Daicatroc tiếp tục mang bát đĩa ra bán

Chị của Gaumevidaiđã là khách hàng của Daicatroc

Ngồi đợi món hàng ưng ý

Raucuqua giới thiệu sản phẩm nhà trồng được

Khách hàng mua được xu hào và cà rốt mang về nấu chua

Đôi giày Nike được mang bán đấu giá

Lão mua cho con gái rượu

Mày đứng có lớ xớ, anh mua rồi đấy. Muốn sờ vào thì đưa 1T ra đây

Không biết con bé nhà mình phải đi mấy đôi tất dày thì mới xỏ vừa đôi này nhỉ

Chị Haybanglong đấu giá từ xa qua điện thoại của Chichchoe

Tep làm mẫu bán áo khóac Nike nữ

Pen mưu cao: Bà này có vẻ \\\"kết\\\" rồi đây. Mình phải đẩy giá lên mới được

Nước hoa Bulgary

“Các bác mua đi. Em chưa ngửi đã biết là thơm!”

Đến lượt mình rồi đây. May quá vợ lại duỵệt mua

Cu Bin “Mấy cái này hay thế nhỉ!”

May quá, móc sắt chưa ai trả giá. Daicatroc phi ngay từ trên bục sân khấu xuống
“Cháu là con bố nào?”.
“Cháu đi cùng mẹ”.
“Thế mẹ cháu đâu?”
“Mẹ cháu đây ạ” (chạy ra chỉ tận nơi)
(Tieudongta: Biết thế này thì cho ở nhà)

Cu Mun rất thích chí khi được cô Tep gọi lên để làm người mẫu, nào biết cô Tep muốn bán áo cho bố

“Bố mẹ ơi con cũng thik cái áo này”. Chị Lason: “Phải 2 năm nữa mới mặc vừa con ạ”

Tep: Mun có thik không?
Cu Mun: abc
Tep: Mun bảo cháu thích lắm. Thế bố cháu đâu?
Cu Mun: kia ạ (đúng chỗ và chính xác)

Trốn sau đàn piano rồi mà còn bị cu con chỉ tận nơi, tí nữa về phạt viết 10 trang chữ “áo khóac”

Bộ áo váy của Sri Lanca

Đấu giá bánh trưng, khuyến mại cành đào

Bác Libor: Mua cành này về làm củi đun vậy

Vợ chồng bác Lason - Cuadedanh: May quá, có người mua cành đào rồi

Hẹn gặp lại tại SN năm sau
