Tác giả Chủ đề: Khánh Hòa - Bé Quân - Tim bẩm sinh  (Đã xem 2001 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #4 vào: 05-07-2012 00:11:22
kenny đã viết:
Trích dẫn
Em có đăng rồi mà anh
Bé tên:Nguyễn Đoàn Tú Quân
Ba:Anh Nguyễn Văn Hiếu
Má: chị Đoàn Thị Ngọc Huấn
Địa chỉ:trú thôn Phú Bình 2, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà.
Rất mong được mọi người giúp đỡ để bé có thể tiếp tục cuộc sống của mình.hjx

Mong các bác nào gần KV này xác minh giúp ạ :)

 


Ngủ rồi kenny

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 19
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 25-10-2011 07:47:15
Em có đăng rồi mà anh
Bé tên:Nguyễn Đoàn Tú Quân
Ba:Anh Nguyễn Văn Hiếu
Má: chị Đoàn Thị Ngọc Huấn
Địa chỉ:trú thôn Phú Bình 2, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà.
Rất mong được mọi người giúp đỡ để bé có thể tiếp tục cuộc sống của mình.hjx

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #2 vào: 24-10-2011 23:53:17
@ Kenny: Là một trường hợp mới giới thiệu lên nên bạn hãy post bài vào mục Hoàn cảnh chờ xác minh để mọi người tiện theo dõi.

Bạn vui lòng cung cấp thêm thông tin cụ thể hơn ví dụ như địa chỉ cụ thể, số điện thoại liên lạc...để CLB xác minh sắp xếp liên hệ để xác minh.

Thân mến!

 


Ngủ rồi kenny

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 19
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 24-10-2011 23:25:52
(CAO) Cách đây hơn một năm gia đình anh Nguyễn Văn Hiếu và chị Đoàn Thị Ngọc Huấn (trú thôn Phú Bình 2, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm) vui mừng đón cháu Nguyễn Đoàn Tú Quân (ảnh) ra đời. Niềm vui mới chớm nở đã sớm vụt tắt bởi hung tin cháu Quân mắc bệnh tim bẩm sinh và tăng áp phổi rất nặng ngay từ khi mới chào đời.
Gia cảnh anh Hiếu rất khó khăn, anh làm nghề nông, còn chị Huấn là công nhân khu Công nghiệp Suối Dầu với đồng lương ba cọc ba đồng. Từ ngày cháu Quân bị bệnh, chị Huấn nghỉ làm để ở nhà chăm sóc cháu, gia đình dốc hết những đồng tiền cuối cùng để chữa trị cho cháu. Thậm chí gia đình anh Hiếu đã bán hết tài sản còn lại trong gia đình và vay mượn họ hàng, bà con hàng xóm để có tiền đưa cháu vào Bệnh viện Tim TP. Hồ Chí Minh chữa trị với hy vọng “ còn nước còn tát”. Những tưởng sức khỏe của cháu Quân sẽ tiến triển tốt sau khi được phẫu thuật tim, thế nhưng tình trạng bệnh của cháu lại nặng hơn vì đã chuyển sang giai đoạn suy tim. Bao đêm anh Hiếu và chị Huấn ăn không ngon ngủ không yên với nỗi lo chưa trả hết nợ cũ bây giờ lại gánh nợ mới để có tiền chữa trị cho cháu. Nhưng tất cả đều vô vọng, gia đình anh Hiếu không xoay được tiền và đành dắt díu nhau đưa con về. Hàng ngày anh chị chỉ biết nhìn cháu Quân thở thoi thóp mà lực bất tòng tâm.

Hầu như ngày nào chị Huấn cũng khóc và lòng đớn đau khi chứng kiến nhịp tim đập yếu ớt và sự sống “ngàn cân treo sợi tóc” của cháu Quân. Rất mong các nhà hảo tâm gần, xa hãy cứu giúp trái tim bé bỏng của cháu Quân đang khao khát được sống trên thế gian này.