Tin chung


CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Tin chung


CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Tác giả Chủ đề: Huế (A Lưới) - Bà Kăn Khoan - Goá phụ nuôi các con câm điếc, hộ nghèo  (Đã xem 11045 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.301
  • Thanked: 3062 times
  • Thích 22
Chào cả nhà, 

Bạn Dung Võ đăng ký CMTX hoàn cảnh 650,000đ/ tháng từ T6-T12/2023.

Như vậy là đủ 1,150,000đ/ tháng theo đề xuất. 

Xin tài khoản thành viên trung chuyển để chuyển tiền ạ !

Cảm ơn cả nhà nhiều ạ ! 

Người với người sống để yêu nhau !
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, kim bang, phuclehuu, maitramtg


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.301
  • Thanked: 3062 times
  • Thích 22
Bạn Mộc Di xin được giúp gia đình 500,000đ/ tháng tạm thời từ T6 đến hết 2023 nhé ạ.

Nhờ anh chị cho em số tài khoản trung chuyển nhé !

Xin cảm ơn !

Người với người sống để yêu nhau !
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, kim bang, phuclehuu, maitramtg


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.355
  • Thanked: 2496 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Chào cả nhà


Nằm trong bản A Lưới - Bản nghèo nhất - nghèo đặc biệt của Huyện A Lưới, nhà bà Kăn Khoan có 8 nhân khẩu trú ngụ trong hai nóc cạnh nhau.

Gia đình goá phụ này có một người con trai tâm thần, hai con trai câm điếc, người con dâu thiểu năng và hai cháu nội nhỏ dại. Bà đã trên 80 tuổi vẫn cán đán đại gia đình ngác ngơ!

Những người con của bà ăn xong là nằm ngủ. Không có gì ăn cũng nằm ngủ để quên đói. Thỉnh thoảng người ta gọi đi làm rừng ngày công 170k thì đi, mà việc rất ít. Thể tạng mất chất phù thủng nên ít khi được thuê. Lại câm điếc nên cũng khó kiếm việc.

Người con trai út tâm thần thì lại có tinh thần tốt nhất, dù như đứa trẻ tuổi 26. Trò chuyện kể về bệnh chính mình rất rành mạch,cho túi kẹo lại reo lên và cảm ơn rối rít rất lễ phép. Rất thương.
Không ruộng vườn, cả nhà khuyết tật và già nua hằng ngày đi quanh bản đổi công lấy lương thực nên thiếu đói triền miêng, hai đứa cháu bà suy dinh dưỡng, xanh xao.

Bà có trợ cấp người già được hỗ trợ người già 360.000đ/ tháng
Anh con út tâm thần được trợ giúp 540.000đ/ tháng

Những người con câm điếc của bà thì không có trợ cấp gì.
Bà đã trên 80 nhưng may còn rất khỏe, để cán đán gia cảnh; do tập tục con có gia đình là phải “cất nóc” ở riêng nhưng hai nóc nhà xập xệ cạnh nhau, con như dâu đều thiểu năng nên cơm chỉ một nồi và bà lo cả.

Các hội nhóm thiện nguyện khác thỉnh thoảng có giúp tiền, lương thực cho gia cảnh này qua cầu nối các bạn làm tình nguyện địa phương, nhưng không đều; các sự hỗ trợ dù có cũng chỉ là như động viên tinh thần, gia cảnh này cần NTCM giúp đều để tránh đói.



Nhóm đề xuất xin lương thực cho gia cảnh này.

Đề xuất CMTX 60kg gạo + nhu yếu phẩm/ tháng. (Trị giá khoảng 1.150.000đ)
Trong đó phần gạo tầm 800.000đ
Phần gia vị dầu mắm muối khoảng 350k

TVN sẽ trung chuyển/ mua sắm trao hằng tháng và cập nhật ở đây.

Mong mọi người chung tay.

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, loanngyen1202, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 841
  • Thanked: 1775 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !!!

Cảm ơn Chị Linh Kha đã giới thiệu hoàn cảnh. Hoàn cảnh Bà Kăn Khoan rất đáng thương mong các bạn TV A lưới -Huế bỏ chút thời gian quý báu của mình để xác minh hoàn cảnh với ạ.


Xin chân thành cảm ơn


« Sửa lần cuối: 13-04-2023 10:46:31 gửi bởi ThaiDzuy »

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi Hồ Thị Linh Kha

Kính chào quý MTQ !
Tôi tên là Hồ Thị Linh Kha giáo viên trường thpt A Lưới huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế. Tôi xin giới thiệu hoàn cảnh bà Kăn Khoai
Bà Kăn Khoan 83 tuổi goá phụ già yếu ở thôn A lưới Xã Quảng Nhâm huyện A lưới Tỉnh thừa thiên Huế gia đình bà thuộc hộ nghèo khó khăn nhất vùng. Bà sống cùng bốn đứa con, ba đứa con bị câm điếc,  một đứa bị tâm thần và có đứa con dâu bị thiểu năng. Gia đình sống qua ngày nhờ làm thuê trong xóm kêu gì làm đó. Cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn và chật vật. Kính mong quý MTQ giúp đỡ gia đình bà. Tôi xin chân thành cảm ơn!
« Sửa lần cuối: 13-04-2023 10:47:00 gửi bởi ThaiDzuy »

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, maitramtg, Sẻ Chia, Trần Quốc Hương