Tác giả Chủ đề: Quảng Nam - Gđ bé Như Ý - Ăn xin ở ĐN - Điện Bàn  (Đã xem 1564 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.195
  • Thanked: 2183 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #11 vào: 05-03-2012 21:30:41


Nhà Như Ý - Mặt tiền đường liên xã. phía trước là quán nước mía, bên phải hông nhà là xưởng cơ khí.

Hoàn cảnh này cần thêm thông tin. Nếu hữu duyên, chúng ta sẽ cập nhật và nhóm sẽ thông tin cụ thể hơn.

Thân mến.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi lacdo89

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 43
  • Thích 0
Trả lời #10 vào: 05-03-2012 20:56:30
Trường hợp của Như Ý đưa lên từ lâu nhưng phải đến Chủ nhật vừa rồi nhóm xác minh miền trung mới tìm đến nhà của em được.Đi trong nhóm gồm có phuclehuu, lacdo89, fly&sky, thuthuymeocon, trinhtien.
lacdo xin nêu một số thông tin xác minh được :
 - Em Nguyễn Thị Như Ý (1987), con ông Nguyễn Đình Hộ (77 tuổi) và bà Lê Thị Tám (73 tuổi), ở  thôn Na Kham, Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam.
(nhà nằm trên trục đường xã Điện Phong - Điện Trung - Điện Quang, cách Ủy ban xã Điện Quang khoảng 2km, hỏi nhà ông 3Hộ, đt liên lạc A.Dinh 0935535611 - anh trai Như Ý)
 - Vào đến nhà khoảng 10h sáng,Nhóm không gặp trực tiếp được Như Ý vì lúc này em đang ở ĐN.Theo lời kể của anh Dinh thì thường ngày Như Ý đều ra ĐN để xin, sáng đi, chiều về, lúc thì đi nhờ người quen hoặc xe buýt.Em bị bệnh từ năm 2001, lúc trước bình thường, đến lớp 9 thì thôi học.Một ngày em ăn rất nhiều, bằng khẩu phần của 5 người, ăn xong lại đói, thường hay bị nôn.Gia đình đã đưa em đi chữa trị ở Huế, Tp HCM nhưng cũng không phát hiện ra bệnh nên đành thôi.
  - Như Ý còn có 2 anh và 1 chị nữa, đều đã lập gia đình.Anh Dinh - anh trai Như Ý - cùng với vợ sống chung với em và ba mẹ.Anh Dinh mở xưởng cơ khí nhỏ làm ngay tại nhà, vợ anh bán nước mía.Ngoài ra gia đình còn nuôi được 2 con bò.
   - Như Ý có nhận được trợ cấp 180000 đồng/tháng từ xã.


Trường hợp này nhóm xác minh chưa đưa ra đề xuất, thiết nghĩ cần gặp trực tiếp Như Ý để tìm hiểu thêm.Chờ ý kiến của BQT và các thành viên

Sáng nay, 5/3 lacdo đọc báo thì thấy có bài viết về Như Ý trên báo giấy Công an Đà Nẵng với tiêu đề \\\"PHÁT HIỆN THÊM MỘT THIẾU NỮ MẮC BỆNH LÃO HÓA?\\\" và một số trang báo mạng
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/62852/thieu-nu-xinh-dep-bong-lai-nhan-nheo-nhu-ba-lao.html
http://cadn.com.vn/News/Suc-Khoe/2012/3/5/73906.ca
http://www.zing.vn/news/xa-hoi/them-mot-thieu-nu-25-tuoi-hoa-ba-lao/a238712.html

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #9 vào: 18-10-2011 09:20:35
Xin chào các bác!

Phải nói là phần lớn trong tất cả các trường hợp đi ăn xin, đi bán hàng rong vv, đều có hoàn cảnh khổ ải cả. Khi chúng ta hỏi thăm họ, mục đích để họ gây cho ta sự cảm thông, chia sẻ rồi dẫn tới mua hàng hay cho tiền cho họ, thường sẽ phải nói là như vậy.
Tự bản thân tôi cũng gặp nhiều trường hợp như vậy và cũng quành xe đi theo, xem họ làm gì, về đâu sau khi làm những việc như vậy, dù rằng không phải lúc nào cũng có thời gian.
Thiết nghĩ khi thông tin các bạn đưa lên càng đầy đủ và có quá trình (theo dõi) thì sẽ đỡ công sức nhiều lắm lắn cho nhóm/tổ xác minh.
Đây chỉ là vài lời tâm huyết tôi muốn nói với các bạn, những người đã và sẽ đưa lên các hoàn cảnh khó khăn để được nhận sự giúp đỡ biết đâu đấy lại làm cho cuộc sống của họ rẽ theo một hướng tốt đẹp hơn phải không ạ!
@ALL:xin cảm ơn mọi người đã nhiệt tình tham gia trao đổi thẳng thắn với nhau, mọi việc nên dừng ở đây và chúng ta cùng nhau đóng góp,tìm hiểu về nội dung chính của topic.
@thuythuymeocon: mong bạn nếu có ghé qua tuyến đưòng đó gặp em bé ăn xin đấy thì lại hỏi thăm, chứ nếu tổ xác minh mà đi về tận cái địa chỉ không biết có không nữa thì laohatien thấy có lỗi lắm lắm ạ.
Xin cảm ơn!

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #8 vào: 17-10-2011 15:06:26
@k87yeng, MAC cũng thấy cáI lỗi của bác Meocon, đành vậy nhưng những lời lẽ bác nhắc nhỡ bác ấy nghe rất khó chịu. Ai cũng sai lỗi và bị nhắc nhỡ cũng là chuyện đương nhiên. MAC cũng đâu biết quy tắc gì lúc đầu nên bị nhắc nhỡ là đúng. MAC bây giờ vẫn còn nhiều điều cần học hỗi thêm từ các bác. Đối với MAC nghe cũng sẽ tự ái, khó lột tay. Biết lời thật khó nghe  tuy vậy Muốn nhắc nhỡ người khác cũng có rất nhiều cách ,mà.

Xin lõI bác k87yeng trước nhé.

 


Ngủ rồi BIMMIC

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 48
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 13-10-2011 22:37:16
@Thuymeoconcon: Bạn hãy đọc kỹ những thông tin của mình và phản hồi của mọi người rồi hãy buồn. Rõ ràng là bạn nêu thiếu thông tin: gặp Như Ý nhưng lại thương cha mẹ Như Ý. Vậy cha mẹ Như Ý là ai? như thế nào? làm gì?... Hãy nhớ rằng, mọi người tham gia DD là vì cái TÂM chứ ko vì lợi nhuận hay danh vọng nên ai cũng bận cả chứ ko riêng gì bạn. Vì vậy hãy để thời gian của mọi người thêm chút ý nghĩa bằng cách thông tin một cách rõ ràng chút đi bạn, hoặc chí ít là số điện thoại liên hệ, ok?

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 910
  • Thanked: 36 times
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 13-10-2011 09:44:09
Mong mọi người quan tâm trường hợp này nhiều thêm, có thể người đưa thông tin lên còn hạn chế nhưng cũng mong mọi người quan tâm hoàn cảnh, mọi chuyện quy tắc ở Diễn Đàn rồi ai cũng sẽ từ từ tìm hiểu và khi hiểu rồi sẽ tự nhiên biết! :)

Gửi Chị thuythuymeocon :

Địa chỉ xác minh : Thôn Na Khan Xã Điện QUANG , huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Ngoài thông tin như chị cung cấp chị có thể cho mọi người biết thêm, thông tin cụ thể được không, cháu vẫn đi lang thang hay đã về nhà ???

(Mong bác nào có thẩm quyền dời bài này về hoàn cảnh xác minh để mọi người tiện theo dõi và giúp đỡ!cảm ơn nhiều!)

 


Ngủ rồi thuythuymeocon

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 80
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 12-10-2011 13:35:34
Ah, là mèo con ghi thông tin về bố của bé Nhu Ý để có thể tìm đến dễ hơn. Gia đình đó cần sự giúp đỡ của mọi người nên meocon mới đưa lên mọi người.
Rất mọng anh chị cô chú và các bạn ở Quảng Nam, Đà Nẵng có thể xác minh và giúp đỡ kịp thời. Vì meocon ko có thời gian để đi xác minh, và meo thấy hoàn cảnh của em thật đáng thương nên mới đưa lên diễn đàn để được giúp đỡ,
Vì meo ko có đủ khả năng để giúp đỡ Nhu ý và gia đình nên cần đến sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm như cô bác và anh chị.
Mình thật sự muốn làm đc điều gì đó cho em Như Ý thôi. Và cảm thấy bùn khi mọi ng không quan tâm đến làm thế nào đê có thể giúp đỡ mà chỉ bận tâm vào việc lỗi đưa tin rồi chủ đề của danh mục ...


Meo xin lỗi vì mình tham gia lâu rùi nhưng ko có thời gian và điều kiện để tham gia tích cực hơn.
Thật sự Mèocon Xin lỗi vì đã đăng nhầm vào danh mục này.

 


Ngủ rồi BIMMIC

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 48
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 10-10-2011 23:31:45
Mong meocon sớm thông tin về trường hợp này cho cả nhà được biết. Điện Bàn cũng gần nên chắc mọi thủ tục xác minh cũng sẽ rất nhanh gọn.
Thân!

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #3 vào: 06-10-2011 16:11:02
Thiết nghĩ Thuythuymeocon đã tham gia DD từ tháng 5/2010, tức là đã được gần 1,5 năm. Vậy sao bạn vẫn viết bài sai mục? Giới thiệu hoàn cảnh nhưng lại đưa vào phần Người được giúp đỡ là sao bạn?

Và nếu như bạn để ý chút, sẽ thấy tên topic không thể viết lung tung là được. Trên DD tên tất cả hoàn cảnh được viết theo 1 quy luật cho mọi người dễ tìm.

Mong bạn chú ý.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.978
  • Thanked: 3755 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 06-10-2011 15:53:46
@Thuythuymeocon:

Bạn gặp em Như Ý nhưng lại kêu gọi giúp đỡ ông Hộ là sao vậy bạn?

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi thuythuymeocon

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 80
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 06-10-2011 15:36:24
Meocon tình cờ gặp được bé Nguyễn Thị Như Ý đang lang thang ăn xin tại Đà Nẵng.
Hiện em đang mắc rất nhiều bệnh và bị nôn ngày khi nói chuyện với mèo con. Nhìn em thật đáng thương. Em kể về gia đình có 4 người hiện tại ba mẹ già yếu em còn nhỏ và bệnh tật ốm yếu cần sự giúp đỡ.
Mèo con cũng đang bận việc nên không nói chuyện với em được nhiều. Rất mong nhóm ở Điện Bàn có thể xác nhận hoàn cảnh của em và sơm giúp đỡ em và gia đình.
Địa chỉ : Thôn Na Khan Xã Điện qUANG , huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam