Chào cả nhà!
Từ khi anh Việt nhập viện đến nay Xl90 có quan tâm theo dõi động viên 2 vc. Bước đầu còn bỡ ngỡ cũng có Mai Trâm tận tình hướng dẫn. Lúc đầu tập VLTL chưa quen nên anh Việt bị ngất xỉu một vài lần cũng hơi nản chí. Sau gần 2 tháng cố gắng tập luyện theo giáo án của KTV. Hiện nay Việt đã có thể tự đánh răng, thay áo được nhưng chưa cài nút được, tự lên xuống xe lăn, tay lăn xe được chầm chậm, chân thì có cảm giác chưa rõ lắm, ống thông tiểu đang tập bỏ nhưng chưa bỏ được…
Hiện nay bài bản kỹ năng tập luyện chăm sóc Việt & vợ đã hiểu biết nắm bắt được rồi. Sau 2 tuần nữa BV sẽ cho xuất viện về nhà tập luyện thêm. Phía BV cũng yêu cầu GĐ mời kỹ thuật viên bên Cty Xe lăn Kiến tường vào tận phòng đo kích cỡ chiếc xe cho phù hợp với thể trạng của Việt. Với giá 3 450 000Đ cho xe inox và
2 450 000Đ cho xe sắt sơn. Gđ chỉ cầu mong có chiếc xe sắt sơn là quý lắm rồi, nhưng Trúc (vợ Việt) còn chờ tiền ở nhà đi mượn gửi lên đóng viện phí xuất viện. Mong cả nhà & các MTQ quan tâm xem xét có thể giúp cho Việt chiếc xe lăn này theo ý nguyện của GĐ? Xin cảm ơn
Thân mến!