Hôm vừa rồi dragonfly, anh trinhtienqt,anh Duy và luckystar đã ra nhà bé Bông (SN 1992) xác minh trường hợp này. Vì đã hẹn trước và cũng ra đúng dịp chuẩn bị tròn 50 ngày mất mẹ bé, nên cả nhóm đã gặp e và cậu ruột của e.
mẹ bé Bông mất khi vừa tròn 50 tuổi vì kiệt sức làm ăn lo cho các con ăn học. Mẹ mất đi các em chẳng còn chỗ dựa về tinh thần cũng như về vật chất. Hỏi về ba và phía nội, em chỉ lặng thinh ko nói, mắt buồn thiu. Cậu em cho biết phía nội đã ko quan tâm đến mẹ con em lâu lắm rùi. Một mình mẹ em chăm lo cho 3 đứa con và bà ngoại bao lâu nay. Nhìn các cháu côi cút mà chẳng giúp đc gì. Cậu khá giả thì còn phải chăm lo cho bà ngoại (trước đây ở với mẹ con em. Còn các dì thì cũng vất vả, gia đình làm nông chẳng khấm khá là mấy. Mẹ mất, bé Bông định ở nhà làm ruộng (nhà có mấy xào ruộng mẹ đang làm dở) và rau cỏ để lo cho các em. Nhưng được sự động viên và hỗ trợ từ phía thầy cô và trường trung cấp Mai Lĩnh, nên em đã quyết định đi học lại.
Sau Bông còn 2 em nữa: Bé Nguyễn Thị Hoa (1996), vì ko có điều kiện và sức học cũng ko thể theo nổi các bạn nên em đã xin nghỉ học trước tết. Hiện tại, em đang làm công nhân ở nhà máy giấy ở phường 5- Đông Hà. Hiện nay, em làm ở đây đã được nửa tháng. Vì chưa đủ 18 tuổi nên tiền lương em kiếm đc chẳng nhiều như những người khác, nhưng ít ra e cũng tự lo cho mình chỗ ở (ở lại tập thể của công ty) và ăn uống qua ngày. Em út là Nguyễn Văn Hoàng (2003) hiện đang là học sinh lớp 3 trường tiểu học Gio Mỹ-Gio Linh. Nhưng bé Bông đi học ở Đông Hà thì cũng ko có ai ở nhà chăm sóc cho em Hoàng, nên hiện tại cậu của em đang xin cho em Hoàng vào 1 trung tâm mồ côi ở thị xã Quãng Trị. Như vậy em Bông cũng đỡ đi được phần nào vì ở đây em Hoàng được chăm sóc ăn học và tập tự lập cao hơn.
về phía Bông, em đi học lại đã được nhà trường hỗ trợ nhiều: em học cũng khá nên được nhận dự án Đông Tây hội ngộ (hỗ trợ 1.5 M/năm), e cũng được nhà trường miễn học phí hoàn toàn. Hiện tại e chỉ mới học xong học kỳ đầu tiên,nhà trường đang tổ chức cho em thi những học phần còn thiếu từ khi e nghỉ học.
Cả nhóm cũng đang tìm kiếm công việc bán thời gian phù hợp với em để em có thể làm thêm kiếm tiền lo cho cuộc sống của mình.
Đề xuất của nhóm xác minh: CMTX 500k/tháng (từ tháng 3 đến khi e ra trường)
Mong cả nhà mình chung tay giúp đỡ cho em được vững bước trên con đường phía trước.
( A Tiễn up ảnh lên dùm em nha)
thân,