Tin chung


Kỷ niệm ngày thành lập quán cơm 2000đ SG 05/09/2009

Tin chung


Kỷ niệm ngày thành lập quán cơm 2000đ SG 05/09/2009

Tác giả Chủ đề: Từ nẻo đường chung 1 lòng  (Đã xem 334 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.193
  • Thanked: 573 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #1 vào: 29-04-2025 17:53:39
Mình xin làm bài thơ năm ngoái NTCM - Đồng Nai thực hiện 

Tú nơi phố thị Sài Gòn,
Ban thủ quỹ, góp vàng son nghĩa tình.
Biên Hòa – nơi Tạo hành trình,
Tấm lòng sáng giữa bao nghìn yêu thương.

Tuấn Vĩnh Cửu – cách dặm đường,
Vẫn không ngại những đêm sương mịt mùng.
Thăng Trảng Bom dẫu muôn trùng,
Vượt bao vất vả, vẫn cùng sẻ chia.

Định Quán đó, Tuấn – Sơn kia,
Hai người một hướng, sắt son nghĩa đồng.
Tay đan tay, dẫu khác vùng,
Mà chung ngọn lửa cháy bùng yêu thương.

Đem quà đến khắp nẻo đường,
Trao tay ấm áp – phố, phường, miền xa.
Không cầu danh, chẳng thiết quà,
Chỉ mong gieo được nụ hoa tình người.

Đồng Nai đất rộng, lòng vui,
Bởi bao tấm gương sáng ngời nghĩa nhân.
Từ nơi xa, kết ân cần,
Một màu áo thắm – muôn phần đẹp thay.

 
The following users thanked this post: banbe6x, letuantu