Tin chung


Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú

Tin chung


Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú

Tác giả Chủ đề: A Lưới - Huế: Hoàn cảnh Chị Tới bị bệnh tim, hở van tim  (Đã xem 232 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.056
  • Thanked: 4154 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
....
Kính mong quý MTQ hỗ trợ chị Tới 5 triệu đồng trong khi nằm viện. Em xin ddef xuaats CMTX 800.000 dd/ thangs
Thay mặt gđ xin tri ân và biết ơn mọi người rất nhiều ạ
Hoàn cảnh gia đình thật khổ sở, mong cả nhà chung tay hỗ trợ cho gia đình của chị Tới.
Xin cảm ơn! 

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: maitramtg, Wendy Duong


Ngủ rồi Wendy Duong

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.060
  • Thanked: 2343 times
  • Thích 1
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Kính chào cả nhà NTCM!

Em Wendy đã ghé xác minh hoàn cảnh chị Tới

C Hồ Thị Tới sn1985 có chồng tên Hồ Viết Vương sn1980 và 2 con trai là cháu Hồ Viết Tuấn sn 2010 và cháu Hồ Viết Tú 2016 đang là học sinh trú tại thôn Âr Bả Nhâm ,xã Quảng Nhâm,huyện A Lưới,tp.Huế
Vợ chồng a/c là lao động chính trong nhà,chủ yếu làm tràm và trồng sắn thuê cho họ. Công việc bấp bênh bữa có bữa không,khó khăn đã đành giờ càng khó khăn tột cùng khi chị Tới mang trong người quá nhiều bệnh: nhồi máu cơ tim,suy tim và hở van tim 3 lá.
Chị Tới đã về bv TW Huế(nằm lầu 6) điều trị từ giữa tháng 12/2024 đến cuối tháng 12/2024 thì về nhà.
Bác sĩ bảo phải can thiệp phẫu thuật mà chị ấy không có kinh phí nên buộc lòng không điều trị nữa và ở nhà không
đi làm được từ khi đó cho đến bây giờ.
Trong nhà giờ chỉ còn anh Vương là lao động chính,công việc thất thường,công của a 200k/ngày,đi làm thì phải có phương tiện tự túc mà nhà anh thì chỉ có 1 chiếc xe máy cà tàng lúc đi được lúc không nên ít ai kêu.
Thu nhập của anh 1tháng tầm khoảng 1triệu nên khôngcó tiền để trang trải cuộc sống cũng như thuốc men cho c Tới nên con trai đầu là cháu Tuấn buộc lòng phải thôi học hơn 2 tháng nay vì hoàn cảnh gia đình và điều kiện kinh tế.
Là 1 người mẹ chị Tới muốn sống khỏe mạnh để lo cho các con được đủ đầy như bao đứa trẻ khác,nhưng sức khỏe đã không cho chị như ý.
Hôm thứ 2 ngày 28/4/2025 bệnh của chị Tới trở nặng và đã về lại bv TW Huế nhập viện để điều trị
Vậy nên kính mong cả nhà gieo duyên,hoan hỉ thương và giúp cho gđ c Tới vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Kính mong quý MTQ hỗ trợ chị Tới 5 triệu đồng trong khi nằm viện. Em xin ddef xuaats CMTX 800.000 dd/ thangs
Thay mặt gđ xin tri ân và biết ơn mọi người rất nhiều ạ
« Sửa lần cuối: 02-05-2025 06:44:33 gửi bởi Wendy Duong »

☘️
 
The following users thanked this post: letuantu, maitramtg, ducanh078


Ngủ rồi BLúp Thìn

Xin kính chào quý mạnh thường quân!
Em tên là Blúp Thìn. Em xin giới thiệu hoàn cảnh của chị Hồ Thị Tới. Chị Tới sinh năm 1985, trú tại thôn A Bả Nhâm, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới, thành phố Huế.
Nghề nghiệp làm nương rẫy, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Chị đang sống với chồng và hai đứa con, chồng chị không có việc làm ổn định nên chỉ đi làm thuê nuôi sống gia đình qua ngày, còn hai đứa con thì đang còn nhỏ tuổi ăn học. Cuộc sống của gia đình hiện tại đang rất khó khăn, chị Tới thường xuyên đau ốm, chị bị nhồi máu cơ tim, hở van tim, suy tim. Một tháng trung bình chị Tới cho phải đi đến bệnh viện trung ương Huế 4 lần.
Nhà ở hiện tại của gia đình chị đã bị xuống cấp trầm trọng, cứ mùa mưa là nhà bị dột ướt hết các đồ vật trong nhà. Nay em xin viết đơn này mong được sự giúp đỡ của quý mạnh thường quân để hỗ trợ cho chị Tới có căn nhà ở kiên cố và kinh phí để chị đi viện và ăn uống lúc khó khăn.
Thay mặt gia đình em xin chân thành cảm ơn tấm lòng của quý mạnh thường quân ạ!

 
The following users thanked this post: maitramtg