Tác giả Chủ đề: Sóc Trăng - Bé Hoàng Anh - Suy Tủy nặng!  (Đã xem 35082 lần)

0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi trexanh

Trả lời #66 vào: 27-02-2012 12:38:11
phaoloquoctrung đã viết:
Trích dẫn
Hôm nay,như lời hứa với nhóm thăm bé Anh,phaoloquoctrung đã liên hệ được bạn Phương,sinh viên năm 3 ĐH kinh tế sang thăm và nhân dạy bé Anh!Bé rất vui và phấn khởi,mai là bé đi truyền máu và tiểu cầu nữa rồi,bệnh tình của bé thật là đáng thương!
 Vài lời cho cả nhà hay!
Anh trexanh và traithuongyeuthuong an tâm rồi nhe!!hihi.
    Thân!



@ cám ơn phaoloquoctrung nhiều.
@ ...bạn Phương,sinh viên năm 3 ĐH kinh tế sang thăm và nhân dạy bé Anh... như thế này có phải chờ BTQ xác nhận đồng ý không vậy cả nhà ơi ???.

 


Ngủ rồi phaoloquoctrung

Trả lời #65 vào: 27-02-2012 12:34:30
Hôm nay,như lời hứa với nhóm thăm bé Anh,phaoloquoctrung đã liên hệ được bạn Phương,sinh viên năm 3 ĐH kinh tế sang thăm và nhân dạy bé Anh!Bé rất vui và phấn khởi,mai là bé đi truyền máu và tiểu cầu nữa rồi,bệnh tình của bé thật là đáng thương!Mức học phí thì Phương không lấy! :)
 Vài lời cho cả nhà hay!
Anh trexanh và traithuongyeuthuong an tâm rồi nhe!!hihi.
    Thân!

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #64 vào: 27-02-2012 07:33:08
Sáng qua phaoloquoctrung, traithuongyeuthuong và em trai cùng trexanh đã đếm thăm bé, tình hình bệnh, sức  khỏe bé vẫn không có gì tốt đẹp, các bác sỹ vẫn khuyên tiến hành sớm nhưng do chi phí lớn quá nên chưa tiến hành được.

 Hiện tại như mọi người đã biết, do bé bị bệnh  như vậy nên phải nghỉ học ở nhà(tránh vui đùa chạy, nhảy) nên bé rất buồn vì không có ai chơi, suốt ngày với 4 bức tường trên gác nhỏ sân thượng nóng nực, lúc thấy em trai của traithuongyeuthuong đến vui đùa với bé, được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên, vô tư của bé  nên trexanh chợt nhận thấy 1 đều cần làm ngay là:
 CẦN 1 bạn sinh viên nào đó đang học ở Gò Vấp có thể sắp xếp được thời gian(bất cứ khi nào các bạn rảnh vì bé ở nhà 24/24) đến chơi, và dạy bé học(lớp 4). Đó là việc trong khả năng chúng ta có thể làm được cho bé ở thời điểm hiện tại, mục đích chỉ là để cho bé được vui còn việc học chỉ là để cập nhật kiến thức và hy vọng ở phần trăm nhỏ xác xuất nếu khỏi bệnh thì bé còn có cơ hội được đến trường. Mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn nhé. Cám ơn các bạn.

 


Ngủ rồi traithuongyeuthuong

Trả lời #63 vào: 23-02-2012 17:29:09
Trexanh đã viết
Bạn traithuongyeuthuong để lại số đt đi, khi nào nhóm đi thăm bé sẽ gọi bạn cho tiện, thân.


Dạ, em quên mất,Sđt traithuong... là: 0984746489.
Lúc nào đi phiền a Trexanh gọi e trước với hen. thanks. Mà e chỉ rảnh được chủ nhật nên mong rằng các A chị sẽ đi vào cn  để e được đi cùng :blush: .
Hy vọng ràng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Bé Hoàng Anh...

 


Ngủ rồi phaoloquoctrung

Trả lời #62 vào: 23-02-2012 11:48:38
Hôm nay Phaoloquoctrung có được mẹ bé cho hay là bé đang bị bầm...chảy máu miệng,răng!!nên nếu cả nhà sắp xếp được thì đến thăm bé nhe!vài dòng cho cả nhà hay!thân!

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #61 vào: 21-02-2012 14:00:50
tomylee đã viết:
Trích dẫn
Tomylee đọc bài không hiểu là cháu bị Tim hay bị gì nữa, mong anh Lehung73 tóm tắt lại bịnh tình của cháu, nếu là Hở Van Tim mà mổ được thì Lee sẽ gửi truong hop của cháu cho anh em của Lee bên nhóm Nhịp Tim Việt Nam cùng nhóm hieuvetraitim của nam dien viên Chi Bảo hỗ trợ mổ ngay.

Tks anh lehung73...

Lee


...bây giờ đây cháu lại bị bệnh suy tuỷ nặng,hiện đang điều trị ở bệnh viện Trung Tam HHTM TPhcm,mỗi lần cháu bị thiếu máu hạ tiểu cầu thì lại đau đầu và mắc ói,khắp người cháu tím bầm và đau trong xương..

 


Ngủ rồi tomylee

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 35
  • Thích 0
Trả lời #60 vào: 21-02-2012 13:55:06
Tomylee đọc bài không hiểu là cháu bị Tim hay bị gì nữa, mong anh Lehung73 tóm tắt lại bịnh tình của cháu, nếu là Hở Van Tim mà mổ được thì Lee sẽ gửi truong hop của cháu cho anh em của Lee bên nhóm Nhịp Tim Việt Nam cùng nhóm hieuvetraitim của nam dien viên Chi Bảo hỗ trợ mổ ngay.

Tks anh lehung73...

Lee

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #59 vào: 20-02-2012 14:51:43
traithuongyeuthuong đã viết:
Trích dẫn
Dạ ! Cảm ơn a phaoloquoctrung và các a chị nhé... lúc nào đi các a chị thông báo cho em biết với nhé...hihi


Bạn traithuongyeuthuong để lại số đt đi, khi nào nhóm đi thăm bé sẽ gọi bạn cho tiện, thân.

 


Ngủ rồi traithuongyeuthuong

Trả lời #58 vào: 18-02-2012 19:35:57
Dạ ! Cảm ơn a phaoloquoctrung và các a chị nhé... lúc nào đi các a chị thông báo cho em biết với nhé...hihi

 


Ngủ rồi phaoloquoctrung

Trả lời #57 vào: 16-02-2012 20:03:59
@traithuongyeuthuong:bạn cứ giữ liên lạc với chị lephung hay anh trexanh nhe!...nếu không là phaoloquoctrung cũng được...khi nào đi sẽ có thông báo trên DĐ bạn nhe!

 


Ngủ rồi traithuongyeuthuong

Trả lời #56 vào: 16-02-2012 19:49:16
@ Anh Phaoloquoctrung
Traithuongyeuthuong muốn tới thăm trường hợp này lúc nào Các anh chị có đến thăm Bé thì kêu e đi với nhé ... hi. thanks

 


Ngủ rồi phaoloquoctrung

Trả lời #55 vào: 16-02-2012 18:16:35
Ngày 14/2 mẹ bé Anh có đưa bé đi truyền máu tiếp tục.
Phaolotrung có điện thoại hỏi thăm và được mẹ bé cho biết rằng: Bé đi vô máu và tiểu cầu về thấy bé càng mệt mỏi và yếu đi,bây giờ mẹ bé vẫn tiếp tục cho bé uống thuốc nam kết hợp vô máu và tiểu cầu,mẹ bé đã hạn chế cho bé vận động,chạy nhảy vì ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của bé!cũng như đó là lời dặn dò của bác sĩ.
Vài lời cho cả nhà! thân.

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #54 vào: 13-02-2012 07:08:11
Tình hình như phaoloquoctrung đã thông báo, trong thời điểm hiện tại, sức khỏe của bé đang bình thường(ăn, ngủ) TH này gần nhà trexanh nên trexanh sẽ cùng với lephung, phaoloquoctrung theo dõi diễn biến, tình hình sức khỏe, cuộc sống của bé và thông báo cho DĐ biết khi cần sự trợ giúp.

 


Ngủ rồi phaoloquoctrung

Trả lời #53 vào: 12-02-2012 16:24:41
Chào cả nhà!
tối hôm thứ 7 1/12 phaoloquoctrung có đi cùng chị lephung anh trexanh đến thăm nhà bé Anh,ah quên có thêm quý tử chị lephung cùng đi nữa chứ,đó là bé Thái bụ bẩm,dễ thương!
Bé thì vẫn mập mạp do uống thuốc nam nhiều,nhưng cơ thể thì vẫn chắt nịt :P sao 1 hồi trao đổi giữa mẹ Bé thì được biết bác sĩ nói phải lo điều trị sớm cho bé,nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe bé rất nhiều và có thể \\\"đi\\\" lúc nào không hay!khi ra về anh trexanh đã gửi cho bé 200K phụ mẹ bé 1 phần nào đó trong ăn uống cũng như sinh hoạt của bé.
 Thế là cả nhóm chia tay ra về! vài lời chia sẻ cùng cả nhà!

 


Ngủ rồi phaoloquoctrung

Trả lời #52 vào: 11-02-2012 11:19:43
Em cũng không cố ý cho lắm đâu!
nhưng có tí xíu cố tình đó nhe!
tối nay chị đến thăm bé Anh với a trexanh không?
có gì pm cho em nhe!