Tác giả Chủ đề: Vài dòng chia sẻ  (Đã xem 2001 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banron

Trả lời #3 vào: 29-08-2012 21:20:00
minami đã viết:
Trích dẫn
... Lý do là mình đã không còn đủ kiên nhẫn trước khoảng cách mênh mông mà các TV nhận trung chuyển tạo ra giữa mình và các trường hợp khó khăn. ..


Chào bạn Minami và cả nhà,

“Khoảng cách mênh mông” đó tôi cũng gặp mỗi khi muốn CMTX một trường hợp ở xa. Tuy nhiên, khoảng cách đó tôi thấy có sẵn từ đầu, từ khi tôi muốn nhờ một bạn trung chuyển.

Người trung chuyển làm cho khoảng cách đó ngắn lại ít hay nhiều nhưng họ không làm tăng khoảng cách giữa tôi với trường hợp cần giúp đỡ.

Dù thế nào tôi cũng phải cám ơn. Những lúc việc cập nhật thông tin bị thưa vắng, tôi chỉ nghĩ là người trung chuyển quá bận rộn (mà tôi lại nhờ vả thêm) chứ không dám trách.

Hiện nay tôi tự làm 5 trường hợp, nhờ trung chuyển 5 trường hợp. Lâu lâu nhận tin nhắn: “Tháng này nữa là hết 6 tháng rồi đó anh!” cộng thêm hình mặt cười… vậy là vui rồi.

Mong bạn hướng cảm xúc của mình về phía vui vẻ hơn…

Thân

 


TnK_4ever

  • bạn
Trả lời #2 vào: 28-08-2012 19:22:07
Cảm ơn minami đã chia xẽ những cảm xúc của mình.
TnK hoàn toàn có thể hiểu được, và thông cảm với cảm xúc của minami, nhưng đừng như vậy mà nản lòng minami nhé. TnK cũng là TV mới thôi, nhưng cũng đủ thời gian để cảm nhận được những lời từ minami...

Hãy nghĩ rằng có rất rất nhiều hoàn cảnh đáng thương đang cần một vòng tay ấm, bằng mọi cách, bằng hết tấm lòng của mình. Và dĩ nhiên tất cả những TV trên này,  mỗi người ai vô đây điều có một tấm lòng, nhưng cách thể hiện của mỗi người có lẽ sẽ khác đi ....

Hãy ráng lên nhé minami.

 


Ngủ rồi minami

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 133
  • Thích 2
Trả lời #1 vào: 28-08-2012 11:51:33
Thật sự những dòng này mình nên để ở mục đóng góp ý kiến cho diễn đàn thì đúng hơn. Nhưng mà thôi, có thể đây chỉ là những gút mắc trong suy nghĩ của cá nhân mình về những sự cố mà chắc chỉ riêng mình gặp(?) trong suốt 3 năm đồng hành với DĐ. Vả lại nếu mình đăng vào mục đóng góp ý kiến, mình lo là sẽ có những phản hồi,qui chụp không tích cực gây ra những phiền não không đáng có, cũng như làm mất đi giá trị những đóng góp bằng chính tâm sức của mình.

Trong suốt thời gian tham gia DĐ vừa qua, mình có nhận CMTX 3 trường hợp mà tất cả đều phải gãy gánh giữa đường. Lý do là mình đã không còn đủ kiên nhẫn trước khoảng cách mênh mông mà các TV nhận trung chuyển tạo ra giữa mình và các trường hợp khó khăn. Mình hiểu có thể các bạn đã gặp trở ngại về địa lý, thời gian...nhưng chắc chắn rằng tấm lòng khi các bạn đứng ra nhận trung chuyển cũng sâu nặng như tấm lòng của mình khi nhận cưu mang trường hợp đó. Người có công người có của, các TV nhận trung chuyển chính là cầu nối giữa người CM & người nhận CM. Có thể nói không có các bạn, không ai đồng hành cùng nguoitoicuumang!
Một tấm hình, một vài dòng cập nhật về tình hình sức khỏe, gia cảnh của hoàn cảnh ,những khoản tiền cưu mang được trao kịp thời của các bạn nhận trung chuyển tới hoàn cảnh chính là quà tặng tinh thần cho những người đứng ra cưu mang, là sự động viên to lớn cho họ tiếp tục đồng hành cùng NTCM.
Có thể ai đó sẽ nghĩ là làm việc từ thiện rồi nên quên đi, mình thì không nghĩ như vậy. Ngược lại mình lúc nào cũng nhớ kỹ đến từng hoàn cảnh mà mình đang CM như chính người ruột thịt mà mình đang sẻ chia thu nhập để mong họ bớt khó khăn.
Vài dòng tâm sự. Thân chúc mọi người vui vẻ, mạnh khỏe, may mắn