Tác giả Chủ đề: Long Bình, Gò Công Tây - Lê Văn Lâm - Phước Cơ  (Đã xem 45948 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi le phung

Trả lời #90 vào: 11-10-2012 16:53:07
Chào cả nhà!
Trường hợp này không phải bị lãng quên mà là không biết đưa ra giải pháp nào tốt nhất cho bé. Mong mọi người cho ý kiến. Cám ơn cả nhà!
@lanrung,my darling,cary con & các thành viên còn lại của khu vực BRVT: le phung không nhớ nhà vì đường vào bãi rác khó đi quá và khó nhớ quá. Mong cùng thành viên nào đến thăm 2 cha con. Thân!

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #89 vào: 06-09-2012 22:27:09
le phung sẽ ghé thăm 2 cha con ông Lâm. Bạn nào đi cùng thì liên hệ nha. Mong tin! Thân.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #88 vào: 06-09-2012 21:32:24
Nhờ nhóm VT ( ThienUng , LanRung và Lephung ) lúc nào rãnh rỗi ghé qua nhà hai cha con ông Lâm rùi cập nhật tình hình của hai cha con dạo này sao rùi . Cảm ơn nhiều .

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #87 vào: 10-06-2012 20:36:10
Vừa rùi một người thầy dạy cấp II ở xã Bàu Cạn - Huyện Long Thành - Tỉnh Đồng cho biết là đầu năm học tới tại khu vực Long Hải sẽ mở một trường tiểu học nội trú công lập . Việc này nhờ các bạn ở Vũng Tàu hay ở Long Hải tìm hiểu thêm như thế nào ạ . Thân

 


Ngủ rồi lanrung

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 99
  • Thích 0
Trả lời #86 vào: 07-06-2012 13:36:21
lanrung đã nhờ người ở T.P Vũng tàu và T.X Bà Rịa hỏi về việc trường học. Nhưng hiện tại ở hai địa bàn nói trên không có trường cho học sinh nội trú chỉ có trường cho học sinh bán trú, cho nên lanrung thấy bất tiện cho bé, nên đề nghị mọi người cho giải pháp mới
thân!

 


Ngủ rồi lanrung

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 99
  • Thích 0
Trả lời #85 vào: 23-05-2012 08:53:14
xin lỗi cả nhà lâu lắm không lên diễn đàn nên ko rõ mọi vấn đề!
thấy cả nàh nghi vấn về lanrung nhiều quá!
lanrung không muốn người khác hiểu sai về mình, lanrung xin giải thích vấn đề sách vở cho con nhà chú Lâm như sau:
tối 15/8 âm lịch diễn đàn tổ chức tết trung thu tại xuyên mộc, anh Carycon đưa cho em một bộ sách vở đưa cho con ông Lâm, lanrung nhờ cô bạn đi cùng bỏ vào túi xách của nó để đưa về cho con chú Lâm, nhưng nó không biết sao quen một anh nào cũng tên Lâm tại xuyên Mộc và nó đưa cho anh đó nhưng lan rung không rõ sự thật, sang hôm sau về hỏi mới thấy nó tường thuật lại vậy. Lanrung đã gọi điện lại cho anh Carycon về bộ sách bảo bạn em đưa cho anh Lâm trên Bàu lâm rồi anh xem lấy lại rồi mang xuống làm phiền anh vậy, và anh carycon đã đồng ý. sau đó nghe anh carycon bảo anh đã mua bộ sách vỡ khác cho cháu!nhưng sự thật thế nào em không rõ. Và sự việc là như ngày hôm nay em thật sự xin lỗi. Nói tóm lại là một phần trách nhiệm do lanrung, cho mình xin lỗi dù biết đó đã là quá muộn vì bây giờ đã hết năm học.
Còn vấn đề các bạn muốn bé học trường nội trú thì để lanrung hỏi dùm cho và thủ tục thế nào lanrung sẻ cập nhật sau. xem như lấy công chuộc lỗi vậy.
chúc cả nhà vui vẻ

 


Ngủ rồi Hạt Bụi Chiều

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
Trả lời #84 vào: 05-05-2012 02:00:09
Trường hợp của ông Lâm và cháu Thư như thế nào rồi các bác ?

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #83 vào: 23-04-2012 09:44:35
le phung đã viết:
Trích dẫn
@My darling: nhờ anh ghé đến nhà ông Lâm xem cha con ông thế nào,và đến trường cũ của bé để hỏi thăm xem có trường nội trú hay có cách gì giúp bé đến trường được không, anh nha. Cám ơn anh nhiều!

Hì . Dạo này lắm việc của DD mình vậy  :laugh: ?? . Mình xin \\\"lĩnh chỉ\\\" của người đẹp Lephung nhưng để sắp xếp cái đã .

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #82 vào: 23-04-2012 08:26:27
@My darling: nhờ anh ghé đến nhà ông Lâm xem cha con ông thế nào,và đến trường cũ của bé để hỏi thăm xem có trường nội trú hay có cách gì giúp bé đến trường được không, anh nha. Cám ơn anh nhiều!

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #81 vào: 13-04-2012 14:41:03
le phung up ảnh cha con ông Lâm hôm 6/4

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #80 vào: 11-04-2012 19:21:39
trexanh đã viết:
Trích dẫn
1/ Nhóm là ai đã đóng tiền ? đóng bao nhiêu ?
2/Nhóm BRVT là những ai hay chỉ lanrung và carycon ? sách không nhận được thì mong các bạn lanrung & carycon giải thích lại cho rõ.

1 ) Về vấn đề đóng học phí cho con ông Lâm , cả nhà vui lòng vào trang 5 theo dõi nhé vì mình đã cập nhật trong đó rùi , với lại chính mình đã trực tiếp đóng tiền học phí cho con ông Lâm  .
2 ) Về vấn đề trao sách do Carycon tặng thì Carycon hôm trước có nói là lanrung nói lại và mình có cập nhật ở trên nhưng lâu nay không thấy lanrung xuất hiện và xác nhận dùm vấn đề này .

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #79 vào: 11-04-2012 18:09:12
@trexanh đã viết:
Trích dẫn
1/ Nhóm là ai đã đóng tiền ? đóng bao nhiêu ?
2/Nhóm BRVT là những ai hay chỉ lanrung và carycon ? sách không nhận được thì mong các bạn lanrung & carycon giải thích lại cho rõ.

 em giải thích từng vấn đề nhé!
dcongvt tặng ông Lâm 500k, carycon viết:
Trích dẫn
Em đã nhận được 500.000đ anh chuyển, số tiền này em sẽ dùng vào việc đóng học phí cho cháu, mua đồ dùng học tập (riêng bộ sách giáo khoa lớp 1 thì cá nhân em sẽ mua cho cháu)

Trích dẫn
Chiều hôm qua em có ghé vào thăm chú Lâm, em đã chuyển 1 bộ sách lớp 1 cho con chú. Riêng khoản tiền học phí và các đồ dùng học tập khác của cháu thì ngày 15 này cháu tập trung ở trường thì khoảng ngày 17 em sẽ lên đó xem cháu cần gì thêm em sẽ mua, còn số tiền còn lại em sẽ đóng học phí cho cháu

My darling đã viết:
Trích dẫn
Theo mình nghĩ số tiền mà bạn Dcongvt giúp đỡ có thể sẽ mua sách vở cho bé và còn lại bao nhiêu đóng học phí cho bé ( khoảng hơn 400k/năm ) , khoản này khi đóng học phí anh em VT có thể đưa đi đóng trực tiếp cho nhà trường luôn

Trích dẫn
Hôm trước đến giờ Carycon bận nên không thể đi đóng tiền học phí cho con ông Lâm được nên ngày hôm qua mình đã đi .

Trích dẫn
Xin lỗi cả nhà hôm trước ông Lâm gọi điện nói là con ông Lâm bị cô giáo đuổi học vì không có sách mà giờ mình mới cập nhật .Hôm trước có liên lạc với Lanrung nhưng không liên lạc được mà nghe Carycon nói là Carycon cho con ông Lâm 1 bộ sách và nhờ Lanrung trung chuyển thì Lanrung đã trung chuyển rồi . Lanrung vào xác nhận dùm nha . Còn về việc cô giáo đuổi học sinh thì mình và Carycon nghĩ rằng sẽ không có chuyện đó dù học sinh không có sách , bạn nào là giáo viên thì có nghĩ như vậy không ?

Hoàn cảnh này thì nhóm BRVT gồm lanrung, carycon, my darling đã đi thăm và theo dõi. Em chỉ là thành viên mới, cũng chỉ đọc topic này giống như anh. Lúc thì đọc thấy carycon nói đã chuyển sách rồi, lúc thì đọc thấy My darling nói carycon nhờ lanrung chuyển sách cho bé. Khi em hỏi cả 2 cha con thì cả 2 đều trả lời chưa nhận được sách từ ai, mà nhận ở trường sách giáo khoa của học kỳ 1, do đã đóng tiền lúc đầu năm.Còn học kỳ 2 thì không ai đóng tiền nên không nhận được sách của trường phát. Giờ em đi tái xác minh, thấy sự việc được nghe từ chính 2 cha con kể như thế nào thì em về báo cáo lại y như vậy. Chắc là do cách diễn đạt của em yếu kém nên viết lung tung làm anh không hiểu. Anh cố gắng nhẫn nại, hiểu từ từ anh nhé! :lol:
trexanh viết:
Trích dẫn
3/Nhóm và Chị đã mua thuốc ..... gì ? bao nhiêu ?

Nhóm là em viết tắt, gồm em và my darling đi tái xác minh ngày hôm đó. \\\"Chị đã mua thuốc\\\" là người thân nuôi bệnh nhân đang ở cùng bệnh viện với ông Lâm, thấy bé bệnh nên mua thuốc cảm cho bé. Chị đã rất bức xức vì thái độ vô trách nhiệm với con cái của ông Lâm. Em và my darling cũng vậy, nên ... hì hì. Xin lỗi anh trexanh và cả nhà là đã chưa hỏi ý kiến của cả nhà nhưng lúc đó bức xức quá nên hỏi ý kiến ông làm cách nào thì ông chịu để bé đi học. Ông nói ông bệnh không chở bé đi học được, đi bộ thì vừa xa vừa đông xe cộ, ông không an tâm, nên ông không cho bé đi học. Hỏi, nếu không cần ông chở đi học, bé vẫn được đến trường bằng cách học nội trú, không phải phụ thuộc vào bệnh tật của ông nữa, thì lúc đó mới phát hiện thêm sự ích kỷ vô trách nhiệm của người làm cha. Ông vẫn không chấp nhận, ông sợ không có bé để sai bảo, để phục vụ khi ông ốm đau bệnh tật. Trong khi đó, ông chỉ biết suốt ngày uống rượu, hút thuốc, không làm việc để nuôi ông và con. My darling, le phung cùng chị người nhà bệnh nhân đã quá bực mình nên mới khuyên bảo ông. Vì vậy, rất xin lỗi cả nhà là le phung đã chưa hỏi ý kiến cả nhà, nhưng vì tình thế cấp bách, nên mới khuyên ông Lâm như vậy.
Mà thiết nghĩ, nếu chúng ta không quyết định cho bé học nội trú thì đến khi nào bé mới được đi học, mới biết được cái chữ với đời? Mới chỉ học lớp 1 thôi mà đã mất 2 năm bỏ học vì cách nuôi dạy của ông Lâm.Ông Lâm đang bệnh nặng, nhưng cứ xuất viện về là nhậu và hút thuốc lá. Nhà mình ai có ý kiến gì thì đóng góp giúp nhé. Le phung và My darling chỉ suy nghĩ được đến đây là hết rồi. :lol:
trexanh đã viết:
Trích dẫn
4/Trường nội trú trên Saigon rất nhiều nhưng học phí rất cao(2.860.000/tháng lớp 1) nhóm đã tham khảo chưa mà đã thuyết phục Ông trước khi tham khảo điều kiện, khả năng.

Anh trexanh thân mến, học phí học nội trú ở tỉnh không mắc như ở SG. Chỗ nhà ông Lâm ở là cửa ngỏ vào Vũng Tàu,nên tìm trường ở Bà Rịa sẽ gần hơn và rẻ hơn. Chỉ là em đang nhờ bạn nào biết khu vực này thì báo giúp cho nhóm biết, sẽ đến hỏi học phí và xin ý kiến của cả nhà.
Khả năng viết của le phung rất tệ, nên diễn đạt ý không chuẩn, làm trexanh đã vất vả lắm cũng không hiểu hết ý của le phung. Lần sau le phung sẽ cố gắng viết tốt và rõ ràng hơn.
Cám ơn cả nhà và cám ơn trexanh đã góp ý. Topic này đã rất \\\"um sùm\\\", le phung đi tái xác minh về, càng làm mọi chuyện thêm phần rối tung hơn :)
@My darling: up hình giúp em nhé!

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #78 vào: 11-04-2012 14:22:56
le phung đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!

... Còn lần này thì y tá, bs nhờ nhóm, có cho tiền ông thì đóng viện phí cho bệnh viện, đừng cho ông tiền. Tiền ăn ngày 3 buổi thì bệnh viện phát cháo & cơm miễn phí.
Ông Lâm nói, học kỳ 1, nhóm BRVT đã đóng tiền học phí và tiền sách giáo khoa cho bé. Còn học kỳ 2 thì bé không nhận được sách từ lanrung hay carycon.
Nhóm và chị đã mua thuốc cho bé có thuyết phục ông, năm sau để cho bé học nội trú, cuối tuần về 1 lần. Vì ông bệnh, không ai đưa bé đi học.

 Nhóm kêu gọi thành viên nào biết trường học cấp 1 có nội trú thì báo cho nhà mình biết để làm hồ sơ cho bé nhập học vào đầu năm học sau.


@lephung:
Cám ơn bạn đã vất vả cho hoàn cảnh này. Đôi chỗ không rõ ràng mong lephung giải thích rõ ràng giúp nhé.

1/ Nhóm là ai đã đóng tiền ? đóng bao nhiêu ?
2/Nhóm BRVT là những ai hay chỉ lanrung và carycon ? sách không nhận được thì mong các bạn lanrung & carycon giải thích lại cho rõ.
3/Nhóm và Chị đã mua thuốc ..... gì ? bao nhiêu ?
4/Trường nội trú trên Saigon rất nhiều nhưng học phí rất cao(2.860.000/tháng lớp 1) nhóm đã tham khảo chưa mà đã thuyết phục Ông trước khi tham khảo điều kiện, khả năng.
 Mục đích cho rõ để cả nhà dễ hiểu chứ không bắt lỗi gì các bạn nhé. Nói trước để tránh hiểu lầm tránh \\\"đá\\\" nhau trên DĐ. Cám ơn các bạn.

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #77 vào: 11-04-2012 13:03:38
Chào cả nhà!
le phung và my darling mở hàng chuyến tái xác minh là nhà của ông Lâm. Không được may mắn lắm, ông không có ở nhà, đang nằm ở bệnh viện Bà Rịa.
Vì vậy, nhóm đi tái xác minh ở huyện Xuyên Mộc, chiều về mới quay lại bệnh viện Bà Rịa thăm ông Lâm. Ông nhập viện từ ngày 18/3, và dẫn theo con gái nhỏ bé đã nghỉ học theo vô bệnh viện. Hỏi ông vì sao để con nghỉ học, ông nói do ông bệnh, không ai chở bé đi học, nhà cách trường học 4km, đường xe đông, ông sợ nên không cho con đi bộ đi học.
Le phung rất bức xức với ông Lâm. Theo tìm hiểu từ các y tá và cả bác sĩ ở bệnh viện Bà Rịa, với cả người nhà của bệnh nhân cùng nằm tại bệnh viện thì ông Lâm rất vô trách nhiệm với con gái. Ông bệnh, con gái ông phải theo ông vô nằm vật vạ ở bệnh viện. Cháu bé bị cảm, ho, ốm yếu mong manh trong manh áo mỏng. 1 chị chăm sóc người nhà bệnh, thương tình đi mua thuốc cho bé uống. Rồi các y tá thấy le phung và My darling đến thì chạy theo \\\"đòi\\\" tiền viện phí của ông Lâm. Nhóm vào gặp bác sĩ, được bác sĩ cho biết, ông Lâm nhập viện khoảng 3-4 lần, không lần nào trả tiền viện phí. Mỗi lần đến bệnh viện thì khai 1 tên khác nhau, lúc thì Nguyễn Văn Lâm, lúc thì Lê Văn Lâm... Nhưng cả bệnh viện, ai cũng \\\"chạy mặt\\\", dù khai tên gì thì bác sĩ, y tá đều biết rõ ông. Lần nhập viện trước, có 1 nhóm từ thiện vô bệnh viện đóng trực tiếp cho bệnh viện gần 3tr giúp ông. Còn lần này thì y tá, bs nhờ nhóm, có cho tiền ông thì đóng viện phí cho bệnh viện, đừng cho ông tiền. Tiền ăn ngày 3 buổi thì bệnh viện phát cháo & cơm miễn phí.
Ông Lâm nói, học kỳ 1, nhóm BRVT đã đóng tiền học phí và tiền sách giáo khoa cho bé. Còn học kỳ 2 thì bé không nhận được sách từ lanrung hay carycon.
Nhóm và chị đã mua thuốc cho bé có thuyết phục ông, năm sau để cho bé học nội trú, cuối tuần về 1 lần. Vì ông bệnh, không ai đưa bé đi học. Giờ bé bỏ học lớp 1 đã 2 lần, không thể để bé cứ mãi lênh đênh theo ông, mà ông bệnh viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, có thể chết bất ngờ. Mới đầu ông không đồng ý, ông nói, không có con gái thì ai chăm ông lúc ông bệnh, lỡ ông chết thì sao? :( Sau khi thuyết phục, ông chấp nhận cho bé đi học nội trú, cuối tuần về nhà 1 lần.
Cả nhà ơi, bé con đã mất mẹ, mất anh chị em, cha thì bệnh tật không biết ngày mai sẽ ra sao. Mong cả nhà quan tâm giúp đỡ bé. Nhóm kêu gọi thành viên nào biết trường học cấp 1 có nội trú thì báo cho nhà mình biết để làm hồ sơ cho bé nhập học vào đầu năm học sau. Vì bé nghỉ học từ trước tết, không thể đi học lại được trong học kỳ này ở trường cũ. Tìm được trường cho bé, nhóm sẽ lại kêu gọi xin sự trợ giúp tài chính của cả nhà giúp bé ăn học. Cám ơn cả nhà nhiều nhé!

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #76 vào: 21-01-2012 17:08:50
Xin lỗi cả nhà hôm trước ông Lâm gọi điện nói là con ông Lâm bị cô giáo đuổi học vì không có sách mà giờ mình mới cập nhật .Hôm trước có liên lạc với Lanrung nhưng không liên lạc được mà nghe Carycon nói là Carycon cho con ông Lâm 1 bộ sách và nhờ Lanrung trung chuyển thì Lanrung đã trung chuyển rồi . Lanrung vào xác nhận dùm nha . Còn về việc cô giáo đuổi học sinh thì mình và Carycon nghĩ rằng sẽ không có chuyện đó dù học sinh không có sách ,  bạn nào là giáo viên thì có nghĩ như vậy không ?
Thân