Tác giả Chủ đề: Quảng Thành, Quảng Điền - Cô Ánh nuôi hai con bại liệt.  (Đã xem 3566 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi xuong rong

Các bạn tranh thủ thứ bảy đi thăm hoàn cảnh này nhé. Sáng mai 7h tại cổng trường ĐH Khoa học 77 Nguyễn Huệ, mình và giangcoi sẽ chờ mọi người ở đó. Sau khi thăm hoàn cảnh này sẽ chạy qua Hương Thủy luôn. Mọi người đi đúng giwof nhé.

 


Ngủ rồi slim

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 185
  • Thích 0
Mình ở Hương Thủy, vậy sáng thứ 7 sẽ gặp nhau ở Hương Thủy, DT: 0982.0982.01

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 910
  • Thanked: 36 times
  • Thích 0
Thứ bảy buổi sáng đi Hương Thủy!nếu còn thời gian Thì ra quãng Điền buổi sáng!nếu không thì đi buổi chiều!nếu bạn tham gia cho mình xin số dt để dễ liên lạc!cảm ơn bạn nhiều nhé!

 


Ngủ rồi slim

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 185
  • Thích 0
@giangcoi:
Thứ 7 đi buổi nào vậy?

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 910
  • Thanked: 36 times
  • Thích 0
Nếu không có chi thay đổi nhóm xác minh ở Huế sẽ xác minh vào ngày thứ bảy tuần ni!các thành viên ở Huế ai tham gia được thì alo nhé!0988152205 gặp anh giangcoi!thân!
Địa chỉ xác minh:Chị Ngô Thị Ánh-thôn Kim Đôi, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền.

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
TH này hoàn cảnh  cũng có nhiều khó khăn. Mình hi vọng các bạn trong CLB XMMT có thể ghé thăm và XM hoàn cảnh gia đình.
Mong tin từ các bạn, đặ biệt là cá bạn ở Huế.
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi NamViet

Chào cả nhà,

Trường hợp này đã nhận được sự giúp đỡ của độc giả báo Dân Trí 3 lần với số tiền là 3.600.000 vnd, 1.100.000 vnd, 900.000 vnd của 3 tuần tháng 5.

Hiện giờ chắc trường hợp này đã trôi vô quên lãng của độc giả, mong CLB XM miền Trung sớm tới thăm gia đình cô Ánh để đề xuất giúp đỡ cô và 2 em Nhi và Nam

Thân ái,

 


Ngủ rồi yugidazai

Chào bạn hongquy,
Chào mừng bạn tham gia dd NTCM và cùng chung tay quan tâm những người cần đc giúp đỡ.
Lần sau mong bạn ghi rõ nguồn trích dẫn khi đăng bài bạn nhé
http://dantri.com.vn/c718/s718-477704/me-goa-bua-benh-tat-nuoi-hai-con-bai-liet-tam-than.htm
Thân.

 


Ngủ rồi hongquy

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 4
  • Thích 0
Thương cảnh mẹ góa nuôi hai con bại liệt, tâm thần

    Đó là hoàn cảnh vô cùng đáng thương của 3 mẹ con chị Ngô Thị Ánh (45 tuổi) ở thôn Kim Đôi, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền. 14 năm qua kể từ khi chồng chị qua đời để lại 2 người con bại liệt, điên dại, một mình chị phải vất vả trăm bề nuôi con.

    Từ UBND xã Quảng Thành, chúng tôi chạy dọc bờ sông thêm 5 km nữa mới đến được nhà chị Ánh. Căn nhà lụp xụp nằm ngay trước cánh đồng lúa. Đang bị đau nhưng chị vẫn phải cố dậy để nấu cơm cho hai con gái là Nguyễn Thị Nhi (20 tuổi) và Nguyễn Thị Hoài Nam (18 tuổi)
    Cả hai đều bị bại liệt từ khi mới sinh ra cho đến nay. Bởi không có ai thay thế cho chị làm những công việc này những năm qua. Hai con chị Ánh, bé Nhi thì nằm liệt giường, còn bé Hoài Nam thì may mắn hơn chị có thể ngồi dậy nhưng không thể di chuyển được. Tất cả mọi sinh hoạt từ ăn uống cho đến đi vệ sinh đều một tay chị Ánh lo cho hai con.
   
Người mẹ tháng ngày tần tảo, khó nhọc vì hai đứa con số phận chẳng may mắn này ở cái tuổi 45 nhưng trông chị già hơn quá nhiều. Chị còn một người con trai đầu hiện làm thợ sửa xe máy ở TP HCM nhưng cũng vừa đủ ăn. Chồng chị cách đây mấy năm khi đi làm ăn xa ở trong rẫy miền Nam đã bị sốt rét qua đời khi tuổi còn rất trẻ để lại chị và 2 con sau thơ dại bị bệnh bại liệt và tâm thần.
    Tiếp chúng tôi trong căn nhà tồi tàn chẳng có thứ gì đáng giá ngoài chiếc giường quá cũ đã ọp ẹp, chiếc xe lăn được một tổ chức từ thiện trao tặng nằm bên một góc nhà. 3 mẹ con chị Ánh đang phải từng ngày đối mặt với những khó khăn. Không chỉ khổ về bệnh tật của hai con gái mà một mình chị phải lo biết bao điều. Từ cái ăn, cái mặc cho đến việc nhà, việc đồng ruộng…
   
Hai chị em Nhi và Hoài Nam chỉ có một chiếc xe lăn dùng chung nay đã qúa cũ.
    Hai con gái lớn của chị số phận đã không may mắn bị bại liết để giờ đây nhìn những người khác cùng trang lứa con mình mà chị dưng dưng nước mắt. Nhi đã 20 tuổi còn Hoài Nam thì cũng đã 18 tuổi. Đi hay ngồi dậy ra khỏi giường đã khó chứ nói gì đến làm được việc gì giúp đỡ mẹ.

    Căn nhà ba mẹ con đang ở hiện tại được nhà nước hỗ trợ cho vay 6 triệu đồng để xây dựng cộng thêm số tiền chị vay mượn thêm xây nhà đến nay quá cũ. Nắng thì nhìn thấy mặt trời, mưa thì dột. “Trời nắng còn đỡ chú à, chứ trời mưa dột khổ lắm chú ơi!” chị Ánh bùi ngùi. Số tiền vay mượn thêm xây nhà cho đến nay vẫn chưa trả hết, nhưng cũng không biết đến bao giờ mới trả hết được khi mà một mình chị Ánh phải lo cho hai con chỉ trông chờ vào 3 sào ruộng.
    Thời gian gần đây chị lại thêm bệnh đau dạ dày, đau lưng nữa không thể làm thêm được việc gì. Trước kia, chị được nhà nước hỗ trợ cho một chiếc thuyền tôn nhỏ và lưới để đánh cá, nhưng làm nghề thả lưới cũng không khá lên được, may ra thì cũng kiếm được con tôm, con cá thêm vào bữa ăn cho 3 mẹ con thay cho những ngày ăn rau cháo.
    Cho đến nay do bị bệnh, hàng ngày chị Ánh chỉ quanh quẩn làm các việc gần nhà để có thể giúp hai cô con gái bại liệt của mình được. Những ngày chị Ánh đau nặng không thể làm được gì, ba mẹ con không có gì để ăn, may có sự giúp đỡ của bà con xóm làng.

    Chị Ánh tâm sự: “Bệnh của hai cháu ngày càng nặng thêm, một mình tôi không biết xoay sở ra sao. Trước kia có một tổ chức từ thiện nào đó hứa giúp đỡ xây cho mẹ con tui một cái nhà vệ sinh đặc biệt, có thanh vịn để cháu Hoài Nam may ra có thể vịn đi vệ sinh được. Nhưng đã hơn 3 năm nay chẳng thấy họ quay lại”.
    Thấy hoàn cảnh ba mẹ con như vậy anh Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch hội người mù huyện Quảng Điền cứ khi nào có tổ chức từ thiện nào về huyện trao quà anh lại đưa về nhà chị Ánh nhờ sự giúp đỡ cho ba mẹ con. Sự giúp đỡ có khi là cân gạo, ít tiền nhưng đó cũng là quá lớn với ba mẹ con chị Ánh. Anh Hùng cho biết :“Ba mẹ con chị Ánh tội thiệt, anh em hộ hàng thì không có, hàng xóm thì cũng nghèo, khó khăn không có thể giúp đỡ được gì. Tôi cố gắng liên hệ các nhà hảo tâm giúp đỡ nhưng cũng chẳng giúp được nhiều, may cũng đủ ba mẹ con sống qua ngày”.
    Chị Phan Thị Hóa, trưởng phòng LĐTB-XH huyện Quảng Điền tâm sự “Hoàn cảnh chị Ánh rất đáng thương. Dịp lễ hay các ngày kỷ niệm huyện đều về thăm nhưng vì nhà thuộc hộ nghèo mà chỉ có một mình chị Ánh lao động nuôi con lẫn chăm con nên vẫn còn khó khăn nhiều lắm”.
    Chia tay 3 mẹ con, lòng chúng tôi không khỏi bùi ngùi xúc động. Cảm phục lòng thương con của người mẹ một mình tần tảo nuôi hai con bại liệt. Chừng ấy năm khó khăn vất vả nhưng chị Ánh vẫn cố gắng vượt qua. Nhưng cũng đến lúc chị phải ngã ngũ trước bệnh tật và tuổi già của mình. Kính mong các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ mẹ con chị Ánh để chị có tiền sửa lại căn nhà cũ dột nát. Có tiền mua thuốc chữa bệnh.
    Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
    1. Chị Ngô Thị Ánh, thôn Kim Đôi, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế
    ĐT: 0128-776 2154