vào: 18-08-2011 10:16:02
daicatroc đã viết:
Trích dẫn
Để cuối giờ chiều nay, em tính qua chùa thống nhất trước với sư thầy về ngày, giờ tổ chức đã rồi tính tiếp.



Chiều nay KN tham gia được. Nếu chiều qua Daica chưa đi được mà để dành chiều nay đi thì ới em 1 phát nhé.

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #17 vào: 17-08-2011 12:43:58
maiheo đã viết:
Trích dẫn
anh Trọc hỏi lại kỹ xem chỉ có nhóm mình hay làm chung nhé ạ!

Thống nhất quan điểm là chương trình của Diễn đàn mình độc lập


Trích dẫn
Nhóc ở chùa Thọ Am xinh thế, nhưng sao em thề là siêu giống anh Trọc!   :laugh:

Thôi chết, thảo nào anh thấy ngờ ngợ, để anh kiểm tra lại đã nhé  :laugh:

 


Ngủ rồi maiheo

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 20
  • Thích 0
Trả lời #16 vào: 17-08-2011 09:34:47
iem Maiheo đây ạ!
Nhóc ở chùa Thọ Am xinh thế, nhưng sao em thề là siêu giống anh Trọc!   :laugh:
Em vừa google search \\\"Chùa Thọ Am\\\", thì  trước cũng rất nhiều nhóm tổ chức trung thu ở đây roài, anh Trọc hỏi lại kỹ xem chỉ có nhóm mình hay làm chung nhé ạ!

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #15 vào: 17-08-2011 09:21:38
Để cuối giờ chiều nay, em tính qua chùa thống nhất trước với sư thầy về ngày, giờ tổ chức đã rồi tính tiếp.

@Chimchichbong : Đừng khóc nghe em...xin hiểu cho anh...tèn tén ten ten

@Daisy: anh em mình hẹn hò thì phải kin kín một tý chứ, em đưa lên đây lộ hết :laugh:

@ sansui: cô có hai cái nhầm
một là: có bao nhiêu chưn dài anh care được hết
hai là: anh không rụng tóc mà là cạo tóc nhé

 


Ngủ rồi sansui

Trả lời #14 vào: 17-08-2011 08:17:25
èo, định đăng ký đi tiền trạm cùng anh Trọc mà thấy nhiều chưn dài đăng ký đi cùng quá rồi,khộ, không biết anh Trọc có care được hết các chưn dài ko,cứ bảo sao lại rụng hết cả tóc,kiểu này ối anh GATO đấy nhỉ :P

 


chim chích bông

  • bạn
Trả lời #13 vào: 16-08-2011 21:34:15
@ Anh Trọc: Hôm nào anh đi thì anh cũng ới em với nhé. Cuối tuần thoải mái thời gian thì tốt anh ah, chứ ngày thường thì e lại phải giả vờ làm chị giao liên để ăn cắp thời gian đi.
 
Thực sự khi nghe tin anh Trọc đã đường xá xa xôi để về chùa Thọ Am tìm hiểu xác minh mọi thông tin, em rất xúc động, rưng rưng 2 giọt nước mắt. B)  Hy vọng trung thu năm nay em lại được hưởng một đêm trăng sáng ý nghĩa, một không khí đầy tình thương mến và rộn rã tiếng cười ở Thọ Am. Một chiều em ngồi nói chuyện với thầy, thầy có cho biết 1 số thông tin: Ngoài có mấy em bị câm điếc, còn có em bị tim bẩm sinh, có em thiểu năng trí tuệ, vì đa phần các em đều vì bệnh tật mà bị bố mẹ bỏ rơi ở nơi cửa chùa này. Mong chương trình sẽ tổ chức những chương trình phù hợp với điều kiện này của các em. Em xin cám ơn. Mong tất cả sẽ thành công viên mãn như ánh trăng rằm. :cheer:

 


Ngủ rồi daisy

Trả lời #12 vào: 16-08-2011 21:02:32
ĐẠi ca đi hôm nào thì ới em với nhé. Em muốn đi cùng.

 


Ngủ rồi Tepty

Trả lời #11 vào: 16-08-2011 17:57:48
daicatroc đã viết:

Hôm tới lên Chùa, Mama tổng quản nào đi được thì thu xếp đi cùng em luôn, để khảo sát mặt bằng và lên phương án tổ chức.

Em dự kiến tổ chức vào tối ngày Thứ Bảy, mùng 10/09/2011 tức 13/08 AL từ 19h30 đến 21h30.[/quote]

Anh Trọc : Mãi héo luôn là lựa chọn tốt cho các event của ngoài bắc đấy, hehe anh rủ ẻm ấy đi đi. Em và Kỳ nhi đăng ký phụ anh vụ kế toán thống kê nhờ kỳ nhi nhờ

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #10 vào: 15-08-2011 21:42:17
Em là em đồng ý với địa điểm này, mong cả nhà cho ý kiền rồi lên chương trình, kinh phí sớm để còn lo liệu ạ. Xin cảm ơn!

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #9 vào: 15-08-2011 17:57:45
Hôm nay em đã đi khảo sát 3 địa điểm, thấy có địa điểm này là phù hợp, các Bác xem thế nào nhé :

Chùa Thọ Am (Tên gọi cũ là chùa Bất Nhiễm)
Địa chỉ : Làng Om, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
Đây là đường vào chùa :



Chính điện:



Phía đằng sau :



Bên trái :



Sư thầy Thích Đàm Hồi trụ trì chùa đã được 15 năm :



Một cháu bé có nickname là Bô bị bỏ rơi được nuôi dưỡng tại chùa :




Hiện nay chùa có 18 cháu, bị bỏ rơi  và được nuôi dưỡng tại đây từ 1 đến 13 tuổi, có hai cháu bị câm (10 và 11 tuổi). Các cháu đến tuổi đi học đều được sư thầy gửi đi học ở các trường gần đó, tối mới về.
Chùa hiện nay đang xây dựng thêm một nhà Tam bảo ngày bên cạnh gian Điện Chính.

Đây là một ngôi chùa cổ nằm khá khuất nẻo ở ngoại ô thành phố, hơi khó tìm và được ít người biết tới, Trung Thu những năm trước  cũng có một số đơn vị, Diễn đàn tổ chức Phá cỗ cho các cháu, năm nay thì tính đến thời điểm này chưa thấy có đơn vị nào liên hệ tổ chức.

Em sơ bộ tình hình qua như vậy để BQT và mọi người quyết định, sau  khi thống nhất địa điểm tổ chức, ta sẽ đặt vấn đề với Sư thầy về ngày giờ tổ chức để lên lịch cụ thể. Việc này phải quyết định sớm để Nhà Chùa còn sắp xếp lịch và chúng ta cũng bắt tay vào công tác chuẩn bị.

Hôm tới lên Chùa, Mama tổng quản nào đi được thì thu xếp đi cùng em luôn, để khảo sát mặt bằng và lên phương án tổ chức.

Em dự kiến tổ chức vào tối ngày Thứ Bảy, mùng 10/09/2011 tức 13/08 AL từ 19h30 đến 21h30.

 


Ngủ rồi xitrum7882

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 57
  • Thích 0
Trả lời #8 vào: 15-08-2011 16:36:11
Em cũng hóng mãi chương trình mới của cả nhà,
Em xin ủng hộ ý kiến của Đạica.
Và mong muốn của em là nhà mình sữa tươi nguyên chất trăm phần trăm.
Không liên doanh liên kết.
Chúc cả nhà sức khỏe, chạy nhanh để chuẩn bị chương trình ah.
Em xin xung phong 2 tay 2 chân.
 :lol:

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #7 vào: 15-08-2011 12:38:42
Hôm  nay em sẽ đi khảo sát mấy địa điểm sau :
1. Chùa Thọ Am
2. Trung tâm dạy nghề trẻ khuyết tật Quỳnh Hoa
3. Trường nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Thanh trì

Các Bác cho ý kiến nhé.

@Thaidzuy : Dạo này lão uống hơi nhiều bò húc đấy, tổ chức cho nhiều cháu tham gia cũng không vấn đề gì, mình dư sức làm mà, em cũng thích đã làm là phải làm cho nó hoành một tý, vấn đề là :
- Tìm được địa điểm tổ chức phù hợp ?
- Thời gian chuẩn bị không còn nhiều ? (còn khoảng 3 tuần )
- Tìm nơi nào mà các cháu ít được quan tâm hơn chỗ khác để tổ chức, vì đợt này các cơ quan, ban ngành đoàn thể cũng tổ chức nhiều chương trình lắm, thế nên chỗ thì được quan tâm nhiều quá chỗ lại chẳng có gì.

Vậy em cứ đi khảo sát trước đã nhé, mọi người cũng góp ý thêm về các địa điểm rồi ta cùng nghiên cứu, số lượng các cháu thì ta tùy biến vào nơi  tổ chức thôi.