Bài viết mới

Bài mới: theo chủ đề
71
Rất mong em Quân nhận được sự giúp đỡ của mọi người và các MTQ để giúp em có động lực tiếp tục đồng hành trên con đường đại học ạ!

Thân mến.
Đã hơn 1 tháng nhưng hoàn cảnh của Quân vẫn chưa được nhận thêm sự hỗ trợ nào. Rất mong có sự quan tâm hơn nữa của mọi người và quý MTQ đồng hành cùng Quân trong chặng đường học tập sắp tới ạ.
Em xin cảm ơn
72
Xin kính chào quý mạnh thường quân!
Em tên là Blúp Sim. Em đã có kết quả thi THPTQG 2026.
Em cũng có nguyện vọng là học sửa chữa điện thoại, địa chỉ em học ở 116 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, thành phố Huế.
Em xin kinh phí học 3 tháng là 10.000.000VNĐ
Kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của quý mạnh thường. Em xin chân thành cảm ơn ạ!
Rất mong có thêm ý kiến của bác @banbe6x về sự mong muốn giúp đỡ của em Blup Sim ạ.
Không biết dạo này tình hình của em Blup Sim như thế nào rồi. Rất mong em có thể cập nhật cho mọi người cùng biết nhé.
Mong sẽ có sự phản hồi sớm của em.
Xin cảm ơn ạ.
73
Thừa Thiên - Huế / Re: TP Huế - Bà Thu - Bệnh tật, sống một mình
« Bài mới gửi bởi Cẩm Vân vào 12-09-2026 21:17:48 »
Chào cả nhà NTCM cùng quý MTQ!
  Chiều nay tranh thủ thời gian tự học, em chạy thăm lại hoàn cảnh các hoàn cảnh đã cưu mang. Em ghé thăm bà Thu, đơn thân, sống 1 mình trong căn nhà tình thương. Bà không còn nhớ nhiều, nói xong lại hỏi lại sao em biết bà ở đây mà đến.
  Trời ủ nóng, ở nhà 1 mình nên bà không ở trong nhà cứ lang thang ngoài xóm. Em đến đi gọi bà mới vào nhà.
  Bà kể hồi lụt, bà trèo lên bàn ngồi, may có cái bàn cao. Rồi chờ sáng thì hàng xóm qua. Em ghé nhà chưa đến cuối giờ chiều nên các nhà xung quanh chưa đi làm về nên ko có ai để em hỏi thăm thêm. Nhưng bà sống đơn độc 1 mình, lúc nhớ lúc quên, hỗ trợ chính là những hàng xóm xung quanh, ai cho gì ăn nấy. Có gạo thì tự nấu cơm. Ăn qua loa. Còn lại ai cho gì thì ăn nấy. Bà cầm gói bánh xuay xuay, băn khoăn, ngon ri thì con cầm về mà ăn. Chứ sao lại cho bà ... Bà thích nói chuyện.
  Nay, em xin phép mở lại cưu mang đến hoàn cảnh bà Thu nhằm chia sẻ một chút khó khăn với bà.
  Em chỉ hy vọng quý MTQ cùng cả nhà NTCM có thể giúp bà có thể duy trì đủ gạo để ăn, và có thêm một khoản nhỏ mua gia vị.
  Em xin được kêu gọi hỗ trợ từ quý MTQ và cả nhà NTCM đến gia đình bà với số tiền 400.000đ/tháng.
  Rất mong được sự sẻ chia của quý MTQ và cả nhà NTCM.
  Trân trọng!
Dạ! Hoàn cảnh của Bác Thu có được hỗ trợ cưu mang không ah?
Kính chào mọi người.
Như chị Hà đã chia sẻ thì hoàn cảnh của bà Thu quá đỗi khó khăn, tuổi đã cao, sức khỏe yếu lại còn sống đơn thân. Nhưng một thời gian dài vẫn chưa có quý MTQ nào chia sẻ và giúp đỡ cho bà. Rất mong mọi người có thể quan tâm hơn nữa để hỗ trợ bà một chút khó khăn trong cuộc sống.
Em xin cảm ơn
74
Dạ em chào cả nhà NTCM!
Hôm nay đi vài vòng em mới gặp được đông đủ cả nhà cháu ạ.
Em gửi ảnh ạ
Em chào cả nhà NTCM và quý MTQ!
Em thấy hoàn cảnh của hai em cũng rất khó khăn ạ. Theo như những hình ảnh của anh Mù Tạt cập nhật lên đó thì các em rất tội và đáng thương quá.Nên em mong mọi người cùng nhau giúp đỡ và chia sẻ của ít lòng nhiều cho các em và gia đình với ạ.Em xin chân thành cảm ơn cả nhà nhiều nhé ❤️
Kính chào mọi người.
Đã hơn 1 tháng rồi nhưng hoàn cảnh của gia đình vẫn chưa đủ duyên kết nối đến với quý MTQ. Hoàn cảnh của hai cháu và hình ảnh của gia đình quá đỗi khó khăn nên rất mong có sự quan tâm hơn nữa của quý MTQ cùng mọi người để hỗ trợ cho gia đình anh vơi bớt phần vất vả cũng như trang trải thêm tron cuộc sống ạ.
Em xin cảm ơn
75
Thừa Thiên - Huế / Re: TP Huế - Bà Liên - Già yếu, chăm con bị bệnh
« Bài mới gửi bởi Cẩm Vân vào 12-09-2026 20:55:25 »
Đã một thời gian rồi nhưng vẫn chưa đủ duyên kết nối với MTQ, vì thế sau 72h nếu không ai có ý kiến gì em xin đề xuất xuất quỹ 500.000₫/tháng cho bà Liên để bà vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống ạ!
Trân trọng
Kính chào mọi người!
Đã qua hơn 72h nhưng vẫn không ai có ý kiến gì nên em mong quỹ NTCM sẽ xuất quỹ ủng hộ bà Liên 500.000d/tháng để hỗ trợ bà Liên và gia đình đỡ chật vật trong cuộc sống ạ.
Em xin cảm ơn ạ.


76
Quán cơm 2.000 đồng / Re: Cần Thơ - Quán cơm 2.000đ
« Bài mới gửi bởi letuantu vào 12-09-2026 15:45:53 »
Chào cả nhà!
Theo ước tính sơ bộ từ tồn đầu, thu chi tháng 8 của quỹ cơm Cần Thơ thì sau khi chi tháng 8/26 thì quỹ chỉ còn 8,271,990đ.
Do Loannguyen bận chăm em bé nên lathuvang tạm tính để tổ điều phối xem xét hỗ trợ quỹ cơm Cần Thơ. Xin cảm ơn.
Thân,
Nhờ cô @lathuvang xuất từ quỹ cơm 2000đ SG chuyển đến cho quán cơm 2000đ Cần Thơ 30,000,000đ để quán hoạt động được ổn định.

Cảm ơn cô!
77
An Giang / Re: An Giang (Châu Phú) - Em Nguyễn Văn Tý khuyết tật bẩm sinh
« Bài mới gửi bởi huukhanh vào 12-09-2026 14:06:55 »
Hữu Khánh xin cập nhật đã trung chuyển CMTX T08 là 300 nghìn đồng, khoản hỗ trợ từ Michele_du và Gia đình là 200 nghìn đồng tổng số tiền hỗ trợ cho em Tý là 500 nghìn đồng  và 20kg gạo cho em trong tháng 08/2026.

Hiện tại khoản hỗ trợ 300 nghìn đồng/tháng từ CMTX đã hết mong mọi người hỗ trợ, giúp đỡ thêm cho hoàn cảnh của em Tý trong những tháng tiếp theo. Xin cảm ơn!
Hiện tại hoàn cảnh của em Tý rất đáng thương mong mọi người chung tay giúp đỡ thêm cho hoàn cảnh của em trong những tháng sắp tới

Xin cảm ơn mọi người!
78
An Giang / Re: An Giang (Châu Phú) - Anh Lãnh bệnh, sống neo đơn
« Bài mới gửi bởi huukhanh vào 12-09-2026 14:04:55 »
Hữu Khánh xin cập nhật hình ảnh đã trung chuyển CMTX T08 số tiền 500 nghìn đồng trong tháng 08/2026 cho anh Lãnh.

Hiện tại số tiền hỗ trợ CMTX cho a Lãnh trong 3 tháng qua đã hết mong mọi người chung tay giúp đỡ thêm cho hoàn cảnh khó khăn của anh. Xin cảm ơn!
Hiện tại khoản hỗ trợ cho a Lãnh trong 3 tháng qua đã hết mong mọi người chung tay giúp đỡ hỗ trợ thêm cho hoàn cảnh của anh Lãnh

Xin cảm ơn mọi người!
79
Hữu Khánh xin cập nhật hình ảnh đã trung chuyển CMTX T08 số tiền 500 nghìn đồng trong tháng 08/2026 cho cô Thủy

Hiện tại số tiền hỗ trợ CMTX cho cô Thủy trong 3 tháng qua đã hết mong mọi người chung tay giúp đỡ thêm cho hoàn cảnh khó khăn của cô. Xin cảm ơn!
Hiện tại khoản hỗ trợ trong 3 tháng qua cho cô Thủy đã hết mong mọi người chung tay giúp đỡ hỗ trợ thêm cho hoàn cảnh khó khăn của cô

Xin cảm ơn mọi người!
80
Hôm nay, thay mặt nhóm Người tôi Cưu mang là Ông Nguyễn Văn Tâm đã đến thực hiện nghi thức bàn giao Ngôi nhà mơ ước số 52 cho các cháu mồ côi tại xã Cư Pui
Sau hai tháng thi công, đến nay công trình đã đưa vào sử dụng.
Xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, những người luôn sẻ chia tình cảm tốt đẹp nhất đến những hoàn cảnh khó khăn. Xin kính chúc quý vị mạnh khoẻ, giàu lòng nhân ái. Hẹn gặp lại những ngôi nhà tiếp theo.
Thân ái!