Tác giả Chủ đề: Lòng Khiêm Nhường  (Đã xem 8048 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #2 vào: 25-04-2010 15:36:17
Nhân câu chuyện về lòng khiêm nhường của trangvittroi ONG GIA bàn đến chữ nhẫn trong cuộc sống
  Người xưa từng dạy:
  Thiên tủ biết nhẫn thì nước không hư hại, chư hầu biết nhẫn thì nước càng lớn mạnh, quan lại mà nhẫn thì quan lộ thang tiến, anh em mà nhẫn thì nhà được giàu sang, vợ chồng mà nhẫn thì chung sống lâu dài, bằng hữu mà nhẫn thì tiếng tăm không mất, bản thân biết nhãn thì không có hoạn nạn
 Vì thế cho nên: Một sự nhịn là chín sự lành
                 Mọi việc đều phải đặt chữ nhẫn lên đầu
 Có câu : Nhẫn một lúc gió yên biển lặng
          Lùi một bước biển rộng trời cao

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.743
  • Thanked: 732 times
  • Thích 8
Trả lời #1 vào: 11-03-2010 22:53:07
Đề tài này thật cũ, xin bắt đầu bằng chuyện ngày xưa.
 
Ngày xưa có người luôn tự răn mình phải sống yêu thương, tuy nhiên anh không tránh khỏi những lúc tỏ ra oán ghét người khác. Hay tin có nhà thông thái ở thành phố bên, anh muốn sang học cách làm sao để bỏ lòng ganh ghét. Nghe hỏi, nhà thông thái nói: “Hãy hình dung, nếu biết trước rằng người mà ngươi căm ghét nhất sắp chết, chỉ còn sống vài giờ nữa, liệu ngươi còn muốn trả thù hắn không?”
 
Một người khác thường bị dằn vặt bởi lòng tham, lúc nào cũng đòi đạt mục đích bằng mọi giá. Anh cũng muốn gặp nhà thông thái để hỏi cách làm sao sống nhẹ nhàng hơn. Nghe hỏi, nhà thông thái đáp: “Hãy hình dung, nếu biết trước rằng mình sắp chết, chỉ còn sống thêm vài giờ nữa, liệu ngươi có còn ham muốn đạt được mục đích bằng mọi giá không?”
 
Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều có thể trả lời hai câu hỏi trên một cách rõ ràng và dứt khoát. Chúng ta chắc chắn sẽ không còn ghét một người sắp chết dù hắn từng làm cho đời ta khốn đốn; ta cũng không còn ham muốn điều gì nữa khi biết mình sắp từ giã cõi đời. Dù cái mong muốn đó đã từng khiến ta điên dại. Hóa ra cái chết có ý nghĩa vậy sao?
 
Vấn đề nằm ở chỗ này: ta không biết được người mình ghét sẽ chết ngày nào, ta cũng không biết ngày chính mình sẽ giã từ cõi thế. Thực tế ai cũng dương dương tự đắc, làm như mình còn sống đến vài trăm năm nữa. Cho nên cứ tham, cho nên cứ ghét, dẫn tới trong mỗi hành động hoặc cách ứng xử ta thường hay phạm sai lầm.
 
Chịu khó quan sát thì sẽ thấy trong những cuộc cãi vã, người có thái độ gay gắt, khó chịu thường là người đúng. Vì đúng nên họ tự cho mình cái quyền nặng lời với người khác. Rốt cuộc họ đang từ đúng (về lý) thành sai (về thái độ). Sai lầm đó có thể tổng kết bằng ba chữ: “Thiếu khiêm nhường”.
 
Tính khiêm nhường rất quan trọng nhưng cũng khó luyện cho thành. Lão Tử nói: “Hậu kỳ thân nhi thân tiên, ngoại kỳ thân nhi thân tồn”. Đặt thân mình lui sau (khiêm) mà được đưa lên trước; đặt thân mình ra ngoài (nhường) mà được vẹn toàn. Không đòi hơn thua với ai nên không thiệt thòi gì cả. Chúa Giêsu cũng nói: “Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên”.
 
Khiêm nhường không hề làm giảm hình ảnh của một người, mà ngược lại, nó giúp người đó sáng suốt hơn và được trọng vọng hơn. Tổng thống Mỹ mới đắc cử Barack Obama mở đầu bài diễn văn của mình trong lễ đăng quang như sau: “Hôm nay tôi đứng đây, khiêm nhường giữa những sứ mệnh phía trước, biết ơn những gì các bạn đã dành cho, và nhớ đến những hy sinh mà tổ tiên chúng ta đã phải trải qua…”. Bài nói chuyện đó có tác động như thế nào các bạn đã biết.
 
Ước mong mỗi người chúng ta biết mình nhỏ bé trong thế giới bao la này để sống khiêm nhường với tha nhân.
 
Chúc cả nhà được nhiều niềm vui.

HMHai