Tác giả Chủ đề: Bình Tân - Gia đình chị Út Hoa  (Đã xem 20119 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #30 vào: 13-04-2012 17:12:40
Dọn sạch nhà

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #29 vào: 13-04-2012 16:09:51
Dọn nhà cho sạch.  :woohoo:

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #28 vào: 13-04-2012 15:08:22
Tiger đã viết:
Trích dẫn
18h chiều nay Tiger và Khicon vào thăm trường hợp này, ban nào tham gia thì ghé QC 2000đ SG rồi cùng đi nhé!

Thân!


TH này hình như là bé Cẩm Tiên, con của chị Út Hoa - Bình Tân mà DĐ mình từng giúp đỡ mọi người ạ. Tiger ơi, có gì Tiger kéo topic cũ lên luôn nha, và comment vào đó cho mọi người dễ biết. Tks Tiger yêu dấu. ;)

 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

Trả lời #27 vào: 13-04-2012 14:31:07
nhà em gần đó xin đi cùng các anh chị

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #26 vào: 13-04-2012 12:41:23
18h chiều nay Tiger và Khicon vào thăm trường hợp này, ban nào tham gia thì ghé QC 2000đ SG rồi cùng đi nhé!

Thân!

 


Ngủ rồi camtien

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 6
  • Thích 0
Trả lời #25 vào: 13-04-2012 10:53:18
Em là Chu Oanh Ánh chị của bé Cẩm Tiên, bé bị tai nạn giao thông cách nay 6 năm.và DD NTCM đã giúp đỡ cho bé Cẩm Tiên ca phẩu thuật ráp hộp sọ vào năm 2007.
 Thời gian gần đây bé Cẩm Tiên liên tục bị động kinh và đau đầu rất nhiều.Mẹ em đã dùng BHYT đưa Cẩm Tiên đi khám và nhận thuốc uống, nhưng bệnh kg thuyên giảm được phần nào.cách nay 4 ngày do đau đầu quá, nên Mẹ em đả đưa Cẩm Tiên vào BV Chợ Rẫy khám và nhập viện.
Gia đình em được BS cho biết, là Cẩm Tiên phải mổ lại, vì hộp sọ cũ của Cẩm Tiên bị sụp, dẫn đến chèn ép não và dây thần kinh gây ra đau đầu và động kinh
Tuy gia dinh em đã có BHYT nhưng số tiền phải đóng cho ca phẩu thuật này là quá lớn ngoài khả năng của gđ em. nay em viết lên, mong các Cô Chú Anh Chị trong DD lần nữa hãy cứu giúp Cẩm Tiên lần nữa.
Hiện nay Cẩm Tiên đang nằm ở BV Chợ Rẫy, Khoa Ngoại Thần Kinh, Lầu 3. Phòng số 3.
kính mong DD đến xác minh cà giúp đỡ cho em của em. đây là số ĐT của Mẹ em 093 4048 119. chân thành cảm ơn mọi người trên DD NTCM.

@ All Xlpl giúp bỏ dấu chữ Việt & chỉnh sửa từ ngữ.

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #24 vào: 31-10-2010 19:11:42
Tỉ tỉ Smallpig bên đó xa xôi còn quan tâm thăm hỏi, em gần cận không lẽ không nhận lời? Hì hì, giỡn chứ. Có thời gian em sẽ hỏi thăm và đưa thông tin lên chị và cả nhà cùng hay nhé. Lần trước em tới tận nhà trọ vì đi trao quà Trung Thu luôn nhưng sau này em sẽ gọi điện cho tiện chị ạh. Em sẽ cập nhật ngay khi có tin mới.

Cả ngày nay đi nhiều em hơi mệt, viết vui vui relax xíu ấy mà.  :P :P

 


Ngủ rồi Smallpig

Trả lời #23 vào: 31-10-2010 18:48:53
@Ken oi: hôm bữa lúc trc khi chị đi chị Út Hoa có gọi cho chị nói là chị ấy lên rồi và đang đi khám bệnh, nhưng vì khám BHYT đông quá nên chị đã xin chị Hkfami tên người bác sỹ lúc trc khám cho chị ấy để đi khám lại. Vì lúc đó bận nhiều việc nên chị cũng k theo dõi sát việc khám bệnh của chị ấy ra sao rồi, k biết bác sỹ có kêu chị ấy mổ gì k, khi nào có thời gian e gọi hoặc tới hỏi thăm chị ấy dùm chị nha, rồi hỏi thăm tình hình bé Tiên lun nha. Thanks em gái :kiss:

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #22 vào: 13-10-2010 23:11:37
Tỉ tỉ Smallpig ơi,

Hôm em và Tommy tới phát quà Trung Thu thì không gặp chị út Hoa, em có gọi cho chị thì chị bảo đang ở quê và 2 hôm nữa lên SG. Thế nên em luôn nghĩ chị Hoa đã ở SG rồi. :) Để thỉnh thoảng em gọi điện hỏi thăm tình hình 2 mẹ con thế nào, có gì sẽ thông tin lên đây cả nhà biết nhé!

Ken.

 


Ngủ rồi Smallpig

Trả lời #21 vào: 08-10-2010 14:59:28
Báo cáo cả nhà: trưa nay em gọi đt hỏi thăm thì được biết chị Út Hoa đang ở Cần Thơ chưa lên, chị về đó để chữa bệnh bằng thuốc Nam vì uống thuốc tây nhiều quá chị bị nóng trong người, hiện tại chị đang bị cảm và ho, chị nói chưa biết khi nào sẽ lên lại SG, việc khám bệnh cho bé Tiên cũng chưa làm vì khi về quê chữa bệnh chị cũng phải dẫn bé Tiên đi theo vì ở lại k ai chăm sóc, bé Tiên thì buổi tối hoặc khi cười nhiều quá vẫn còn bị nhức đầu. Vài hàng để cả nhà yên tâm.

@Ken ơi: zị là mình k đi thăm chị í đc roài, chị tính đi 1 mình nhưng bi giờ thì 2 chị em mình khỏi ai đi lun.

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #20 vào: 23-09-2010 22:06:50
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
Cảm ơn k87yeng đã luôn cập nhật tình hình bé Tiên & chị Út Hoa. Nếu liên lạc lại được, em hỏi xem tình hình việc làm thêm của chị Út Hoa thế nào nhé. Thêm nữa, thẻ BHYT mà chị Hkfami tím biếc giúp lúc trước có giúp ích được cho mẹ con chị ấy không?


Vâng anh Thaidzuy. Em có sai sót do chưa nói rõ, mẹ con chị Hoa về quê mấy hôm thôi, bây giờ đã lên lại SG rồi ạ. Hôm nào đi học về em ghé qua hỏi thăm chị, sau em thông báo cho cả nhà biết sau. :)

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.963
  • Thanked: 3744 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #19 vào: 23-09-2010 21:49:55
Cảm ơn k87yeng đã luôn cập nhật tình hình bé Tiên & chị Út Hoa. Nếu liên lạc lại được, em hỏi xem tình hình việc làm thêm của chị Út Hoa thế nào nhé. Thêm nữa, thẻ BHYT mà chị Hkfami tím biếc giúp lúc trước có giúp ích được cho mẹ con chị ấy không?

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #18 vào: 23-09-2010 20:41:07
Hi cả nhà,

Thứ 7 rồi sau khi xong việc ở quán cơm, trao quà cho 3 cụ ở Nguyễn Đình Chiểu xong em và Tommy chạy qua Bình Tân trao quà cho bé Tiên con chị út Hoa. Không gặp chị, em có gọi điện cho chị nhưng chị và bé Tiên đã về quê được mấy ngày, chỉ còn bé Ánh ở lại đi học. Lúc em và Tommy tới Ánh chưa đi học về, cũng không biết giờ em đã học trường ĐH nào rồi. Em có gửi lại quà nhờ người nhà đưa lại cho Tiên, bao gồm bánh TT, 1 chai dầu ăn, 2 chai thuốc bổ, 1 bé cá heo bông màu hồng rất xinh, tập vở và bút bi. Tính từ lần tới thăm trước cũng đã được hơn 1 tháng, không biết chị Hoa và bé Tiên đi khám bệnh ra sao rồi. Lúc khác gọi điện hỏi thăm xong em báo các bác hay nhé. :)

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #17 vào: 15-08-2010 11:38:22
Chào cả nhà,

Hôm qua nhân chuyến đi Bình Tân thăm lại mấy trường hợp, chị Tieuhuongduong và k87yeng có tới nhà chị út Hoa. Tới địa chỉ cũ tỉ Smallpig chỉ nhưng 3 mẹ con chị đã chuyển đi được 1 tuần, gọi điện chị không nghe máy, cho tới khi 2 chị em đang ở chỗ nhà bé Thanh Sơn bị dị tật bẩm sinh, gọi lại thì cô nghe máy và chỉ đường. May ghê :)

 Căn nhà nơi 3 mẹ con chị đang ở là nhà của người em trai thuê, nhà cũ chủ nhà sửa lại để bán sao đó nên 3 mẹ con phải chuyển về đây ở cùng gđ người em, cũng khá gần nơi ở cũ. Hỏi thăm cô thì được biết, cô đã nghỉ làm vì hiện tại sức khỏe không được tốt cho lắm, bé Tiên trí nhớ không được ổn lúc nhớ lúc không cô không dám bỏ Tiên ở nhà một mình, sợ không ai trông coi em lại đi lung tung, và cô cũng tính là để ổn định chỗ ở rồi sẽ tìm việc làm tiếp. Cô con gái lớn là bé Ánh năm nay thi vào 3 trường ĐH, nhưng nay mới biết kết quả trường Sư Phạm và Ánh đã thi đỗ (dư điểm), 2 trường còn lại vẫn đang chờ điểm chuẩn ra sao. Nói tới Ánh, Ken thấy cô rất vui, cô nói, Ánh học rất giỏi và ngoan, nhà không có điều kiện học thêm nhưng siêng học lắm. Bé Tiên ngày xưa học cũng giỏi, nhưng không may em bị tai nạn nên đành dở dang.

Được cô Hkfami giúp mua BHYT, đầu tháng 8 rồi cô đã nhận BHYT và sắp tới cô đưa Tiên đi khám bệnh lại, Tiên thì được phẫu thuật nhưng giờ ở trên đầu của em lại bị lõm vào rất sâu, chỉ cần cười là đau, nhân tiện cô cũng muốn đi khám xem vì cô hay đau đầu, Ken thấy cô ốm hơn so với lần trước Smallpig tới thăm (nhìn qua hình thôi ạ :P )


Khi đề cập chuyện đi làm, cô nói, vì sức khỏe và còn phải trông coi Tiên nên cô chỉ có thể đi giúp việc nhẹ nhàng, khi còn đi làm thu nhập khoảng 800k/tháng. Sắp tới bé Ánh đi học, cô cũng ráng đi làm nuôi em ăn học, chứ về quê thì không có việc gì làm rồi lấy tiền đâu cho 3 mẹ con sinh sống.

Tới thăm 3 mẹ con chị lần này 2 chị em gửi chị 10kg gạo của cô Hkfami, thăm hỏi tình hình 3 mẹ con ra sao. Cô nói chuyện cởi mở và rất vui khi có người tới thăm. Tiên dễ thương lắm, thương cho bé, nếu không tai nạn, năm nay em đã học cấp 3 rồi...

Xíu quên, Ken xin bổ sung địa chỉ mới của chị Hoa:
179 Đất Mới, Bình Trị Đông, Bình Tân, SG.
ĐT chị Hoa: 0934 048 119
Đây là dãy nhà trọ, nên nếu anh chị, cô chú nào tới thăm chị Hoa cứ tới địa chỉ đó và hỏi là được.

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #16 vào: 14-06-2010 11:09:29
Sáng nay bác sĩ TMH sau khi khám rất kỹ cho chị Hoa đã kết luận :
- Chị Hoa đã dùng thuốc chống co mạch liên tục 4 năm (trong khi chỉ định là dùng 7-10 ngày phải ngưng) nên bị tác dụng phụ cuả thuốc này hành hạ.
- Bệnh chính cuả chị là viêm xoang, không nặng lắm. Bác sĩ cho ngừng kháng sinh, ngừng hết các loại thuốc không tên tuổi mà chị mang tới. Bs cho chị xông mũi, mua thuốc kháng histamine, kháng viêm, giảm đau trong 3 ngày. Mỗi ngaỳ chị đến bv hoặc trạm y tế để xông mũi và uống thuốc, thứ năm taí khám
- Tháng 8 khi có thẻ bhyt, bác sĩ sẽ cho chị tiêủ phẩu xử lý \\\"lổ khí nhỏ\\\" trong mũi (hkfami hổng hiểu lắm), không phải nằm viện, chi phí xét nghiệm, chụp phim bhyt trả nên không tốn bao nhiêu.

Hy vọng khi được điều trị đúng bệnh, chị Hoa sẽ có sức khoẻ đi làm và chăm sóc bé Tiên chu đáo hơn.
Thân chào cả nhà.