Tác giả Chủ đề: Bình Phước - Bé Nhung - Bệnh Tim GĐ Nghèo- Bù Đăng  (Đã xem 19796 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi thongpc

Trả lời #14 vào: 17-05-2012 09:44:18
My Darling đã viết:
Trích dẫn
Mình mới gọi cho Cường và nghe Cường nói là đã về Láng Lớn - BRVT để tiếp tục đi học . Có gì thứ 7 hoặc chủ nhật tuần này mình sẽ đi thăm . Có bác nào đi cùng thì liên hệ nhé !


nếu mình thu xếp kịp thì mình sẽ đi với bác

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #13 vào: 16-05-2012 09:51:34
Có Mydarling đi thăm hỏi em Cường, nên Pen chuyển 1.000.000 (từ canthoquetoi) cho mydarling nhờ chuyển em Cường.

Thân

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #12 vào: 15-05-2012 15:06:32
Mình mới gọi cho Cường và nghe Cường nói là đã về Láng Lớn - BRVT để tiếp tục đi học . Có gì thứ 7 hoặc chủ nhật tuần này mình sẽ đi thăm . Có bác nào đi cùng thì liên hệ nhé !

 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
Trả lời #11 vào: 15-05-2012 09:11:00
canthoquetoi đã viết:
Trích dẫn
Thật là tội nghiệp..Cuộc đời của bé sao ngắn ngủi quá. Cầu xin cho vong linh be\\\' sớm siêu thoát .
Nếu DĐ quyết định lo cho anh trai của bé ăn học , canthoquetoi nhờ chị láthuvang chuyển dùm 1 tr đó giúp anh trai bé có tiền mua sách vở và 1 ít học phí
cám ơn chị lathuvang & các bạn
canthoquetoi

Lathuvang đã chuyển 1 triệu của Canthoquetoi giúp anh trai bé Nhung vào TK Penguin.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi canthoquetoi

Trả lời #10 vào: 14-05-2012 15:01:12
Thật là tội nghiệp..Cuộc đời của bé sao ngắn ngủi quá. Cầu xin cho vong linh be\\\' sớm siêu thoát .
Nếu DĐ quyết định lo cho anh trai của bé ăn học , canthoquetoi nhờ chị láthuvang chuyển dùm 1 tr đó giúp anh trai bé có tiền mua sách vở và 1 ít học phí
cám ơn chị lathuvang & các bạn
canthoquetoi

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #9 vào: 10-05-2012 20:36:26
Ôi ! Một tin buồn quá . Mong linh hồn bé được siêu thoát .

Thấy bài giới thiệu của bác duc_tbxh thì trước đây giúp đỡ bé Nhung nhưng do nay bé đã ra đi vĩnh viễn .
Và nay mình cũng nghĩ như tomylee là DD mình có thể giúp đỡ anh trai của Nhung trên con đường học vấn . Mình cũng ở gần Láng Lớn , nếu được cả nhà đồng ý thì mình và bác nào sẽ đến nhà bà ngoại của Cường để xác minh nhưng phải chờ Cường xuống BRVT đã .

 


Ngủ rồi tomylee

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 35
  • Thích 0
Trả lời #8 vào: 10-05-2012 19:41:30
Lee sốc khi được biết là các bác sỹ ở BVNĐ 1 đã lên kế hoạch hội chẩn và sẵn sàng điều trị cho bé Nhung, tất cả đang đợi em ấy vượt qua cơn nguy kịch và ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu là tiến hành ngay quá trình... nhưng tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.  

Nhưng Lee nghĩ Cường, anh trai của bé Nhung có thể cũng đang cần DD giúp đỡ, cưu mang để tiếp tục học hành, nên Lee đề nghị anh lehung73 hoặc chị em nào ở Vũng Tàu giúp Lee xác minh xem thế nào có được ko ah, rat mong anh chi cho ý kiến.

Nếu được BQT đồng y, Lee xin anh lehung73 lập giúp 1 topic riêng cho e Cường ah.

Lee mong tin...

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 10-05-2012 19:24:07
Thật là một tin buồn,lehung đang chuẩn bị lên bài hẹn các bạn cùng đi xác minh mà đã trễ mất rồi. :(
thành thật chia buồn cùng gia đình bé,cầu chúc cho linh hồn bé bỏng của bé đc đến một nơi tươi đẹp,ko còn sự đau đớn của thể xác nữa bé nhé.Mọi người luôn nhớ về em.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi tomylee

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 35
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 10-05-2012 19:19:54
Một tin quá buồn mà Lee vừa biết từ BV Nhi Đồng 1 và Nhịp Tim VNam là vào lúc 6h40 sáng nay, bé Nhung đã rời bỏ mọi người vĩnh viễn.  Bé đã không vượt qua được cơn đau, ko ở lại được với anh trai, với cha mẹ và với những người đang hướng trái tim về bé từ các DD trong đó có NTCM, hiện gia đình đã đưa bé về Bình Phước để lo hậu sự rồi ah.

Thực sự Lee cảm ơn mọi người rât nhiều vì đã mang thông tin về bé Nhung cho DD NTCM.

Chúc cho linh hồn bé được an nghỉ nơi vĩnh hằng...

Lee

 


Ngủ rồi tomylee

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 35
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 10-05-2012 17:40:35
Ơi trời oi... mong anh lehung73 đọc bài này quá, Lee rất mong anh phát tâm xác minh giúp Lee truong hop này, Lee sẽ lo được cho em này mổ tim miễn phí, Lee có nguồn mỗ tim cho trẻ em bên Nhip Tim Vietnam.

Lee cũng mạn phép mang bài của DD đễ gửi cho Firewall take care vụ này luôn cùng anh.

Mong tin

Lee

 


Ngủ rồi canthoquetoi

Trả lời #4 vào: 10-05-2012 15:51:18
canthoquetoi trước xin gửi 1tr biếu bé & gia đình để lo thuốc men cho bé trước . xin nhờ các bạn đến xác minh chuyển dùm mình nhé
còn sau khi xác minh thì sẽ có huớng đề xuất tiếp
chị lathuvang : em nho chị chuyen 1 tr cho hc gia đình của bé Nhung trước nghen chị. em cam on chị và các bạn nhiều lắm
thân mến
canthoquetoi

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #3 vào: 10-05-2012 07:52:04
Trường hợp này đang ở SG . Mong các bác ở SG thu xếp thời gian đi XM dùm kìa !!!!!!!

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #2 vào: 17-04-2012 19:53:46
Mình cũng vừa liên lạc với Cường và được biết Bé Nhung được nhập viện từ hôm qua , hiện đang nằm tại BV Nhi Đồng 1 . Mong cả nhà mình sắp xếp thời gian XM trường hợp này xem có giúp được gì cho cháu không ?

 


Ngủ rồi duc_tbxh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 17-04-2012 10:14:44
Thông qua một Lá thư ngõ của Lớp 11A2 Trường PTTH Nguyễn Du huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, là Phụ huynh Tôi vô cùng cảm thương số phận của Gia đình của Em Trương Văn Cường.
Hoàn cảnh Gia đình của Em Cường- Em Nhung như sau:
- Cha: Trương Văn Ngọc, bị bệnh động kinh;
- Mẹ : Chíu Nhí Phóng, bị bệnh tim;
Gia đình đang sinh sống tại: Tổ 7, thôn Phước Thiện, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

- Có em gái là: Trương Kim Nhung, sinh năm 2002,bị bệnh tim bẩm sinh cần phải giúp đỡ.
    Là hộ dân tộc Hoa - Nghèo chuẩn tỉnh.
 Trong thư, các bạn Lớp 11A2 kể như sau:
- Cường vì ước mơ được học cái chữ nhưng nhà nghèo nên đến xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ở cùng Bà Ngoại và theo học từ cấp 1 đến nay em đang theo học lớp 11 tại trường PTTH Nguyễn Du, Em phải tự đi làm thuê vừa lo việc học vừa giúp đỡ ba mẹ lo bệnh tật và nuôi các em còn nhỏ.
Chẳng may, hoàn cảnh rơi vào khốn đốn, em trai Cường do nghèo khổ đã tự vẫn, một em nữa bỏ nhà ra đi chưa tìm được.
- Còn Bé Nhung, bị bệnh tim bẩm sinh,theo dự đoán của tôi thì em Nhung bị bệnh tim \\\"tứ chứng Fllot\\\", nhưng không có tiền chữa trị nên bệnh nay trầm trọng.
   Khi nghe tin Nhung bệnh nặng Cường từ Bà Rịa- Vũng Tàu về lo cho Em Nhung, do bệnh nặng Em Nhung được bệnh viện Bù Đăng chuyển về Khoa cấp cứu bệnh viện Nhi đồng I, thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu.
  Hiện nay, do gia đình khó khăn, Ba- mẹ điều mang bệnh nên không có người chăm sóc, Cường phải đành nghỉ học để chăm sóc Em Nhung.
  Thưa các bạn! Một trái tim cần giúp đỡ, một học trò phải hy sinh việc học của mình để thay Ba-Mẹ chăm sóc đứa em tộ nghiệp của mình đang mang bệnh tim bẩm sinh cần được phẫu thuật.
  Mong rằng, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân,chúng ta cùng chung tay với Em Cường để chữa cho Bé Nhung được phục hồi \\\"trái tim Trẻ thơ\\\".

   Mọi sự giúp đỡ của Quý vị xin liên hệ Em Cường, số điện thoại:01648685249

Xin gửi cho Quý vị một số hình minh họa về căn bệnh của Em Nhung: