Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tác giả Chủ đề: Sài Gòn - Bé My - Bệnh thận  (Đã xem 2736 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #14 vào: 06-03-2012 12:43:19
Chào cả nhà.
Chiều qua lehung,doanminhgai và lephung đã thăm nhà bé Hải My
bé Hải My mang căn bệnh đã lâu.theo như ba me bé cho bt.
bệnh của bé bác sĩ cho lịch vài tuần là tái khám.cư duy trì nhờ thuốc.đợi đến khi nào có Thận để thay và chi phí thay rất là cao.
khi khỏe bé đc đi học như những bé bình thường khác.bé học khá và viết chữ rất đẹp.khi bé mệt trong người thì ba mẹ bé sẽ đưa bé vào bệnh viện nhi đồng 2.do bé có bảo hiểm học sinh nên đc miễn giảm 80% chi phí.mỗi lần như vậy anh chị tốn tiền thuốc hơn trăm ngàn.và cứ như vậy kéo dài .
gia dình sống trong căn nhà do ông bà để lại,nhà gỗ .có hai lầu.(theo nhà bé gọi)cùng sống chung có người cậu ,bán trái cây dạo.mỗi tháng có phụ cùng anh chị tiền điện nước.
ba bé làm nghề giao hàng cho tiệm.thu nhập mỗi tháng 3.000.000,.nhưng do tiền thuốc lá và cafe theo anh cũng đã gần 1/3 khoảng lương đó rồi.
me bé ở nhà làm nghề gia công đinh dù đóng tôn.mỗi ngày đc 15000d
bé còn một người em trai năm nay chuẩn bị vào lớp mẫu giáo.
nhóm xác minh có nói chuyện khuyên anh bỏ bớt thuốc lá,vừa khỏe người mà mỗi tháng còn dư ra một khoản nhỏ nữa.
anh chị có phương tiện đi lại là một chiếc xe dream,buổi tối rảnh rỗi anh có thể chạy thêm xe ôm để kiếm thêm thu nhập.
bệnh của bé là bệnh mãn tính.mỗi ngày điều dùng thuốc giá thành không cao,(một vỉ thuốc 3000d)nhưng phải dùng liên tục.
với thu nhập hiện tại và sau này chịu khó làm thêm thì gia dình anh chị sẽ dễ thở hơn nhiều.Và hy vọng là sau này khi lớn lên một chút nữa.bé My sẽ có cơ hội thay thận.
chia tay anh chị.bạn doanminggai có gửi cho chị 100k CMKTX .và đỗng viên hai anh chị cố gắng chăm sóc bé cho tốt thì sẽ yên tâm .
nhóm XM thống nhất ý kiến sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật kịp thời lúc cần thiết để cả nhà có hướng giúp đỡ.bạn doanminhgai nhà gần bên sẽ nhận nhiệm vụ cập nhật cho cả nhà bt ah.
về thuốc bé đang dùng.thỉnh thoảng nhóm xác minh có ghé thăm hoặc anh chị nào tiện đg ghé thăm bé thì mua gửi thêm cho bé ..cũng là giúp ba mẹ bé thấy ấm lòng hơn.
lehung con thiếu sót điều gì.các bạn lephung,doanminhgai bổ sung thêm nhé.
Thanks

giấy khen của bé

bé My và em trai

nhóm xác minh đang tiếp chuyện cùng ba mẹ bé

Ba của bé My

căn bếp

căn gác tầng 1


căn gác tầng 2
[/url]
thuốc bé đang dùng hằng ngày

que thử mà ba mẹ bé luôn mua để xem tình hình sức khỏe của bé.


Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi mottamlong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 95
  • Thích 0
Trả lời #13 vào: 06-03-2012 07:43:06
Hai người đẹp hôm nay khỏe chưa .Bắt mtl và My DarLin ngồi ở trước nhà thờ cầu kho đợi 2 người đẹp nạp  năng lượng . mình và MyDarLin qua quận 4 đó . hihi :P.

  Nhớ chụp hình post lên cho bà con nghía zới đó

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #12 vào: 06-03-2012 00:01:21
Chiều nay 05/03 tiếc là mình không đi XM trường hợp này được .

 


Ngủ rồi mottamlong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 95
  • Thích 0
Trả lời #11 vào: 02-03-2012 16:33:27
Nha Hai My rat nho , Cac ban den tham chiu kho mot chut , di 3 nguoi tro lai , nguoi thứ 4 là đứng ngoài đường . Có gặp khó khăn trên đường đi pm mình .  doanminhgai ở gần cố gắng giúp cháu nhé

 


Ngủ rồi doanminhgai

Trả lời #10 vào: 01-03-2012 11:31:18
Mình xin đi cùng lephung 2người nhá, 1người lớn, 1trẻ em. Mong sớm gặp lại. Hihi.

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #9 vào: 01-03-2012 11:12:49
@Nhóm XM: Chiều thứ 2 ngày 05/3 sau 4h, le phung cùng các bạn đi XM nha? :laugh:  Thông cảm, le phung chỉ rảnh được buổi chiều thứ 2 thôi. Nếu các bạn thấy không tiện thì sắp xếp ngày khác nha. Cám ơn nha!

 


Ngủ rồi mottamlong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 95
  • Thích 0
Trả lời #8 vào: 27-02-2012 21:25:40
0928 965 647 . Mình sẽ cùng đi với mọi người đến thăm nhà Hải My . Mong tin bà con nhiều . Họ không biết là mình up thông tin họ lên nhưng để họ trông mong thấy thương lắm

 


Ngủ rồi doanminhgai

Trả lời #7 vào: 27-02-2012 14:15:08
chào anh Hùng ! số điện thoại của em là 0909639338.

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 27-02-2012 11:33:50
mottamlong đã viết:
Trích dẫn
EM Võ Hải My bệnh đã hư 1 nữa rồi , Bà con có ai hảo tâm giúp đỡ giùm em .Thấy em dễ thương học giỏi mà có thể ra đi bất cứ lúc nào . Nói thiệt mtl nghèo quá đưa lên đây rồi mà tội cho gia đình anh Quan . Mong rằng anh chị em NTCM gần xa quan tâm giúp em cơ hội chữa bệnh .
   Chân thành cám ơn

rất hiểu rõ sự nôn nóng của bạn..các bạn CLBMN sẽ sắp xếp đến thăm bé trong thời gian sớm nhất.bạn và cả nhà thông cảm chờ tin nhé.
@doanminhgai ;bạn có thể cho bt sđt để các bạn khi đi XM liên hệ với bạn đc ko?

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi mottamlong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 95
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 26-02-2012 21:23:03
EM Võ Hải My bệnh đã hư 1 nữa rồi , Bà con có ai hảo tâm giúp đỡ giùm em .Thấy em dễ thương học giỏi mà có thể ra đi bất cứ lúc nào . Nói thiệt mtl nghèo quá đưa lên đây rồi mà tội cho gia đình anh Quan . Mong rằng anh chị em NTCM gần xa quan tâm giúp em cơ hội chữa bệnh .
   Chân thành cám ơn

 


Ngủ rồi mottamlong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 95
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 24-02-2012 20:15:33
Bệnh thận hư sao mà lại phù thủng trông như béo phì các bác nhỉ. Nghèo lại đeo bệnh.

 


Ngủ rồi doanminhgai

Trả lời #3 vào: 22-02-2012 09:04:55
Trường hợp này rất rất gần nhà mình, có thành viên nào đi xác minh mình xin đăng ký đi cùng. Mong tin cả nhà.

 


Ngủ rồi mottamlong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 95
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 22-02-2012 08:28:43

 


Ngủ rồi mottamlong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 95
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 21-02-2012 21:19:53
\\\" Sao mà giúp được bé My \\\" Đó là câu nói mà mtl còn nhớ khi nói chuyện với anh Võ Tuấn Quan .
  Cách đây mấy hôm , mtl gặp gia đình anh Quan cùng đi chùa trên Quận 9 . Thấy bé My bị phù mình hỏi thăm , chiều nay đi sài gòn ghé thăm nhà anh . Số 46/29 Trần Đình Xu . P Cô Giang .Quận 1 .
  Mình hoàn toàn bất ngờ , cái căn gác lụp xụp chưa đầy 15 met vuông  , gác gỗ ọp ẹp , trong nhà không biết cái gì đáng giá ngoài cái tủ lạnh cũ kỹ và con xe anh Quan đi làm .
  Cháu Võ Hải My , 9 tuổi bị thận hư , thân thể phù thủng nhìn mặt chẳng thấy sống mũi , nói chuyện mình được anh cho biết là đã lo chạy chữa nhiều nơi , nhiều thầy bằng thuốc nam , thuốc bắc , thuốc tây mấy năm nay mà vẫn không khỏi , mới đây , các bác sỹ đông y trung quốc khuyên anh chữa bệnh cho cháu bằng Đông Y kết hợp phục hồi chức năng , khi nghe nói 1 liệu trình khoản 5 triệu , anh kiếm cơ đưa chãu về vì không đủ khả năng kinh phí .
  Chị Nghiêm thị Ngân lại loạn thị không nghề nghiệp ở nhà trông con. Anh Quan làm nồi hơi thủy lực gì đó thu nhập trung bình khoản 3 triệu không đủ trang trải . Mình tranh thủ đưa trường hợp này để kính chuyển đến các mạnh thường quân hảo tâm gần xa quan tâm giúp đỡ .
  Thông tin gia đình anh : Đi đến hẽm 46 Trần Đình Xu ,( đối diện nhà thờ Cầu Kho , đi men theo hẽm đến căn 46/29 đầu tiên ( có 4 căn 1 số này ) Điện thoại anh Quan : 01227570938 .
  Máy tính không úp được ảnh bé My lên . Mai mình ra tiệm nét úp lên sau .Cám ơn máy bác nhiều nha . Thân !