Tác giả Chủ đề: Bình Tân -Em Đoàn Minh Phú  (Đã xem 24116 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi asian

Trả lời #28 vào: 10-06-2010 22:33:13
Chào cả nhà,

Asian xin có một chút ý kiến về tình hình hiện tại:

1. Phú đã không muốn đi tái khám nữa. Các bác có kinh nghiệm về mặc y khoa có thể xem xét và động viên tích cực thêm (nếu có thể).

2. BQT và các thành viên có thể nghiên cứu, đưa ra hướng giải quyết tình trạng nơi ở của Phú và giúp em hoàn thành ước muốn của mình trong thời gian sớm nhất.

3. Trường hợp của Quý. Nếu có thể, các bác có thể tìm hiểu để Quý được mua BH. (Cái này là mình lo hơi bị xa một tí)

Mục số 2 có thể được cả nhà quan tâm nhất hiện nay. Nhưng chúng ta cần xem xét về thời gian gia đình Phú còn được trú tạm thời ở khu đất hiện tại.

Asian xin hết ạ.

Thân,

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #27 vào: 10-06-2010 21:13:12
k87yeng đã viết:
Trích dẫn

 Tuy nhiên, cô nói vói em là cô uống thuốc ở BV Bình Tân không hợp, lần trước có đi khám và lấy thuốc uống, nhưng uống vào thấy khó chịu và thêm khó thở, nên từ đó tới nay cô không tới nữa. Cô bảo cô chỉ hợp ở BV Nguyễn Tri Phương thôi. Vậy nhà mình có nên mua BHYT cho cô ở BV Nguyễn Tri Phương nữa không ạ?


Thân,


Ken giải thích với cô ấy là nêú uống thuốc vào thấy khó chiụ, phản ứng không tốt thì quay trở lại bv Bình Tân xin khám, noí rõ lý do, người ta sẽ đổi thuốc hoặc có thể chuyẻn lên bv Nguyễn Tri Phương miễn phí. Nhớ loại trừ triệu chứng \\\"khó chiụ\\\" do tâm lý nhé!
Các BV không bán BHYT bạn ạ, do bên bhyt qui định tuyến khám chữa bệnh ban đầu....Cũng dài dòng lắm, khi naò thẻ bhyt gần hết hạn, mình sẽ hướng dẫn thêm.

 


Ngủ rồi ductri

Trả lời #26 vào: 10-06-2010 21:06:39
Chào các anh chị trong diễn đàn mình.
Như vậy là Phú đã quyết định không chịu đi chữa bệnh nữa. Điều em đó và gia đình mong muốn là sửa lại mái nhà. Thôi thì ductri cũng mong Phú sẽ được hạnh phúc khi điều em mong muốn trở thành hiện thực, để quên đi cái khổ sở vì đau bệnh.
Ductri sẽ vẫn ủng hộ Phú 5triệu một phần bồi dưỡng Phú và sửa lại mái nhà.

 


Sunyata

  • bạn
Trả lời #25 vào: 10-06-2010 20:02:11
Chuyện BHYT coi như tạm ổn.

Việc Phú nhất quyết không chịu chữa bệnh nữa em cũng không bàn.

Chỉ là mong những ngày cuối cùng này cho em ấy được một nơi khô ráo sạch sẽ để nghỉ ngơi. Việc sửa mái nhà mong anh chị em chúng ta tiến hành TRỰC TIẾPSỚM NHẤT có thể. Đừng quan ngại những chuyện bên lề nữa. :S  .

Ủng hộ sự lo lắng và quan tâm của bé Kenđối với trường hợp quẫn bách này !

@bác Ductri : em thấy bác ủng hộ em Phú tù đầu, bác xem xét việc này nha bác . :unsure:



Chị Hkfami đâu rùi ...hì :lol:  

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #24 vào: 10-06-2010 19:46:42
Chào cả nhà,

- Tình hình là lúc 8h sáng nay em và Gon có đi qua nhà em Phú, mang theo quà gồm trái cây, sữa, ít chai dầu ăn, nước mắm, thêm 800k cô HKfami giao để mua BHYT cho 2 mẹ con ( mẹ và em trai tên Quý). Sau khi đưa cô đi photo CMND xong thì cô mới phát hiện ra có 3 cái BHYT  kẹp trong sổ hộ khẩu mà cô không nhớ, ông Ngoại đưa từ đầu năm 2010 và thời hạn còn 6 tháng, BHYT đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện Bình Tân, của 3 người là cô, Phú và út Thu. Thế nên số tiền mua BHYT vẫn còn nguyên, Gon đang giữ và sẽ gửi lại cô Hkfami sau. Tuy nhiên, cô nói vói em là cô uống thuốc ở BV Bình Tân không hợp, lần trước có đi khám và lấy thuốc uống, nhưng uống vào thấy khó chịu và thêm khó thở, nên từ đó tới nay cô không tới nữa. Cô bảo cô chỉ hợp ở BV Nguyễn Tri Phương thôi. Vậy nhà mình có nên mua BHYT cho cô ở BV Nguyễn Tri Phương nữa không ạ?

- Trong sổ hộ khẩu gia đình em thấy chỉ có 3 người, cô, Phú và út Thu, không có Quý, nên nếu có muốn mua BHYT cho Quý cũng không thể nào mua được.

- Phú hiện nay rất yếu, sức khỏe kém đi nhiều so với 5 ngày trước đây em gặp, em ấy ho nhiều, ho ra máu, không ăn uống được gì cả, đầu đau suốt và không có sức để ngồi dậy trò chuyện như hôm trước. Vết đau trên cổ sưng đỏ hơn, nặng hơn nhiều, nhìn rất tội, dù khuyên thế nào em cũng không chịu đi BV tái khám.  :(

- Phú, và cả gia đình có mong muốn DĐ nhà mình giúp đỡ lợp lại mái tôn mới chống chọi lại mùa mưa. Chiều qua mưa lớn, nhà bị nước vào không một chỗ khô ráo cho Phú nằm.

Các bác nhà mình có thể xem xét sớm sớm về vấn đề sửa nhà cho Phú được không ạ? SG mấy hôm nay mưa suốt, lại mưa lớn, thật là em rất lo, vì mẹ Phú nói với em, \\\" Phú nó biết nó yếu lắm rồi, giờ em nó chỉ mong anh chị giúp cho sửa lại nhà...\\\" rồi cô ấy lại khóc. Thật...nhìn thương...chịu không nổi.  :(  Em mong cả nhà mình chung tay giúp sức cho gia đình em ấy. Em rất cảm ơn cả nhà!

@Cotoiday: Bác ơi, số tiền để mua BHYT giờ bác định thế nào ạ? Có gì bác cho cả nhà biết ý kiến bác nhé!

Thân,

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #23 vào: 08-06-2010 08:32:05
7g sáng nay : mình điện thoại hỏi thăm, Mẹ Phú cho biết em mệt lắm và vẫn cương quyết không đi bv. Bác Thaidzuy có phân tích về các tình huống kiểu này rất hay & thực tế, nên trong cuộc đàm thoại hôm nay mình khai thác về các yếu tố khác của gia đình.

- Về tình hình sức khỏe của bà (bệnh tiểu đường), mình khuyên bà nên mua bhyt để đỡ gánh nặng thuốc men lâu dài. Bà đồng ý, nói đã hẹn với nhân viên phường sáng thứ Năm ra mua .

- Tâm sự một thôi một hồi thì biết chuyện riêng tư của bà có nhiều éo le, Phú không phải là con ruột của người chồng hiện tại của bà nên tình cảm cha-con có lợt lạt. Hai vợ chồng chỉ có Thu là con chung.

- Từ hồi ở kinh tế mới về thành phố đến giờ chỉ đi ở tạm nơi này nơi khác, không có đất đai nhà cửa gì. Căn nhà đang ở là nhờ trên đất của em trai chồng (chú ruột của Thu - không phải chú của Phú). Người này khá giả nhưng do không tình cảm với Phú nên không giúp đỡ gì trong việc trị bệnh. Người chú đang muốn rao bán đất - nhưng cũng có tình nghĩa, nấn ná chờ Phú \\\"xong xuôi\\\" mới bán.

- Nếu sửa nhà (lợp mái) thì chú cũng đồng ý, vì khi chú bán đất rồi gia đình Phú sẽ dỡ mái tôn sang miếng đất trống khác gần đó dựng nhà ở tiếp, như bà nói \\\"ở đây đất trống thiếu gì...\\\"

Đề xuất :
- Các bác bàn thêm về việc sửa nhà.

- @cotoiday : số tiền của bác giúp cho gia đình mình sẽ mua bhyt cho mẹ Phú 400k + em trai Phú 400k, còn lại mình sẽ thêm chút đỉnh để sẽ mua quà bồi dưỡng cho Phú, bác có đồng ý không?
-@ k87yeng : Sáng sớm thứ Năm hkfami gởi tiền và sữa (+ trái cây) cho Ken ở quán cơm nha, nhờ Ken & Gon (?) mát tay đến thăm, động viên Phú và hộ tống Mẹ của Phú đi mua bhyt dùm. Cảm ơn các bạn thiệt là nhiều.

 


Ngủ rồi Chip

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 35
  • Thích 0
Trả lời #22 vào: 08-06-2010 08:30:53
Mình đồng ý với ý kiến của ThaiDzuy. Mình từng gặp vài trường hợp thế này, khi mà bệnh viện trả về nhà và không cách gì cứu chữa được nữa. Thì tốt nhất là nên giúp cho những ngày cuối cùng của người bệnh được thanh thản...

Một trong những cách là giúp lợp lại mái tôn ở nhà em Phú.

Có một điều mình cần lưu ý ở đây, sau khi đọc những dòng thảo luận của các bạn, mình thấy với gia đình em Phú, chúng ta không nên đưa tiền trực tiếp cho gia đình. Mình chỉ sợ số tiền đó được sử dụng sai mục đích ban đầu. Diễn đàn chúng ta cố gắng một chút để giúp thì chắc là sẽ được thôi.

1. Sửa mái nhà cho em Phú: Có bạn nào có thời gian giám sát cho công việc đó không? Mình nhớ diễn đàn mình nhiều bạn rành về lĩnh vực này lắm nè!

2. Mua nhu yếu phẩm cho gia đình em: Gạo, mắm muối, áo quần, bột giặt,...

3. Nhà bạn nào gần nhà em Phú thì vào ngày Thứ 7, CN có thể mua đồ bồi bổ cho em và mang sang cho em.

Biết là làm như thế thì hơi vất vả cho thành viên diễn đàn, nhưng chúng ta sẽ yên tâm hơn là việc đưa một số tiền rồi không biết gia đình em Phú sẽ làm gì với số tiền đó...

Mình tin là em Yến (người giới thiệu địa chỉ này) sẽ sẵn lòng giúp đỡ chúng ta trong việc này.

Mọi người nghĩ sao?

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #21 vào: 08-06-2010 08:11:55
Cám ơn Admin. Lần sau em sẽ lưu ý hơn về bài viết của mình.  :)

 


Ngủ rồi botbien

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 28
  • Thích 0
Trả lời #20 vào: 08-06-2010 07:31:55
k87yeng đã viết:
Trích dẫn
- Em trai Phú hiện đang ở bên ông bà ngoại, hiện không làm gì, thỉnh thoảng đi hát hò chi đó, do mắc bệnh giới tính ( Phú có buột miệng nói: \\\"cái thằng pê đê đó...\\\", và Ken có nghe được )


Em trai Phú không mắc bệnh giới tính vì đồng tính không phải là bệnh.  Xin lỗi k87yeng về chuyện này nhưng botbien thấy cần phải nói rõ để thôi ai đọc bài của K87yeng sẽ nghĩ người đồng tính là người bệnh.
 
Nếu đồng tính là bệnh thì Elton John, George Michael, Rick Martin, Ellen Degeneres, Jodie Foster, Annise Parker, Chely Wright, và nhiều người nổi tiếng khác đều bị bệnh hết rồi.[/color]

@Admin:
Độc giả chỉ cần nhấp chuột highlight là đọc còn rõ hơn bài để bình thường!

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.978
  • Thanked: 3752 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #19 vào: 07-06-2010 22:18:57
Xin chào cả nhà,

Trong công việc Thaidzuy cũng được biết về những trường hợp Ung thu hay AIDS giai đoạn cuối mà y học bó tay, thầy thuốc trả về.

Hiện tại khi đối mặt với các tình huống kiểu này, mọi người thường giằng co giữa hai trường phái:

1. Còn nước còn tát, có tiền là tiếp tục chữa trị đến lúc nào người bệnh ra đi hoặc hết tiền thì thôi.

2. Biết là chữa cũng không khỏi. Tìm cách giúp người bệnh sống những ngày cuối đời thật thanh thản. Y học gọi là Chăm sóc giảm nhẹ (Palliative Care) - Các bác search google sẽ hiểu thêm về thuật ngữ này. Nói một cách nôm na, giai đoạn cuối người ta không đổ tiền vào chữa trị mà xem bệnh nhân đau như thế nào thì giảm đau cho họ. Đau ở đây bao gồm đau về thể xác và tnh thần. Với những người sắp ra đi, họ còn cần hỗ trợ về mặt tâm linh, xây dựng cho họ một niềm tin (Chúa, Phật, Ông bà tổ tiên...) để họ đón nhận sự ra đi một cách bình thản và nhẹ nhàng.

Y học hiện đại nghiêng về trường phái thứ 2. Có hẳn nghiên cứu chỉ ra rằng, cho dù rót thêm chi phí để chữa trị một BN Ung thư giai đoạn cuối thì thời gian tối đa họ sống thêm cũng chỉ là 45 ngày so với không chữa trị.

Nói vậy để cả nhà ta cân nhắc trường hợp em Phú. Thầy thuốc đã khẳng định như vậy rồi, chúng ta có thể làm những việc:

- Động viên thăm hỏi và lo cho những ngày cuối đời của em được đầy đủ và bình an trong sự chia sẻ của gia đình và cọng đồng.

- Khi cơn đau xuất hiện thì cần phải dùng thuốc (tùy mức độ đau mà bác sỹ cho thuốc khác nhau)

- Hỗ trợ gia đình lợp lại mái nhà như các bạn đã xác minh gợi ý.


Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi oliu

Trả lời #18 vào: 07-06-2010 17:47:05
Đọc qua trường hợp này thương thật là thương: thương cho người bệnh ( chịu đau đớn, ôm khư khư nổi thất vọng), thương cho người nhà cũng vì một phần của sự thất vọng, thương cho thành viên diễn đàn đã quan tâm hết mực từ động viên, chia sẻ, tư vấn phương án giải quyết, gửi tiền ...

Oliu nghĩ rằng mình cần làm hết khả năng điều mình có thể làm được: thuyết phục, thuyết phục, thuyết phục em Phú đi chữa bệnh.

@K87yeng: liu có cảm giác bạn là người giỏi thuyết phục, không bằng lời nói mà bằng trái tim. Hãy thử cố gắng đến nhà Phú một lần nữa xem sao. Cố lên, cố lên nhé bạn ơi.

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #17 vào: 07-06-2010 17:12:20
Cô Hkfami ơi, nghe cô kể tình hình thế, thiệt thấy buồn quá đi. Hôm thứ 7 con tới xác minh, mẹ Phú có nói với con, \\\"mong cô chú ráng giúp đỡ chứ hoàn cảnh nhà khổ quá cô ơi\\\" rồi cô ấy khóc. Con đã nghĩ là khi nhận được sự giúp đỡ có lẽ cô ấy sẽ hợp tác với cả nhà mình lo chạy chữa cho Phú, giờ lại thế này, biết sao đây?

Nói về ba của Phú, do bệnh tật Phú thế, chú rất chán nản, bỏ bê, ít khi về nhà và hay chửi mắng vợ hoài. Chủ Nhật rồi chắc chú ấy về nhà nên biết chuyện có người sẽ giúp đỡ. Không ngờ mọi chuyện lại thế này. Vậy ngày mai con có nên tới nhà để thuyết phục gia đình không cô, không lẽ nhìn em chờ chết thế? Còn nước còn tát, huống chi bao người đang trông mong bệnh tình em khá hơn và sẵn sàng dang tay giúp đỡ? :( Con tính tối nay gọi lại hỏi tình hình mai thế nào, giờ... :(

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #16 vào: 07-06-2010 16:40:09
11g mình điện thoại cho gđ, Mẹ em nói ra phường rồi nhưng chưa gặp người bán bhyt, nhưng Mẹ em nói \\\"nhà tui không muốn mua cái thẻ này\\\". Mình giải thích và thuyết phục bà buổi chiều nên quay lại Phường, rồi cho mình nói chuyện với cô nhân viên bán bhyt để xin mua sớm cho Phú...Mẹ em chỉ ậm ừ  :dry:

13g trưa ba của Phú điện thoại đến và nói \\\"gia đình không muốn đưa Phú đi bv và cũng không cần mua bhyt vì bệnh em ở giai đoạn cuối rồi, ở nhà uống thuốc gỉam đau cầm chừng thôi. Nếu muốn giúp đỡ thì cho tiền để sửa lại căn nhà chứ không cần chữa bệnh\\\". Mình lại giải thích, lại thuyết phục.

16g, có người gọi đến (số đt 0974331049), xưng tên là chú Đức, hàng xóm ở sau nhà Phú, nghe nói có MTQ muốn giúp cho Phú đi tái khám thì chú Đức có hứa mượn xe để đưa Phú đi nhưng Phú nhất định không chịu, nói \\\"để con chết ở nhà chứ không vô bv nữa\\\". Chú Đức nói với mình \\\"nếu cô muốn giúp thì cho ít hiện kim đi, để cho nó ăn uống bồi bổ chứ đi bệnh viện làm gì, ông bs Nguyễn Chấn Hùng nói chữa hay không chữa cũng chết thôi\\\"

Thiệt mình bối rối quá, các bác thảo luận thêm rồi quyết định cưu mang sao nha! Nếu không đi khám bệnh thì mình cũng không biết gởi gắm hay tư vấn gì hơn được.
@Cotoiday : số tiền 1 triệu của bác muốn mua bhyt mà người ta từ chối thì ý bác thế nào? :dry:

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #15 vào: 07-06-2010 08:15:06
hkfami vừa điện thoại theo số 01286719940, gặp ngay Phú & mẹ Phú. Mình có hướng dẫn gđ 2 việc :
- Sáng nay , mẹ Phú ra ủy ban phường (phường Bình Trị Đông) đăng ký mua 2 thẻ bhyt cho 2 mẹ con - khoảng 10-11g mình sẽ điện thoại lại và tìm cách gởi 1 triệu của cotoiday nhanh nhất tới gđ. Sau khi mua bhyt hết 800k, còn lại 200k sẽ chi phí xe cộ đi khám bệnh cho Phú. Xin lỗi cả nhà vì trường hợp khẩn cấp nên mình gởi trực tiếp không qua thủ quỹ nhá!
- Sáng mai, mẹ đưa Phú đến bv UB tái khám, mang theo điện thoại di động này để chúng ta có thể liên lạc và mang tiền đến bv đóng (nếu có yêu cầu của bv). Mong Tổ ĐP duyệt chuyển tiền cho k87yeng (thông qua tk banbe6x hay Lathuvang) để bạn ấy ứng phó nhanh trong trường hợp này ạ!

@k87yeng: bạn không cần chạy tới nhà Phú nữa, có số điện thoại liên lạc của gđ thì hkfami sẽ cập nhật tình hình từ xa được rồi. Sáng mai bạn giữ liên lạc với gđ và chuẩn bị mang tiền đến bv hổ trợ viện phí cho Phú nhé!
@Sunyata, Tiger, Goddragon hổ trợ Ken nha!  :ohmy:

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.246
  • Thanked: 8990 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #14 vào: 06-06-2010 23:50:25
Hình ảnh của em Phú xin gửi tới cả nhà :


Xin cảm ơn mọi người đã nhanh chóng chung tay cho trường hợp này !

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS