Tác giả Chủ đề: Cư Pui, Krong Bông - Bốn cháu mồ côi  (Đã xem 19687 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi samh185

Trả lời #21 vào: 24-04-2013 17:03:19
Chào cả nhà,

Mặc dù nhóm bạn của chị Hinđori giúp đỡ HC này chỉ là mang tính chất cá nhân chứ không thông qua diễn đàn nhưng dù sao để bảo đảm tính minh bạch Samh thấy cũng cần phải post phần chi phí mua thực phẩm lên đây.

 


Ngủ rồi quynhanhnguyen

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 891
  • Thanked: 753 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #20 vào: 24-04-2013 14:22:18
Chào cả nhà!
Một thông tin từ chị phung_cupui cho quynhanh biết là đầu tháng 04 vừa rồi thì Đài truyền hình tỉnh DakLak đã xuống quay và làm 1 trương trình truyền hình tên là \\\" Tấm Lòng Vàng\\\" tới thời điểm hiện tại số tiền mà mạnh thường quân giúp đỡ gia đình đã được gần 8 triệu.
Chị Thủy là nhân viên phụ trách trương trình \\\" Tấm Lòng Vàng\\\" sẽ chuyển số tiền này cho chị Phụng để chị Phụng quyết định sử dụng bằng cách nào tốt nhất cho gia đình.
Vì hoàn cảnh này cũng hơi có chút đặc biệt là người bố thì đã quá già còn 4 người con thi còn quá nhỏ nên chị Phụng cũng đang phân vân  không biết là với số tiền này phải làm cách nào cho hiệu quả nhất với gia đình.
Xin cả nhà cho ý kiến để có cách giải quyết một cách minh bạch và tốt nhất.
Thân ái!

@_@ Cần một  tấm lòng  @_@
 


Ngủ rồi quynhanhnguyen

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 891
  • Thanked: 753 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #19 vào: 24-04-2013 14:04:22
Chào cả nhà!
quynhanh xin được cập nhật tình hình hiện tại của gia đình 4 bé mồ côi tại thôn Cư Rang.
Hiện nay thì gia đình bé vẫn đang ở tại nhà anh trai( là con cùng cha khác mẹ với 4 bé).
Bé trai lớn tên là Lê A Chứ đã đi làm thuê về và ở nhà . Thời gian ở ngoài Bắc bé đã học đến lớp 2 , sau đó mẹ mất thì đã nghỉ học. Còn bé , Lê Thị Ly thì học hết lớp 1, vô trong này và bị mất giấy tờ nên không thể tiếp tục đi học được.
2 bé còn lại là bé Lê Thị Kía  và Lê A Tong cũng đang trong độ tuổi học mẫu giáo nhưng vì không có giấy hồ sơ nên cũng không thể đi học.
Gia đình không có lao động chính , mọi sinh hoạt hằng ngày đều nương tựa vào chị dâu và hàng xóm xung quanh.
Bắt đầu từ tháng 04/2013 đến tháng 09/2013 nhóm bạn của chị Hin sẽ nhận giúp đỡ gia đình 4 bé một số tiền để mua thực phẩm.
Nhóm bạn của chị Hin cũng đã giúp gia đình 1 cái ti vi để hằng ngày cho các bé được biết đến thế giới bên ngoài thông qua các kênh truyền hình.
Theo như quynhanh thấy thì gia đình các bé đã tạm thời ổn định trong 1 thời gian nên  mình chưa cần CMTX hoàn cảnh này.
Xin cả nhà cho thêm ý kiến về hoàn cảnh này.
Sau đây là một số hình ảnh về trao thực phẩm và ti vi của tháng 04/2013:





Còn chi tiết thực phẩm chị Sam up lên dùm em nhé.
Thân ái!

@_@ Cần một  tấm lòng  @_@
 


Ngủ rồi samh185

Trả lời #18 vào: 05-04-2013 12:51:46
Hi cả nhà và chị nttd ,

Dạo này Sam hơi lu bu công việc một tí nên chưa cập nhật thông tin về GĐ 3 bé này, tuần sau Sam sẽ cập nhật đầy đủ thông tin về HC này ạ.Mong cả nhà thông cảm.

Thân!

 


Ngủ rồi nttd

Trả lời #17 vào: 04-04-2013 21:00:59
Chào cả nhà,

Ba bé mồ côi bây giờ thế nào rồi, đang chờ XM hay là không XM nữa?

Thanks all.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #16 vào: 08-02-2013 15:37:57
pquyen đã viết:
Trích dẫn
Pen em chuyển 150.000 từ bạn Love_noborder giúp 3 bé mồ côi - Đắc Lắc qua tk của phung_cupui.
Bạn phung-cupui cập nhật tin tức cho cả nhà biết nhé!
Thân.

Quỹ đã chuyển tiền, nhờ chị Phung_cupui chuyển đến ba bé giúp, cảm ơn chị.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #15 vào: 06-02-2013 23:19:45
Chào cả nhà,

Số tiền 700 ngàn do nttd giúp đỡ CMKTX đã được chị Phụng mua thực phẩm và dép cho các bé. Thaidzuy giúp đăng hình. (Cảm ơn nttd 1 lần thì cũng phải cảm ơn chị Phụng cả 10 lần, lo xoay quanh 6 nồi cháo/tuần và kiêm thêm việc đi chợ mua sắm thực phẩm cho 6-7 gia đình NTCM đang giúp đỡ!)

 

Các bé đi dép mới:

 

Bảng kê vật phẩm:

 

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #14 vào: 06-02-2013 11:43:53
Pen em chuyển 150.000 từ bạn Love_noborder giúp 3 bé mồ côi - Đắc Lắc qua tk của phung_cupui.

Bạn phung-cupui cập nhật tin tức cho cả nhà biết nhé!

Thân.

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #13 vào: 03-02-2013 02:32:52
Quỹ đã chuyển 700.000VND vào tài khoản chị Phung_cupui. Nhờ chị kiểm tra giúp. Cảm ơn chị!

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #12 vào: 30-01-2013 21:45:34
Pen em chuyển 700.000 (từ nttd giúp) cho chị Phụng nhé!

Thân

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #11 vào: 30-01-2013 20:47:53
PLH chuyển giúp thành viên Love-noborder 150k CMKTX hoàn cảnh này qua tài khoản Pen.

Cảm ơn.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 29-01-2013 23:16:14
Chị Phụng và nhóm rất sẵn lòng thôi nttd ạ. Đợi Thủ quỹ chuyển khoản tiền CMKTX này cho chị Phụng là tiến hành liền!

Chủ TK: Châu Thị Kim Phụng
VCB: 023 1000 568 935
VCB Daklak
ĐT: 0978137222

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi nttd

Trả lời #9 vào: 29-01-2013 20:46:55
Cảm ơn Phong.

Nhờ ThaiDzuy, nhóm CuPui cũng như chị Phụng giúp mua quà Tết dùm cho các bé. Mong rằng các em sẽ có một mùa xuân ấm và hạnh phúc.

Thanks all.

 


Ngủ rồi phong_1992_qn

Trả lời #8 vào: 29-01-2013 07:52:13
Phong vừa chuyển vào TK anh Pen 700K từ chị nttd, anh Pen kiểm tra lại và chuyển cho chị Phụng giúp ạ!

Thân!

Lan toả lòng nhân ái!
 


Ngủ rồi phung_cupui

Trả lời #7 vào: 27-01-2013 17:29:21
Chào cả nhà! tán thành ý kiến của Thái Duy trong khi chờ đợi XM thì mình có thể gúp các bé trước mà, Sáng nay mình đã mua 3 bộ quần áo mới, mình nghĩ các bé rất vui vì tết có đồ mới,chiều mai tranh thủ vào thăm các bé...không biết mọi người có muốn nói gì không ? mai mình tranh thủ làm luôn...Và cũng thông tin cho cả nhà được biết các bé đã được ăn cháo của mình  2 bữa rồi đấy nhé..