Tác giả Chủ đề: Đồng Nai - GĐ Ông Hải - Con Tật Nguyền - Cẩm Mỹ  (Đã xem 982 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #3 vào: 19-03-2012 12:39:48
Trưa ngày 17/3 , mình đã ghé gia đình anh Hải để xác minh và mình đã thu thập được những thông tin như sau :
Vì địa chỉ không rõ ràng nên phải hỏi trưởng ấp cũ và mới nên mới tìm ra được nhà gia đình anh Hải .
Anh Trần Bá Hải 55 tuổi , chị Trương Thị Tiện 53 tuổi nghề nghiệp làm rẫy , có 5 sào và trồng thuốc lá . Khi gặp gia đình thì gặp được chị Tiện và đứa Bích Ngọc ( con thứ 4 ) mà phải ra rẫy vì rẫy cách nhà khoảng 1km còn anh Hải đi làm trả công lại cho người ta cách khoảng 5km .Anh Hải trước đây cũng có tham gia chiến đấu nên bây giờ con và cháu ngoại cũng có ảnh hưởng chất độc da cam .
Gia đình có 5 người con :
 - Trần Thị Ngọc Hiền 31 tuổi đã có chồng con ở SG
 - Trần Thị Kim Ngân 28 tuổi có chồng nhưng bị chồng bỏ và có 1 đứa con bị bại não hiện hai mẹ con đang ở Trung Tâm Thiện Phước ( hình như trung tâm này ở Thủ Đức ) .
 - Trần Thị Kim Thanh 25 tuổi làm công nhân ở SG
 - Trần Thị Bích Ngọc 16 tuổi đang học lớp 10 .
 - Trần Trương Trọng Nghĩa sinh năm 2003 bị bại não .
Trần Trương Trọng Nghĩa bị bại não nhưng vẫn được nhà nước cấp thẻ BHYT và mỗi tháng nhà nước giúp cho 350k , thỉnh thoảng bị bệnh thì được đưa đi khám ( miễn phí ) .
Theo tình hình như trên nên mình thấy trường hợp không đến nỗi khó khăn và mình không có đề xuất gì .
Sau đây là hình ảnh :

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #2 vào: 16-03-2012 15:09:52
Có gì ngày mai mình chuyển tiền CMTX T3 cho bà Tuyết ở Xuyên Mộc rùi mình sẽ đi XM trường hợp này luôn . Có ai đi thì liên hệ nha .

 


raucau712

  • bạn
Trả lời #1 vào: 10-03-2012 12:54:40
Tôi đến thăm gia đình Ông Trần Bá Hải. ở Ấp Láng Me 1, Xã Xuân Đông, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Vừa tới đầu ngỏ tôi đã thấy tiếng trẻ con khóc .  vào nhà thì thấy đứa con tật nguyền . Người con út bị bệnh bẩm sinh tay chân gầy guộc khẳng khiu như cành củi khô .Hiện tại vợ chồng ông chỉ mong vào những vụ mùa . Tuy nhiên làm được bao nhiêu tiền ông tích cóp để đưa con đi khám bệnh . Nay sức khỏe dần cạn kiệt lại bị chứng nhức mỏi các khớp nên vợ chồng ông càng lo lắng cho tương lai con mình . Mong dược sự giúp đỡ của mọi người