Tác giả Chủ đề: Vĩnh Long - Anh Quý - Cần hỗ trợ xe lắc  (Đã xem 2888 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 20-11-2017 04:35:41
Chào cả nhà !

Cảm ơn Letuantu đã nhanh chóng đậ và  trao xe lắc tới anh Quý.

Tính toán của anh Quý về việc vẫn tạm ở chỗ cũ cũng khá hợp lý vì thuận tiện, hơn nữa chiếc xe lắc của chúng ta được chế riêng để có thể ngả thành giường nằm được .

@ Trangvitgioi : Em xuất quỹ gửi Letuantu 4,600,000đ tiền mua xe lắc dùm.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà để anh Quý sớm ổn định cuộc sống.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.707
  • Thanked: 3269 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 19-11-2017 08:30:13
Sáng hôm qua, letuantu đã chở chú Quý đi nhận xe.

Hiện tại chú vẫn quyết định ở chỗ cũ, sẽ mua ổ khoá và xích để xích xe lại khi ngủ. Do thay đổi vị trí bán thì chú không quen nên sợ khó bán.
Còn tiền vốn lấy vé số thì chú cũng chưa cần chúng ta giúp đỡ vì có đại lý sẽ cho chú mượn cọc, đến chiều bán về thì trả lại cho họ.

Đó là lựa chọn của chú và chúng ta sẽ luôn hỗ trợ chú khi cần thiết.

Cảm ơn sự hỗ trợ từ tất cả mọi người!

Nhờ TĐP duyệt gửi lại 4.600.000 đồng letuantu đã ứng trước để mua xe ạ!

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: -TrườngGiang-


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 17-11-2017 12:21:12
Chào cả nhà !

Trường hợp của anh Quý cần chiếc xe lắc để di chuyển thuận tiện hơn, anh cũng cần chỗ tá túc tạm thời cho an toàn.

6x hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Chuductai và Letuantu.

Chúng ta sẽ giúp anh Quý như sau :

1/ Tặng anh Quý 1 chiếc xe lắc của tổ chức Rotary Club.

2/ Cho anh Quý tá túc ban đêm tại Quán cơm 2000đ - SG hoặc nhà của 6x ( tùy lựa chọn của anh Quý ) trong một thời gian trước khi tìm được chỗ ở phù hợp .

3/ Cho anh Quý mượn 500,000đ để thêm vào vốn lấy vé số.

@ Letuantu : Cháu liên hệ đặt xe lắc dùm.
 Vẫn đặt loại có thể ngả lưng nhiều để làm giường khi cần nhé.

Xin cảm ơn cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 17-11-2017 11:12:57
Chào cả nhà!
Tối ngày 16/11/2017, Duc Tai và Letuantu đã đến xác minh TH chú Quí.
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Quí, SN: 1956. Nơi ĐKHK Thường trú: 259/6/16A, Khóm 4 Phường 9, TP Vĩnh Long.
Cách đây hơn 4 năm chú Quí xin vào làm việc tại một cơ sở gia công Bì lợn, lúc làm việc do không mang đồ bảo hộ nên chú đã bị hóa chất làm chân bị hoại tử, nằm viện một thời gian để điều trị nhưng không hết. Thời gian điều trị ở bệnh viên chú đã tiêm nhiều thuốc bên cánh tay trái nên tay trái đã bị biến dạng.

Chú có 4 người con, đều sống ở quê. Chú kể gia đình con chú kinh tế bấp bênh, khó khăn, 4 người con nhưng không nuôi được 1 người cha. Duc Tài nghĩ đến 1 câu nói \" Một mẹ có thể nuôi được 4 đứa con, nhưng 4 đứa con chưa chắc nuôi được một mẹ \" Qua trường hợp của chú Quí lại khiến Duc Tai suy nghĩ thêm về câu nói đó.
Chú Quí kể thêm: Chú bán vé số được 4 năm, thời gian đầu chú có thuê nhà để ở nhưng kinh tế khó khăn, không đủ tiền để thuê nhà nên chú cũng ngủ ngoài đường một thời gian. Thời gian đó chú có xe lắc, lúc ngủ chú để vé số, tiền trên xe, tối đó vì đau lưng, nên chú đã mắc võng ngủ. Sáng dậy mất xe, vé số và tiền.
Để tiếp tục cuộc sống mưu sinh ở Sài Gòn, chú Quí đã xin chủ đại lý vé số, ứng  vé số bán, kiếm tiền sống qua ngày. Sáng bán vé số ở trước cửa một siêu thị mini đối điện bến xe Miền Tây, tối đến đợi quán cà về gần đó đóng cửa, chú ấy ngủ trước cửa quán Cafe.
Chú Quí chia sẻ thêm: Chú suy nghĩ rất nhiều nếu chú nhận sự giúp đỡ là chiêc xe lăn từ NTCM, Nhưng rồi chú sợ mất chiếc xe đó nữa thì sẽ phụ lòng tốt của quý MTQ.

DucTai và Letuantu đã trao đổi với nhau và đưa ra đề xuất với chú: Nếu có thể chúng ta sẽ tạo điều kiện cho chú Quí tạm thời ở tại quán cơm 2000. Hỗ trợ cho chú ấy một chiếc xe lăn, ban ngày chú đi bán vé số, tối về có một nơi để ngủ, nghỉ.
Mong BDP xem xét, cho thêm ý kiến về TH này.
Cảm ơn cả nhà!


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 16-11-2017 11:07:29
Nhờ các bạn khu vực TP.HCM thăm và xác minh dùm nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.148
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #1 vào: 15-11-2017 23:28:24
Chào Cả Nhà.

Hôm nay Mai Trâm xin đưa lên một trường hợp cần hỗ trợ xe lắc..

Anh tên Nguyễn Ngọc Quý (1956) , quê quán ở Vĩnh Long. Vợ mất 13 năm. Anh có 4người con 3trai 1gái  và điều có gia đình.

Cách đây 4 năm Anh vẫn thuê phòng trọ vẫn sinh sống ổn định nhưng hơn ba tháng nay Anh bị gạt và giựt hết vé số và tiền luôn cả điện thoại, chủ nhà trọ đuổi, Anh vào trường hợp không thể xoay trở. Và anh trở thành người vô gia cư.

Anh ấy nói : \" có được xe lắc tôi mừng lắm,  được ngủ trên xe lắc mà không sợ mưa rồi nước ngập.. \"

Hiện tại , về đêm anh ngủ trên đường Kinh Dương Vương ( trường mầm non Việt Mỹ,  đối diện BXMT)

Mai Trâm nhờ các thành Viên NTCM đến xác minh hoàn cảnh này , để có hướng giúp đỡ cho anh tốt nhất !!
do hiện nay anh Quý không có điện thoại nếu cac thành Viên đến xác minh thị điện thoại cho mai Trâm.  8938597994.

đây là một số hình ảnh của anh
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
day là chỗ Anh ngủ
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Xin cám ơn cả nhà
Thân!