Chào cả nhà
Hôm nay, sau khi kết thúc buổi bán cơm, có một chú khuyết tật, bán vé số ghé vào quán để ăn cơm. Quán đã dọn dẹp xong, chỉ còn cơm và chút đồ ăn mặn, chú vẫn đồng ý để ăn...
Qua trò chuyện, biết được hoàn cảnh của chú cũng thật tội nghiệp, chú tên Nguyễn Công Tuấn, sinh năm 1969, gốc ở TpHCM, nhưng hiện tại phải sống tạm để mưu sinh.
Chú bị tiểu đường hơn 12 năm trước phải cắt 2 chân, vợ chú đã bỏ đi từ lâu.
Hiện tại, chú bán vé số để nuôi 3 con ( 2 bé còn đi học, 1 bé đã nghỉ học)
Chú ở tạm mái hiên nhà 107/3 Bùi Viện, Q1
Số điện thoại: 0393633837 chú Tuấn.
Nhờ mọi người thu xếp ghé xác minh và có hướng giúp đỡ cho chú.
Xin cảm ơn!