Tác giả Chủ đề: Tiền Giang - Bé Bảo Trân 11 tuổi - Viêm Gan B  (Đã xem 1425 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #14 vào: 20-04-2011 20:31:58
Chào cả nhà start2404 xin bổ sung thêm ảnh Bảo Hiểm Y Tế của Trân start2404 chụp được hôm ghé nhà bé Trân.

Phần hình còn lại nhờ chú 6x đăng dùm. Thanks chú nhiều.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi samac

Trả lời #13 vào: 18-04-2011 16:59:52
Samac xin lỗi ban start2404 nha! Cảm ơn bạn nhiều nhiều lắm (hihihi..)

Cám ơn Quyen_omon đã nhắc nhở nha! Hẹn gặp lại!!!!

 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #12 vào: 17-04-2011 22:18:46
samac đã viết:
Trích dẫn
Xin chân thành cảm ơn nhóm XM gồm các thành viên banbe6x, chú dung.caibe, chị Quyen_omon, bạn vovanqui1992, một tình nguyện viên tại QC 2000đ CT.

@samac em đã quên thành viên start2404 của nhà ta rồi kìa. :P
@banbe6x: anh post hình hôm đi xác minh dùm tụi em nhé.
Thân.

 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #11 vào: 17-04-2011 22:14:07
@samac:em bỏ quên start2404 rùi :P  
@banbe6x anh post hình lên dùm tụi em tụi em với

 


Ngủ rồi samac

Trả lời #10 vào: 16-04-2011 12:46:20
Samac sẽ liên hệ thường xuyên với Gia Đình và hướng dẫn gia đình sử dụng đúng chức năng của BHYT. Thân ái, khi nào có Thông tin Samac sẽ thông tin sau! Thân ái

Xin chân thành cảm ơn nhóm XM gồm các thành viên banbe6x, chú dung.caibe, chị Quyen_omon, bạn vovanqui1992, một tình nguyện viên tại QC 2000đ CT.

Cảm ơn sự trợ giúp từ xa của anh Xelan90.

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 16-04-2011 11:41:24
Chào cả nhà,
Vào thứ ba (12/04/2011) nhóm XM gồm các thành viên banbe6x, chú dung.caibe, chị Quyen_omon, bạn vovanqui1992, một tình nguyện viên tại QC 2000đ CT, và mình có ghé XM trường hợp này.
Cũng như các TH em Thảo, TH Trân bạn samac cũng đã cho biết khá nhiều thông tin nên mình chỉ xin phép bổ sung những thông tin còn thiếu thôi.
Trân còn có một người anh là Phạm Văn Hân (tên thường gọi là Hận) được 16 tuổi. Hiện giờ Hận đang sống vói người dì thứ Bảy tại Sài Gòn. Hận không đi học nữa mà đi làm tại hãng nhôm với lương 1,5 triệu một tháng. (Số điện thoại Dượng 7 của Hận 01223936285)
Trân trước đây sống với ông bà ngoại, nhưng do ông bà không còn khả năng chăm sóc nên về sống với cậu mợ. Trân thuộc diện hộ nghèo, có thẻ bảo hiểm y tế. Hằng tháng Trân được hưởng trợ cấp xã hội 360,000 đồng.
Hiện giờ, mợ của Hân thì làm bánh rế, cậu thì đi làm thuê.
Việc chi phí khám bệnh của Trân cao là do gia đình không sử dụng đúng chức năng của BHYT và đi vượt tuyến nên chi phí khám bệnh khá cao.
Kết luận của nhóm XM: chúng ta sẽ giúp đỡ bé Trân trong việc khám bệnh theo đúng thủ tục của BHYT, để giảm chi phí thuôc men. Về việc này thì xin nhờ samac theo dõi và hướng dẫn gia đình dùm. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ thường xuyên theo dõi và giúp đỡ gia đình em khi cần thiết.
P/S: Thầy Tuấn không phải là thầy giáo dạy kèm của Trân tại lớp học tình thương đâu nhé. Thầy thường ghé chùa Mỹ Tuyền nên mới biết bé Trân :).
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi samac

Trả lời #8 vào: 11-04-2011 16:34:48
Chào nhóm Tây Đô và Anh 6x!
Samac xin cung cấp cho nhóm số điện thoại của Thầy Tuấn (giáo viên dạy bé Bảo Trân ở lớp học tình thương trong chùa Mỹ Tuyền) để nhóm tiện đường đi (vì đường đi hơi khó). Thân ái

Số ĐT Thầy Tuấn: 0913.610.444

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 11-04-2011 13:01:05
Nhóm sẵn sàng ghé XM trường hợp này vào ngày mai (thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2011).
Thân

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #6 vào: 11-04-2011 10:18:00
Chào nhóm Tây Đô & bác 6x!
Tiện thể ngày mai nhóm có thể xm luôn tr/h này được không ạ? Mong nhóm thông cảm vì Xl90 mới nhận tin trợ giúp bị muộn nên cố gắng viết vội vài dòng này (mặc dù cơ thể đang ở tư thế rất bất tiện & khó chịu) Xin cảm ơn

 


Ngủ rồi samac

Trả lời #5 vào: 10-03-2011 21:13:06
Samac chân thành cảm ơn Anh xulanhphanlan nhắc nhở, thiệt tình là em lâu quá không đăng bài nên không biết, Samac xin rút kinh nghiệm.
Em chúc anh xulanhphanlan luôn mạnh khỏe và may mắn nha. Thân ái!

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #4 vào: 10-03-2011 18:14:23
@ Samac em rút kinh nghiệm nhé.vì em là TV DĐ lâu năm rồi. việc đăng bài cho hoàn cảnh nào đó.cần sự giúp đỡ của DĐ em vào Mục Hoàn Cảnh Chờ Xác Minh đăng tin nhé. vì những Mục Khu Vực......v.v là hoàn cảnh đã và đang được DĐ giúp đỡ xong rồi. mới chuyển bài về Mục Khu Vực nơi người cần sự giúp đỡ đang sinh sống. lưu ý cho lần sau Samac hỉ.
 
Thân

 


Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #3 vào: 10-03-2011 15:48:33
mong co xac minh tu ACE DD ah... cuong.nguyen/thuylevc

 


Ngủ rồi samac

Trả lời #2 vào: 10-03-2011 14:27:08
Còn đây là hồ sơ khám bệnh của bé Bảo Trân tại BV Nhiệt đới TPHCM  

 


Ngủ rồi samac

Trả lời #1 vào: 10-03-2011 14:01:19
Hôm qua Samac tình cờ nghe được 1 hoàn cảnh đáng thương như về Bé Bảo Trân, ngụ tại Ấp 2 xã An Hữu, huyện Cái Bè - Tiền Giang.

   Số là bé Bảo Trân có Mẹ bị bệnh và mất năm 2007, theo lời \\\"Đồn\\\" là bị bệnh HIV, do đó bé cũng bị nghi đã bị lây nhiễm HIV từ mẹ, làm cho em bị bà con, hàng xóm xa lánh, bé Trân còn có 1 người anh trai, cũng vì lời đồn này mà phải nghĩ học, bỏ nhà ra đi.
   Bảo Trân hiện đang sống với Cậu Mợ, trên 1 mảnh đất gần chùa Mỹ Tuyền, do hoàn cảnh của Cậu cũng rất nghèo, làm nghề cắt lục bình bán, mỗi Kg lục bình giá khoảng 4k - 6k, tùy thời điểm, phải bơi xuồng ra tận sông Cái để cắt (rất nghuy hiểm), mà có khi không có lục bình mà cắt. Nếu không có lục bình thì anh chị lại làm bánh rế thuê cho người ta, 2 vợ chồng làm cả ngày thì cũng chỉ có 40k - 60k mà thôi. Anh chị còn có 1 đứa con của mình đang học lớp 6 nữa. Ấy vậy mà vẫn nuôi cháu mình, không bỏ rơi.

  Bé Bảo Trân là 1 học sinh ngoan hiền, học rất giỏi, hiện mấy thầy cô, và sư trụ trì Chùa Mỹ Tuyền đã vận động nhà trường cho cháu đi học lại.
  Samac có xem hồ sơ bệnh của bé đi khám ở BV Nhiệt Đới TpHCM, ghi rõ ràng em chỉ bị Viêm Gan B mà thôi. Bé Trân đang rất đáng thương, vừa bị bệnh lại vừa bị xa lánh. Chi phí trị bệnh và khám nghiệm của bé, Cậu em không lo nổi nữa, có lẽ đành bỏ mặc mà thôi.

  Vậy Samac mong các mạnh thường quân, quý anh chị và các bạn thành viên xem xét đến trường hợp bé Bảo Trân. Samac có đi đến tận nhà rồi và có ghi lại 1 số hình ảnh, để các thanh viên xem và góp ý.

Địa chỉ Bé Bảo Trân: Ấp 2 - xã An Hữu - Cái Bè - Tiền Giang, gần Chùa Mỹ Tuyền.
Hiện Samac không có Số Điện Thoại của gia đình. Samac sẽ cập nhật sau nếu có.