Tin chung


Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú

Tin chung


Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú

Tác giả Chủ đề: Sài Gòn (Quận 6) - Cháu Bảo Phúc khiếm thị, mồ côi cha vì Covid - 19  (Đã xem 15728 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 54 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Chào mọi người,

Ngày 14/12 em có qua xác minh trường hợp 3 bé mồ côi. Thông tin xác minh xin gửi đến diễn đàn như sau: 

- Căn nhà đang ở bên Q6 là 3 gia đình bên nội của 3 bé ở chung. Trước đây vợ chồng chị Hằng ở trọ bên khu khác, nhưng ông bà nội các bé mất thì gia đình mới dọn về đây và ở trong căn phòng của ông bà ngày xưa. Mọi sinh hoạt của 4 mẹ con là trên tầng 1.
- Tháng 8 vừa rồi anh bị Covid nặng được đưa vào bệnh viện Bình Tân và BV 115, sau đó anh mất. Trước anh mất 11 ngày thì ông nội các bé mất do tuổi già, bà nội mất sau Tết. Chị và 2 bé lớn cũng bị covid nhưng may mắn qua khỏi. Bé út không bị. Trước kia chị phụ anh làm đèn huỳnh quang (loại đèn lắp sau bàn thờ Phật), làm tại nhà và đem đi bỏ cho người ta, cuộc sống lay lắt bấp bênh.
- Ở thời điểm hiện tại thì chuyện nhà cửa không phải lo, vì ở nhà người thân không tốn tiền. Tuy nhiên khi đến nói chuyện và quan sát thì cuộc sống của 2 người chị chồng (sống chung nhà) cũng gọi là sống qua ngày thôi, buôn bán lặt vặt.
- Cả 3 bé đều khiếm thị. Mới đầu đến em chỉ nghĩ có bé út bị, do 2 bé lớn ánh mắt nhìn linh động, nhưng tới khi nhìn kĩ thì 3 bé khiếm thị hết. 2 bé lớn học lực giỏi, được bạn bè giúp đỡ nên kết quả học tốt. Học phí được miễn phí hoàn toàn.
- Hiện tại với hoàn cảnh 3 bé, mỗi tháng gia đình nhận được hỗ trợ từ bên phường một ít.
- Người thân ở gần nhưng cuộc sống tự lo, bên nhà ngoại có 2 người em chị Hằng chưa lập gia đình nên có giúp chút ít lo miếng ăn cho 3 bé.
- 2 bé lớn mắt đều bình thường cho đến tầm lớp 5 là mờ dần. Đi khám thì bác sĩ có nói rằng do gen lặn gì đó chị không nhớ rõ, nên cứ đến tầm 11 tuổi mắt mờ đi. Riêng bé út là khiếm thị bẩm sinh.
- Căn nhà nhỏ đang ở ngay chợ, chị Hằng tính mua rau dưa về bán kiếm thêm nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa làm được. Bé út tính hiếu động, phải coi sóc liên tục do đó chưa thể làm gì khác.Chăm sóc một bé khiếm thị đã rất nhiều khó khăn, huống chi 3 con của chị Hằng đều khiếm thị. Chồng mất, khoản trợ cấp từ phường không bao nhiêu, người thân giúp thêm chút ít, bé út quá hiếu động do có chút vấn đề về thần kinh nên chị chưa thể nhờ ai trông nom để đi làm.

Đề xuất của người đi xác minh: CMTX cho 3 bé mỗi tháng 600k + Hỗ trợ gạo ăn mắm muối hàng tháng và gia đình sẽ qua quán cơm nhận Tặng một phần quà trị giá 500k để mua (hoặc nếu anh chị nào có cho em xin em đem qua) thức ăn bao gồm xúc xích, sữa hộp, một ít cá hộp cho 4 mẹ con. Dưới đây là một số hình ảnh gửi anh chị xem qua ạ.
« Sửa lần cuối: 19-12-2021 21:00:51 gửi bởi k87yeng »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, lehung73, kim bang, letuantu, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 12.015
  • Thanked: 10276 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Mong có sự hỗ trợ xác minh từ các bạn khu vực Tp.HCM.

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: lehung73, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi Tieuhuongduong

Chào cả nhà,

Tieuhuongduong được biết hoàn cảnh ba chị em mồ côi cha do mắc Covid - 19.

- Cháu Phạm Thanh Bảo Hân, sinh năm 2003, học lớp 11.
- Cháu Phạm Thanh Bảo Phúc, sinh năm 2006, học lớp 9, khiếm thị.
- Cháu Phạm Thanh Bảo An, sinh năm 2013, không đi học do bị bệnh thần kinh.

Cha các cháu mất tháng 8/2021.

Địa chỉ: 122/1 Minh Phụng, phường 6, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.

Mẹ các châu là chị Lê Thị Thanh Hằng, số điện thoại liên lạc: 0917263821.


Rât mong các bạn sắp xếp xác minh.

Cảm ơn cả nhà!
« Sửa lần cuối: 24-11-2021 17:57:53 gửi bởi Tieuhuongduong »

Vì ta cần nhau!
 
The following users thanked this post: banbe6x, lehung73, DucTai, maitramtg