Tác giả Chủ đề: Hòa Hưng, Cái Bè - Chị Lê Thị Thoại - Hòa Hưng  (Đã xem 5269 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Theanh

Trả lời #4 vào: 05-05-2011 10:42:16
Chào cả nhà!
Hòan cảnh chị Thoại theo như anh Dũng Cái Bè nói thì rất gấp. Để kịp thời, trước mắt chúng ta tạm thời xác minh ngay tại bệnh viện và hỗ trợ nóng để chị được xếp lịch mổ.

Nhờ anh chị em tổ xác minh ra tay kịp thời, nhờ tổ điều phối theo dỏi để có biện pháp lập tức.

Không biết chị Thoại có bảo hiểm y tế không? Liệu chị HKfami có tư vấn gì giúp được gia đình chị Thoại?

Nhờ anh Dũng Cái Bè cung cấp thêm địa chỉ cụ thể ở quê để nhóm đi xác minh cụ thể hơn sau khi đã lo cho chị mổ. (Xin lỗi anh Dũng, do đây là nguyên tắc của DD chứ không phải không tin tưởng anh, mong anh thông cảm.) Không biết ở Cái Bè chúng ta có bạn nào có thể giúp xác minh trường hợp này không?

Sau khi biết hoàn cảnh này, một người bạn của tôi xin gửi tặng chị Thoại 500.000 đồng. Tôi sẽ chuyển cho Penguin trong nay mai.

Cảm ơn cả nhà!

 


Ngủ rồi TLC

Trả lời #3 vào: 05-05-2011 05:51:49
TLC xin giúp 2tr.  Nhờ các anh chị xác minh gấp để chị Thoại được sắp xếp lịch mổ.
thnks

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi HMHai

Trả lời #2 vào: 04-05-2011 23:05:28
Cám ơn anh Dung.caibe đã đăng tin, mong các bạn tranh thủ ghé BV xác minh cho mọi người cùng chung tay giúp đỡ.
Thanks.

 


Ngủ rồi dung.caibe

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 34
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 04-05-2011 17:20:54
Chiều nay anh Nguyễn Ngọc Hưng ( Chồng chị Thoại ) từ bệnh viện Chợ Rẫy về tiếp tục chay vay tiền để cứu vợ khẩn cấp trong ti9nh2 trạng nguy kịch, anh có đến cơ quan nhờ giúp đỡ về trường hợp của vợ anh.
Chị Thoại có 2 đứa con, con lớn 16 tuổi đang học lớp 10, con trai nhỏ 13 tuổi đang học lớp 7, nghề nghiệp của chị là bán vé số nuôi 4 miệng ăn. Cách nay 3 tháng chị bị nhức đầu, hay nôn ói nhưng hoàn cảnh gia đình không tiền nên không đi khám, đành mua thuốc ở tiệm về uống, bệnh không hết ngày càng nặng thêm. Đến ngày 26 tháng 4 năm 2011, biết mình bệnh nặng nên chị đi khám ở bệnh viện khu vực, tại đây họ chuyển gấp chị lên tuyến tỉnh, rồi sau đó tiếp tục chuyển chị lên bệnh viện Chợ Rẫy, qua chuẩn đoán của Bác sĩ, chị bị Khối u não phải mổ gấp, trước mắt phải đóng trước cho bệnh viện 8 triệu đồng thì bác sĩ mới lên ca mổ, anh chị chỉ có hai bàn tay trắng đành cắn răng chịu đựng.
Có thể nói, trường hợp của gia đình anh chị Hưng - Thoại là một trường hợp khá đặc biệt khó khăn, anh Hưng bị bệnh Viêm phế quản - thiếu máu cơ tim - HC WPW 8 năm nay rồi,phải nằm viện liên tục,năm 2010 anh nằm trong bệnh viện tỉnh 8 lần,gần đây nhất anh nằm viện 14 ngày vừa xuất viện về nhà 2 ngày thì chị Thoại tiếp tục lâm bệnh. Gia đình thì quá nghèo ( Thuộc diện hộ nghèo của xã )không có gì để bán lo cho chị Thoại, chỉ mong chờ bà con giúp bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Ờ dưới quê, mình cũng đang vận động bà con một ít tiền để anh Hưng tạm thời xoay sở. Kính mong đại gia đình mình, xem xét trường hợp nầy để giúp Chị Thoại thoát qua cửa tử thần. Hiện tại chị nằm tại bệnh viện Chợ Rẫy - lầu 3 - khoa ngoại thần kinh -số giường 04. ĐT liên hệ: 01284349707 hoặc 01686040668