Tin chung


NTCM KÊU GỌI 50 TẤN GẠO

CỨU TRỢ KHẨN CẤP SƠN LA

Tin chung


NTCM KÊU GỌI 50 TẤN GẠO

CỨU TRỢ KHẨN CẤP SƠN LA

Tác giả Chủ đề: Sài Gòn (Bình Tân) - Cháu Anh Thư mồ côi cha vì Covid  (Đã xem 7435 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.333
  • Thanked: 9047 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà!
Ngày 07/11/2021, DucTai và bạn Nguyễn Thắm đã đến thăm gia đình cô Điệp!
Hiện tại cô Điện đã chuyển về nhà trọ cũ ở địa chỉ: 2A, Liên Khu 2-10, Khu Phố 18, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

Hiện Tại cô Điệp đang chăm sóc 4 bé gái là: Khánh Hà, Khánh Vi, Khánh Linh và Anh Thư.
- Khánh Vi đang học lớp 6. Khánh Hà đang đi làm ở siêu thị AON Bình Tân, Khánh Linh đang ở Bình Dương phụ mẹ bán cơm.

- Bé Anh Thư mặc áo màu đỏ ở phía tay trái của cô Điệp, Anh Thư sinh năm 2015, là con của anh Lê Văn Hoàng An, sinh năm 1987, anh An bị bệnh bao tử và một số bệnh nền khác, điều trị ở bệnh viện đã một thời gian nhưng chưa khỏi, anh bị nhiễm covid mất ngày 19/10/2021. Lúc còn sinh thời anh An làm nghề sơn nước, vợ anh bỏ đi khi bé Anh Thư mới được sinh ra.

- Thời gian qua Cô Điệp cũng đã nhật được sự hỗ trợ và cưu mang của quý MTQ, thời gian dịch cô được nhà nước hỗ trợ các gói an sinh + Quán cơm 2000đ thỉnh thoảng có gửi đồ lên hỗ trợ cô cũng như các bé.

Thời gian gần đây cô Điệp đi bán vé số, ngày bán khoảng 200 tờ.

Đến thăm gia đình cô Điệp thấy thương cô và các bé nhỏ, Cô Điệp tuổi đã cao nhưng vẫn gồng gánh để làm: Cha, Mẹ, bà và người đồng hành từng ngày của các bé.

Hoàn cảnh cô Điệp đã khó khăn, vất vả, nay lại thêm một phần công sức nữa để nuôi nấng bé Anh Thư.

Xét thấy gia cảnh của cô Điệp rất khó khăn nên DucTai đề xuất CMTX 600VND/tháng cùng nhu yếu phẩm của quán cơm, đề xuất gộp bài viết này vào hoàn cảnh của cô Điệp để dễ theo dõi cũng như cập nhật tình hình! Mong cả nhà cho thêm ý kiến ạ!

Thân!

Chào cả nhà !

Xin cảm ơn Duc Tai và Nguyễn Thắm đã ghé thăm và xác minh trường hợp này.

Gia đình chị Điệp khó khăn bền vững và được NTCM chúng ta cùng nhiều tấm lòng thơm thảo khác chung tay giúp đỡ.
Cháu Khánh Hà đã trưởng thành và đi làm nên có thêm thu nhập giúp bà lo cho các em.

Em An bệnh tật nhiều năm không thể làm việc cũng là gánh nặng cho mẹ già, nay ra đi tuy đau lòng nhưng âu cũng là sự giải thoát cho cả bạn ấy và người mẹ già bao năm tảo tần bảo bọc con cháu.

Michele_du và Gia đình sẽ giúp đỡ chị Đ 500,000₫/tháng từ tháng 11/2021 trong thời gian tối thiểu là 1 năm.

Thiết nghĩ việc CMTX ở mức 500,000₫/tháng là phù hợp vì khi các cháu gặp khó khăn đột xuất thì chúng ta có thể giúp đỡ thêm bằng các khoản CMKTX khác.

Đối với Gạo cùng các nhu yếu phẩm thì không cần thiết giúp đỡ thêm vì hàng tháng Letuantu đã tính toán để hỗ trợ đầy đủ rồi.

6x tán thành việc gộp bài viết để thuận tiện trong việc theo dõi cưu mang và việc trao tiền CMTX được thực hiện tại Quán cơm 2000₫-SG khi chị Điệp ghé nhận Gạo cùng các nhu yếu phẩm hàng tháng - Nhờ Letuantu giúp dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà và chúc mọi người luôn mạnh khỏe ạ.

Thân mến




Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: DucTai, letuantu, maitramtg, minhsơn97, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà!
Ngày 07/11/2021, DucTai và bạn Nguyễn Thắm đã đến thăm gia đình cô Điệp!
Hiện tại cô Điện đã chuyển về nhà trọ cũ ở địa chỉ: 2A, Liên Khu 2-10, Khu Phố 18, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

Hiện Tại cô Điệp đang chăm sóc 4 bé gái là: Khánh Hà, Khánh Vi, Khánh Linh và Anh Thư.
- Khánh Vi đang học lớp 6. Khánh Hà đang đi làm ở siêu thị AON Bình Tân, Khánh Linh đang ở Bình Dương phụ mẹ bán cơm.

- Bé Anh Thư mặc áo màu đỏ ở phía tay trái của cô Điệp, Anh Thư sinh năm 2015, là con của anh Lê Văn Hoàng An, sinh năm 1987, anh An bị bệnh bao tử và một số bệnh nền khác, điều trị ở bệnh viện đã một thời gian nhưng chưa khỏi, anh bị nhiễm covid mất ngày 19/10/2021. Lúc còn sinh thời anh An làm nghề sơn nước, vợ anh bỏ đi khi bé Anh Thư mới được sinh ra.

- Thời gian qua Cô Điệp cũng đã nhật được sự hỗ trợ và cưu mang của quý MTQ, thời gian dịch cô được nhà nước hỗ trợ các gói an sinh + Quán cơm 2000đ thỉnh thoảng có gửi đồ lên hỗ trợ cô cũng như các bé.

Thời gian gần đây cô Điệp đi bán vé số, ngày bán khoảng 200 tờ.

Đến thăm gia đình cô Điệp thấy thương cô và các bé nhỏ, Cô Điệp tuổi đã cao nhưng vẫn gồng gánh để làm: Cha, Mẹ, bà và người đồng hành từng ngày của các bé.

Hoàn cảnh cô Điệp đã khó khăn, vất vả, nay lại thêm một phần công sức nữa để nuôi nấng bé Anh Thư.

Xét thấy gia cảnh của cô Điệp rất khó khăn nên DucTai đề xuất CMTX 600VND/tháng cùng nhu yếu phẩm của quán cơm, đề xuất gộp bài viết này vào hoàn cảnh của cô Điệp để dễ theo dõi cũng như cập nhật tình hình! Mong cả nhà cho thêm ý kiến ạ!

Thân!
« Sửa lần cuối: 08-11-2021 18:01:56 gửi bởi DucTai »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, VânKiêuSa, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.333
  • Thanked: 9047 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Dường như mọi gánh nặng Gia đình chị Điệp nhận đủ với 3 cháu ngoại (cháu Khánh Hà đã đị làm), 1 cháu nội cùng con trai bệnh triền miên (mới mất vì Covid19)

Michele_du và Gia đình sẽ CMTX cháu Anh Thư ít nhất là 300,000đ/ tháng trong thời gian ít nhất là 3 năm sau khi có kết quả xác minh từ các thành viên khu vực TP.HCM.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà và chúc mọi người luôn mạnh khỏe ạ.

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: Tieuhuongduong, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi nguyen quan

Xin lỗi cả nhà, hiện tại cháu đang sống cùng với bà nội ở địa chỉ 2a đường Liên khu 2-10, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi nguyen quan

Trả lời #1 vào: 05-11-2021 10:00:25
Xin chào cả nhà, chúc cả nhà 1 ngày tốt lành.

Chắc có lẽ đã biết trường hợp dì Điệp bán vé số để nuôi 3 cô cháu gái trên diễn đàn của mình
https://nguoitoicuumang.com/index.php?topic=87209.0

Thì vào ngày 04-11-2021, em có ghé thăm gia đình dì Điệp và nhận được hung tin con của cô là anh Hoàng An đã mất vì covid, để lại đứa con gái bé bỏng là cháu Anh Thư cho bà nội nuôi dưỡng. Hiện tại cháu đã 6 tuổi, ở cái tuổi mà cháu có thể được cắp sách đến trường như bao bạn bè khác, nhưng vì covid đã khiến cho điều kiện kinh tế không thể cho cháu được đi học và cướp đi người thân của cháu. Nhìn đôi mắt đượm buồn trên khuôn mặt ngây thơ của cháu đã khiến cho lòng người xót xa. 

Xin cả nhà hãy xác minh trường hợp này để có thể giúp cho cháu cơ cơ hội được đến trường như bao bạn bè khác. Cám ơn mọi người

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, maitramtg, Trần Quốc Hương