Tin chung


CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Tin chung


CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Tác giả Chủ đề: Huế (A Lưới) - Ông A Viết Lập - Tai biến, hoàn cảnh khó khăn.  (Đã xem 267 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.858
  • Thanked: 10055 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Cháu Út hiện đang học tháng thứ 3 lớp Bếp ( K59 ) và thường xuyên được đi thực tập tại doanh nghiệp đối tác của Reach.

Michele_du cũng đã chuyển 2,000,000₫ tiền ở trọ cùng sinh hoạt phí tháng thứ 3 cho cháu ấy.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.858
  • Thanked: 10055 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Cháu Út đã bước vào tháng học nghề thứ 2 với ngành Bếp rồi.

Tuy vào học chậm chừng 1 tuần nhưng theo châu Út thì cũng ổn.

Cháu Út cũng đã nhận được tiền hỗ trợ tháng thứ 2 từ Michele_du và Gia đình.

Mong rằng cháu sẽ hoàn thành tốt khóa học và sẽ có công việc với thu nhập tốt.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà và chúc mọi người luôn mạnh khỏe ạ.

Thân mến.
« Sửa lần cuối: 22-01-2025 01:09:03 gửi bởi banbe6x »

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg, Wendy Duong


Ngủ rồi Wendy Duong

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 991
  • Thanked: 2237 times
  • Thích 1
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Chào cả nhà !

Khóa học đã bắt đầu và có 1 tuần để mở rộng việc tiếp nhận học sinh nên thầy Hoàng đang khẩn trương giúp cháu Út thủ tục đcho kịp việc nhập học luôn - Mong rằng mọi việc thuận lợi khi có sự giúp đỡ nhiệt tình từ thấy Hoàng và các thầy cô tại trung tâm Reach Huế.

Michele_du và GĐ cũng đã chuyển tiền học phí cũng như tiền sinh hoạt, ở trọ tới thầy Hoàng rồi các bạn nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà và chúc mọi người luôn mạnh khỏe ạ.

Thân mến.
Dạ e thật sự rất biết ơn ban quản trị, bác Sáu, gđ c Michele Du đã hỗ trợ kịp thời vì tương lai em Út ạ!
Trân trọng gửi lời cảm ơn ạ!

☘️
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.858
  • Thanked: 10055 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà ! 

Khóa học đã bắt đầu và có 1 tuần để mở rộng việc tiếp nhận học sinh nên thầy Hoàng đang khẩn trương giúp cháu Út thủ tục đcho kịp việc nhập học luôn - Mong rằng mọi việc thuận lợi khi có sự giúp đỡ nhiệt tình từ thấy Hoàng và các thầy cô tại trung tâm Reach Huế.

Michele_du và GĐ cũng đã chuyển tiền học phí cũng như tiền sinh hoạt, ở trọ tới thầy Hoàng rồi các bạn nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà và chúc mọi người luôn mạnh khỏe ạ.

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg, Wendy Duong


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.858
  • Thanked: 10055 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
.....
Người con út A Viết Thị Út (0365380917)muốn học nghề ở dự án Reach. Mong bác Sáu và các quý MTQ hỗ trợ sớm trong 3 tháng để em đi học nghề phụ lo cho bố ạ

Thay mặt gia đình xin chân thành cảm các nhà hảo tâm và mạnh thường quân ạ!

Chào cả nhà !

6x mới trò chuyện với cháu Út theo số điện thoại ở trên và xin bổ sung một chút thông tin.

Anh Lập còn một người con trai lớn đã có vợ và một con đã ở riêng.

Cháu Út cũng đã từng xuống Đà Nẵng làm công nhân bóc vỏ tôm với mức lương khoán sản phẩm khoáng hơn 2 triệu/tháng nhưng thấy không phù hợp nên nghỉ việc sau 3 tháng.
Cháu ấy cũng từng làm lao công trong Bv Trung Ương Huế trong khoảng 1 năm với mức lương 4-5 triệu hơn tùy theo tình hình có tăng ca hay không... Và một công ty nhựa trong thời gian 2 tháng rồi về lại A Lưới vì thấy bố bệnh nặng.

Qua trao đổi cháu Út cho biết muốn học ngành Bếp của Trung tâm Reach Huế nên Michele_du và Gia đình sẽ giúp cháu ấy học phí, chi phí ăn,ở trong 3 tháng học tại Tp Huế với kinh phí dự tính 3,000,000₫/tháng như với trường hợp của cháu Hương ở link dưới :
https://nguoitoicuumang.com/index.php?topic=90324.0

6x vẫn tiếp tục nhờ thầy Hoàng hỗ trợ cháu Út về thủ tục nhập học cũng như trung chuyển tiền dùm nha các bạn.

Mong có sự chung tay của cả nhà khoản tiền 500,000₫/tháng cho anh Lập để cháu Út có thể yên tâm hơn khi học nghề xa nhà ạ.

Thân mến .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: letuantu, maitramtg


Ngủ rồi Wendy Duong

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 991
  • Thanked: 2237 times
  • Thích 1
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Kính chào cả nhà NTCM!
E Wendy đã ghé xác minh hoàn cảnh đáng thương của ông A Viết Lập ở thôn Aka, xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Lập bị tai biến nằm liệt giường đã hơn 2 năm nay. Ông Lập sinh năm 1958, ông bị tai biến vào năm 2021. Khi người nhà phát hiện ông bị tai biến thì có đưa đi cấp cứu đến bệnh viện A Lưới và được bệnh viện chuyển đến bệnh viện Trung Ương Huế. Ông được bệnh viện chẩn đoán bị tai biến mạch máu não/tăng huyết áp. Sau đó bệnh viện cho ra viện và có giấy hẹn tái khám nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn không có kinh phí nên không thể đưa ông đến bệnh viện để tái khám được. Sau khoảng thời gian gần 1 năm không được tái khám thì ông bị biến chứng liệt tay phải. Từ lúc ông bị tai biến đến giờ thì ông không nhận được trợ cấp từ bất kỳ cơ quan tổ chức nào cả.
  Hiện tại ông đang ở với vợ và hai người con. Vợ tên là Kăn Át, sinh năm 1966; con là A Viết Ép, sinh năm 1998 và A Viết Thị Út, sinh năm 2004.
Cuộc sống hiện tại của ông phải phụ thuộc vào người vợ và đứa con út chăm sóc ở nhà. Còn người anh thì không có công việc ổn định nên phải đi làm thuê vác tràm lúc trời nắng thì một ngày kiếm được 200.000₫ còn lúc trời mưa thì không làm được, trung bình một tháng kiếm 2.000. 000₫. Hàng tháng chi phí mua thuốc cho ông Lập là 700.000₫.
Rất mong các nhà hảo tâm và mạnh thường quân giúp đỡ cho hoàn cảnh của ông vì chi phí đi lại để tái khám
nên gia đình ông không có khả năng chữa trị lâu dài. Em xin đề xuất CMTX 500.000 đ ít nhất 6 tháng phụ ông ăn uống thuốc men
Người con út A Viết Thị Út (0365380917)muốn học nghề ở dự án Reach. Mong bác Sáu và các quý MTQ hỗ trợ sớm trong 3 tháng để em đi học nghề phụ lo cho bố ạ

Thay mặt gia đình xin chân thành cảm các nhà hảo tâm và mạnh thường quân ạ!
« Sửa lần cuối: 07-12-2024 18:50:09 gửi bởi Wendy Duong »

☘️
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi BLúp Thìn

Kính chào cả nhà NTCM và quý MTQ!
Em tên là Blúp Thìn.
Em xin giới thiệu hoàn cảnh đáng thương của ông A Viết Lập ở huyện A Lưới,tỉnh Thừa Thiên Huế ạ.
Mong cả nhà giúp đỡ ông A Viết Lập bị tai biến nằm liệt giường đã hơn 2 năm nay ở thôn Aka, xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Hiện tại việc sinh hoạt của ông phụ thuộc vào người vợ chăm sóc.
Rất mong các nhà hảo tâm và mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình của ông ạ.
Thay mặt gia đình em xin chân thành cảm ơn ạ.

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg