Tác giả Chủ đề: Sài Gòn ,Quận 3 - Gia đình tình thương Tê-Phan  (Đã xem 34521 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi thongpc

Trả lời #57 vào: 19-03-2012 23:24:43
thongpc có biết 1 công ty, họ chuyên làm bánh bằng lòng đỏ trứng, còn lòng trắng thì không dùng tới, số lượng mỗi lần khá lớn, hàng ngàn trứng, đã cho 1 số nơi, có số lượng và thường xuyên nhé không biết tephan họ có nhận không nhỉ?, mọi người ai thấy nơi nào họ cần (mảng từ thiện nói chung nhé) thì cho thongpc biết để giao họ nhé, cho nhiều nơi nhiều quá họ ngán, nên phải chia đều ra mỗi nơi 1 chút, vài bữa lấy 1 lần.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.740
  • Thanked: 726 times
  • Thích 8
Trả lời #56 vào: 18-03-2012 01:14:58
Chủ nhật tuần vừa rồi, Vịt và anh Opla đi chợ mua thực phẩm tháng 2 +3 gửi nhà Tê phan. Anh Opla lâu lắm mới ghé thăm vậy mà các bé vẫn nhớ chú Opla, còn được thưởng thức tiếng đàn của bé Nhi. Các bé vẫn khỏe và đi học đều.

Tiền chợ tháng 2+3 như sau:
- Mua 300 trứng gà: 540.000đ
- Mua thịt heo 6kg: 400.000đ (cô bán thịt ủng hộ thêm)
- Mua cá (3kg cá hường, 3kg bạc má, 3kg chỉ vàng, 3kg cá ngừ): 540.000đ
cô bán có gửi tặng các bé 4kg cá nục.
- Gửi thầy Bình tiền mặt: 1.000.000đ
Tổng cộng: 2.480.000đ

Tiền CMTX Vịt nhận được:
- Hongphuc, Pmg07, Miniveal từ anh Opla gửi CMTX T2+3: 2.200.000đ
- Anh Dũng CMTX T1-T5: 1.000.000đ
Tổng cộng: 3.200.000đ

Như vậy Vịt còn giữ 720.000đ CMTX của anh Dũng, chuyển đi chợ tiếp cho các tháng sau.

@ Opla: post hình nhé anh Trứng.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.740
  • Thanked: 726 times
  • Thích 8
Trả lời #55 vào: 20-01-2012 00:48:11
Chủ nhật 15/01/2012, Vịt, K87yeng, Tommyleewong đã ghé thăm nhà Tê Phan. Các bé khỏe mạnh, mỗi lần ghé thăm lại thêm bé mới, lần này có 2 em khiếm thị. Nhà Tê phan vẫn luôn được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân, mọi người rất thích đến đó vì các bé hiền và ngoan.

Thực phẩm cho tháng 12/2011 và tháng 1/2012 như sau:
- Mua cá (4kg cá bạc má, 4kg cá thu ảo, 3 kg cá hường): 505.000đ
- Thịt heo (thịt đùi & xương): 430.000đ
- Trứng 300 quả: 570.000đ
- Gửi thầy Bình: 1.000.000đ
Tổng chi: 2.505.000đ

Tiền CMTX T12+1: 2: 2.200.000đ
Tiền anh Dũng còn dư tháng 12: 300.000đ
Tổng thu: 2.500.000đ

Thầy Bình cảm ơn và chúc cả nhà ăn tết vui vẻ.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.740
  • Thanked: 726 times
  • Thích 8
Trả lời #54 vào: 04-12-2011 21:59:40
Chủ nhật vừa rồi, Vịt và Tiger ghé thăm nhà Tê Phan. Các bé vẫn khỏe, đang chuẩn bị thi học kỳ. Cứ 2, 3 tháng Tê Phan lại đón thêm bé mới, lần này là một bé bị bệnh down. Lúc tới cu cậu lăn ra ngủ trong khi mọi người đang ăn, lần sau Vịt sẽ chụp hình. Thầy Bình cảm ơn cả nhiều và chúc mọi người sức khỏe.

1. Mua thực phẩm tháng 10/2011 (Vịt đi thăm ngày 30/11)
- Mua 3 kg cá hường, 3kg cá tráo, 2.5kg cá ngừ: 320.000đ
- Mua 200 trứng gà: 380.000đ
- Gửi thầy Bình: 500.000đ
Tổng cộng: 1.200.000đ

2. Mua thực phẩm tháng 11/2011
- Mua 4 kg cá hường, 4kg cá bạc má, 4kg cá ngừ, 4kg cá ngân: 495.000đ
- Mua 200 trứng gà: 380.000đ
- Gửi thầy Bình: 500.000đ
Tổng cộng: 1.375.000đ

Vịt đã nhận được 600.000đ CMTX T10, 11, 12 của anh Dũng, mức CMTX nhận hằng tháng vẫn là 1.300.000đ.

 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #53 vào: 28-09-2011 17:08:45
Một vài tấm ảnh của Gia đình Tê-Phan











Bé bị bệnh tim mới mất....!!! :(

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.740
  • Thanked: 726 times
  • Thích 8
Trả lời #52 vào: 27-09-2011 21:59:07
Vịt đã đi chợ tháng 8 & 9 gia đình Tê phan như sau:

Tháng 8 (21/08/2011)
- Cá (2kg cá bống, 2kg basa, 2.5kg cá ngừ, 3kg cá hường): 420.000đ, cô bán cá ủng hộ 2kg cá nục.
- Trứng (200 quả): 420.000đ
- Gửi tiền mặt thầy Bình: 1.000.000đ (tiền CMTX T7+8)
Tổng cộng: 1.840.000đ

Tháng 9 (25/09/2011)
- Cá (2kg cá ngừ, 3kg cá hường, 2kg bạc má): 345.000đ, cô bán cá ủng hộ 10kg gạo.
- Trứng (240 quả): 456.000đ
- Gửi tiền mặt thầy Bình: 500.000đ
Tổng cộng: 1.301.000đ

Chủ nhật vừa rồi các bé được các anh chị sinh viên nấu mỳ quảng (Vịt cũng được ăn ké :P ). Đến trưa có một chị đến cho bánh và một gia đình cho gạo, mỳ tôm. Các bé khỏe mạnh và học tốt, rất thích có anh chị sinh viên đến chơi.

Vừa rồi, một bé bệnh tim đã mất. Bác sỹ bảo bệnh bé quá nặng mà cơ thể lại rất yếu nên cho dù có phẫu thuật cũng không hy vọng nhiều. Bé được giải thoát khỏi đau đớn và những ngày tháng cuối đời được bao bọc trong tình thương của các anh chị ở Tê phan.

@ Fullmoon_107: post hình lên giúp chị nhé. Tks tròn.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.740
  • Thanked: 726 times
  • Thích 8
Trả lời #51 vào: 26-07-2011 14:42:15
Chủ nhật vừa qua (24/07/2011), 3 chị em Vịt, Tommyleewrong và K87yeng đi chợ mua thực phẩm tháng 7 cho nhà Tê Phan:

- Cá (2kg bạc má, 3 kg tráo, 3 kg cá đổng): 330.000đ, cô bán cá gửi cho 2 kg cá nục.
- Thịt heo (gần 3kg): 200.000đ
- Trứng 200 quả: 440.000đ (do trứng loại nhỏ hết nên Vịt mua thêm 50 quả loại lớn 25.000đ/chục)
- Sữa chua 1 thùng: 193.000đ
Tổng cộng: 1.163.000đ

Tiền mua thực phẩm hằng tháng là 800.000đ, chị Yu ủng hộ thêm 400.000đ,  tổng là 1.200.000đ. Như vậy còn dư 37.000đ Vịt chuyển sang tiền chợ tháng 8.

Thầy Bình và cô đều vắng nhà nên Vịt chưa gửi 500.000đ CMTX tiền mặt tháng này, Vịt đã gọi điện thông báo với thầy sẽ gửi cùng với tháng 8 và thầy đã đồng ý.

Giá thực phẩm tăng nhiều, với 800.000đ đi chợ nếu mua thịt, cá, trứng thì số lượng không bao nhiêu cho bữa ăn hơn 40 em. Do đó Vịt và cô đã trao đổi và thống nhất từ tháng tới sẽ chủ yếu mua cá và trứng vì các bé thích ăn cá hơn thịt, đồng thời 2 loại thực phẩm này đều nhiều canxi tốt cho các bé hơn.

@ Tun Tun: số lượng các bé ở Tê Phan khoảng 40 em, lượng thực phẩm Vịt mua chỉ đủ dùng trong tối đa 4-5 ngày, trứng không để lâu được còn cá thì có tủ đông nên có thể dùng lâu hơn tí.

@ Tommy: post hình giúp chị nha. Tks em.

 


Ngủ rồi TunTun

Trả lời #50 vào: 22-07-2011 09:33:31
Tks Vịt đã lưu ý, giờ giá cả đắt đỏ nên Vịt đi chợ khó hơn, k hiểu thường thực phẩm Vịt mua GĐ Tephan dùng đc trong bao lâu?

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.740
  • Thanked: 726 times
  • Thích 8
Trả lời #49 vào: 12-07-2011 03:50:43
Tháng qua bận quá nên quên cập nhật đi chợ cho Tê phan, sorry cả nhà. Vịt báo cáo CMTX T5+6 với cả nhà như sau:
 
Ngày 29/5/2011:
Cá (5.5kg cá bạc má & cá hường): 240.000đ, cô bán cá ủng hộ thêm cá nục.
Trứng (200 quả): 380.000đ
Thịt heo (3kg): 200.000đ
Trao tiền mặt thầy Bình: 500.000đ
Tổng cộng: 1.320.000đ
 
Ngày 22/6/2011
Cá (2kg cá bạc má và 3kg cá tráo): 210.000đ, cô bán cá tặng thêm 2kg cá ba sa
Trứng (200 quả): 420.000đ
Thịt heo (gần 3kg): 200.000đ
Trao tiền mặt thầy Bình: 500.000đ
Tổng cộng 1.330.000đ
 
Kết thúc năm học, bé Xuân và Nhi đạt học sinh giỏi đứng nhất nhì lớp, các bé khác đều được lên lớp, tuy nhiên cũng có 1, 2 em phải thi lại. Tê phan vừa đón thêm 2 bé gái: 1 bé bị bệnh tim được 1 tuổi, và 1 bé bị bệnh não. Các cá nhân tổ chức vẫn thường xuyên đến thăm gia đình Tê phan và mọi người ai cũng thích vì các bé vừa dễ thương và ngoan. Thầy Bình gửi lời cảm ơn đến dd.

@ Tun Tun: thịt heo tăng giá vèo vèo thế này chắc Vịt chuyển qua mua thịt vịt cho các bé quá  :) .

 


Ngủ rồi conanvn

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 57
  • Thích 0
Trả lời #48 vào: 11-05-2011 16:24:28
Gia đình Tephan này Conan có biết một chút.

- Trong năm 2010 tổ chức (www.linvn.org) đã hỗ trợ Gđinh mua BHYT cho tất cả các bé ở Nhà mở.

- Khi Conan ghé khảo sát đề đánh giá thì cơ sở vật chất sạch sẽ tươm tất, các bé lễ Phép nói chung là tốt. Và khi đề xuất để hỗ trợ nguồn tài chính để các bé có một sự Bh an toàn về sức khỏe cũng như khi ốm đau conan đã rất vui khi ổ chức LINVN đứng ra mua BHYT cho các bé
- Rất mừng khi có các mạnh thường quân NTCM đã chăm lo và hỗ trợ

 


Ngủ rồi TunTun

Trả lời #47 vào: 11-05-2011 13:23:23
Hình ảnh sống động quá,

K thấy chụp món thịt vịt nhỉ :P

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.740
  • Thanked: 726 times
  • Thích 8
Trả lời #46 vào: 03-05-2011 22:04:31
Đọc bài cập nhật cụ Sáu Nhãn của chị Tieuhuongduong, Vịt mới sực nhớ ra chưa mình chưa viết bài nhà Tê Phan  :P . Vịt báo cáo đi chợ mua thực phẩm tháng 4 (24/04/11) như sau:
 
- Cá (3 kg cá hường, 3 kg cá bạc má, 2.5 cá cam): 368.000đ. Cô bán cá tặng thêm 3 kg cá nục và hường
- Thịt và xương heo (5.5 kg): 350.000đ
- Trứng gà (200 quả): 420.000đ
- Gửi thầy Bình tiền mặt tháng 4: 500.000đ
Tổng cộng: 1.638.000đ
Tiền KTX còn tồn: 215.000đ + 1.300.000đ (CMTX T4) = 1.515.000đ
Còn:  -123.000đ, Vịt ủng hộ phần thiếu này.
 
Thầy Bình đang sửa nhà bên cạnh (lót nền trên gác và chống dột), chi phí được một người nước ngoài giúp đỡ. Các bé vẫn vui và khỏe mạnh, vài thông tin cập nhật cùng cả nhà.

Máy hết pin nên không chụp được lúc trao tiền cho thầy Bình, cả nhà thông cảm nhé.







 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #45 vào: 30-03-2011 12:12:12
Hình ảnh Ken gửi 500.000 VND cho thầy Bình đây ạ
 

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.740
  • Thanked: 726 times
  • Thích 8
Trả lời #44 vào: 30-03-2011 01:07:52
Chủ nhật (27/3/2011) Vịt và Ken, cùng em của Ken mua thực phẩm tháng 3 cho nhà Tê Phan gồm:

- Cá (4kg cá hường + 5 kg cá tráo): 330.000đ (cô bán cá ủng hộ 3kg cá nục)
- Thịt & xương heo (5kg): 300.000đ
- Trứng (200 quả): 380.000đ
- Thịt gà (2,2kg): 100.000đ
- Tiền mặt gửi thầy Bình: 500.000đ
Tổng cộng: 1.610.000đ
Tiền đi chợ đợt trước còn: 1.835.000đ
Còn dư: 215.000đ sẽ chuyển mua tháng 4.

Giá tăng khủng khiếp quá, suýt nữa Vịt ngất tại chợ vì bão giá   :( .
Lúc đến nhà Tê Phan còn có Yu và gia đình bạn Yu. Các bé vẫn khỏe mạnh, rất thích thú khi nhiều anh chị đến chơi và mang tặng cả đồ chơi nữa.

Vịt đã nhận được 600.000đ cmtx tháng 4, 5, 6 của anh Dũng (bạn chị Yu). Cảm ơn anh Dũng.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.740
  • Thanked: 726 times
  • Thích 8
Trả lời #43 vào: 26-03-2011 22:25:46
Yu đã viết:
Trích dẫn
@Trangvitgioi:
Xin lỗi Vịt vì tới giờ Yu mới trả lời. Người bạn của Yu vẫn tha thiết muốn giúp đỡ trường hợp này nên Yu sẽ nhường phần của mình lại cho bạn bắt đầu từ tháng 4 và Yu sẽ chuyển qua đăng ký giúp đỡ trường hợp khác. Ba trường hợp trên có vẻ như đã được thu xếp ổn thỏa nên Yu sẽ tìm hiểu thêm các trường hợp khác và nhờ Vịt gợi ý nhé.

Hi Yu,

Bạn có thể tham khảo hoàn cảnh cô chú Hoàn Hoa, Hà Nội. Cô chú lớn tuổi, lại sức khỏe yếu, không con cái. Thành viên Vitcon702 đã ngừng CMTX 200.000đ/tháng, mức CMTX hiện nay của cô chú chỉ còn 200.000đ/tháng từ Panchita.
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=22&id=403&limit=9&limitstart=18#forumtop

Cảm ơn Yu nhiều.