Tác giả Chủ đề: Nghệ An - Bà Châu - Dị tật, neo đơn  (Đã xem 2586 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi nhoc92

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 17
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 20-10-2013 14:03:56
vậy em sẽ cố gắng để làm một cái gì đó dù là nhỏ nhất cho trưởng hợp này.
xin cảm ơn các anh chị

 


Ngủ rồi nhoc92

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 17
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 18-10-2013 17:25:45
mong nhận được ý kiến của các anh chi trên diễn đân vê đề nghĩ của nhoc92 trong trường hợp này

 


Ngủ rồi nhoc92

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 17
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 04-10-2013 21:28:24
xin cảm ơn nhóm xá minh đã xác minh trường hợp này giúp Nhoc92. cuộc sống là thế đấy có những trường hợp thấy ró là người ta cân sự giúp đỡ mà bản thân chúng ta lạ phải bất lực trước tất cả. nhóc92 thiết nghĩ bản thân cần phải làm một cài gì đó cho trường hợp này nhóc 92 xin phép đề nghị một giải phát:
Nhóc 92 sẻ đại diện cho Nồi cháo YYBVN Nghệ Ạn đế làm việc vời chi đoàn cơ sở xóm ở khu vực bà sống xây dựng kế hoạch huy động thanh niên đến nhà cụ giọn vệ sinh hàng ngày cho cụ đẻ cải thiện cuộc sông của cụ trước,  được không ạ. xim ý kiến của các anh chị
Thân!!!!! \\\"Trên mặt đất vốn gĩ không có đương, người ta đi mãi thì thành đường thôi\\\"

 


Ngủ rồi mongthuynavy

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 516
  • Thanked: 7 times
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 01-10-2013 14:14:02
Chào cả nhà.
Mấy hôm trước mongthuynavy có cùng 1 thành viên nữa của nồi cháo Nghệ An tìm đến hoàn cảnh nhà cụ châu
- Cụ Châu năm nay đã 60 tuổi , cụ ở 1 mình không có người thân. Ngôi nhà của cụ là được chính quyền xã xây cho.Trước đây  cụ không phải là phải đi bằng 2 tay do bẩm sinh mà là trước đây cụ có bị bệnh về não nên cụ cứ đi lang thang xin ăn thì trong 1 lần buổi tối đi về bị xe máy đâm nên bị thương ở chân không đi được .Nên giờ việc đi lại của cụ phải nhờ vào đôi tay.Hôm mongthuynavy đến thì cụ đã đi xin ăn ở đám cưới nên không gặp được cụ. Hiện nay cụ được chính quyền xã trợ cấp 1 tháng là 360.000 . Và số tiền này được bác xóm trưởng ở 1 bên nhà cụ nhận về và nấu ăn chăm cụ. Nhưng theo thông tin từ hàng xóm khác thì gia đình bác xóm trưởng này nhận tiền nhưng cũng không nấu ăn cho cụ , toàn bỏ đói cụ nên cụ phải đi ăn xin khắp xóm. trong xóm ai thấy cụ xin ăn thì trong nhà gì ăn được là cho cụ ăn. Thỉnh thoảng mọi người đi đường cũng hay cho cụ tiền nhưng mà cụ không biết để tiêu tiền nên toàn bị ăn trộm hoặc là người ta lừa cụ lúc mua ăn.
- Mongthuynavy chưa được gặp cụ nhưng thấy rất thương cụ mà không biết bằng cách nào để giúp cụ được.Vì hầu như cụ không mấy khi ở nhà và cụ cũng không nhận tiền để chi tiêu được. Còn nếu cưu mang cụ bằng cách chuyển cho bác xóm trưởng thì lại càng không đến được tay cụ hơn. Vì vậy mongthuynavy không đề xuất Cưu mang cho trường hợp này.
1 số hình ảnh nhà cụ :



Thân!

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.982
  • Thanked: 3765 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 09-08-2013 23:33:18
Các bạn lưu ý khi đăng bài cần viết tiếng Việt có dấu thì người đọc mới hiểu hết nội dung được. Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Trả lời #2 vào: 09-08-2013 17:33:09
Thật thương cho hoàn cảnh của cụ!
Mong tin xác minh sớm từ các thành viên Vinh - nghệ An.
Thân :)

 


Ngủ rồi nhoc92

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 17
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 03-08-2013 15:46:07
Em xin chào cả nhà!!!
Lời đầu tiên cho em xin lỗi vì là thành viên mới tham gia diễn đàn nên nhiều lúc con có những sai sót không đáng có. lần sau em sẽ chú ý hơn.
 Em rất vui mừng và vinh dữ khi được tham gia gia đình lớn ta. sau đây em xin phép được chuyển đến các anh chị một trường hợp thương tâm mà trên đường em đi nấu cháo đã gặp:
 Đó là trường hợp Cụ Phạm Thị Châu ở Xóm 4(Thượng Khê) Hưng Tây - Hưng Nguyên - Nghệ An, sinh năm 1954.
 Sau khi em gặp cụ một hôm, thi hôm sau em đã đến tiếp cận và biết được những thông tin sau. Em đã vào tim hiểu vê cụ và được bà con hàng xóm cho biết cụ là môt người không có cha từ nhỏ, bị bệnh thiểu năng trí tuệ lớn lên cụ sống vời mẹ sau một thời gian mẹ cụ già yếu và mất. cụ sống một minh trong ngôi nhá do chính quyền xóm tu sửa từ ngôi nhà của lớp học mầm non không cón sử dụng nữ. khoảng vào năm 2008 cụ đi trên đường và bị một thanh niên lạ mặt đi xe máy đâm gẫy chân, vì vậy sau này cụ không thể đi được như  người bình thường mà phải sử dựng băng hai tay. hiện tại cụ không có khả năng tự chăm sóc bản thân và thường di chuyển băng hai tay đi chơi xung quanh xóm.
cụ được gia đình bác bí thư chi bộ và một số người dân ớ xớm chăm sóc. Môi trường sống của cụ khá ô nhiểm. cụ cũng được nhà nước trợ cấp một tháng 180.000đ/tháng ( một trăn tám mươi nghì trên tháng). cái dường của cụ nằm cũng đã hỏng hết rồi.
Vậy vậy em xin được chuyển đến các anh, chi mong được sự quan tâm của các anh chị. và mong các anh chị có thể góp ý cho em những lúc em có sai sót để em có thể tự hoàn thiện mình tốt hơn
 mọi thông tin vê trường hợp cụ Phạm Thị Châu Các anh chị có thể đên tìm hiểu tại xóm 4 ( Thượng Khê) Hưng Tây - Hưng Nguyên Nghệ An. Số
Điện Thoại Của em La 01673120256( Kim Vị )