Tác giả Chủ đề: Long Điền - Cụ Buông (Ba Quạ) - Vô gia cư  (Đã xem 34278 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 05-01-2012 11:13:22
Lehung up ảnh giùm nhóm xác minh.
 

 

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi MuaNgauSaigon

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 150
  • Thích 0
Trả lời #8 vào: 04-01-2012 07:08:02
Chào cả nhà,

MưaNgâu xin nhận CMTX cho Cụ Buông 100.000 VND/tháng,
1 năm (1/2012-12/2012)

Xin & kiến Tổ ĐP ạh!

Thân,

@@@ cảm ơn carycon đã mở hàng  :)

 


Ngủ rồi carycon

Trả lời #7 vào: 04-01-2012 05:31:32
Còn việc trung chuyển cho cụ em nghĩ tốt nhất nên nhờ thienung hoa85 my darling. xin cả nhà cho ý kiến.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 03-01-2012 22:40:33
Cảm ơn carrycon mở hàng. Theo đề xuất của nhóm xác minh, cụ Buông thực sự cần bàn tay giúp đỡ từ bên ngoài mà trước mắt là từ NTCM với mức hỗ trợ 300,000 VND/tháng. Đã có caryycon đăng ký 100,000 VND/tháng trong 3 tháng đầu.

Mong cả nhà cùng chung tay để cụ Buông đón Tết thêm ý nghĩa!

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi carycon

Trả lời #5 vào: 03-01-2012 22:05:23
Em xin đăng ký CMTX trường hợp này trong 3 tháng đầu tiêm, mỗi tháng 100.000đ. Xin ý kiến của các bác trong BQT.

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #4 vào: 03-01-2012 14:05:30
Chào cả nhà!
Chủ nhật ngày 01/01/12, nhóm xác minh gồm: My darling, huynhnguyen, 2 vợ chồng thienung, le phung cùng với người giới thiệu là hue giac đã đến xác minh trường hợp cụ Buông. Cả nhóm xác nhận là những thông tin hue giac đã nêu trên là đúng với sự thật.
Cụ Buông lập gia đình ở Bình Dương được 3 năm. Cụ có 2 người con, 1 người mất lúc còn bé, rồi chồng cũng mất. Cụ để lại người con còn lại cho nhà chồng rồi chuyển về ấp Long Liên, huyện Long Điền sinh sống. Cụ làm thuê đủ nghề, ai thuê gì làm đó, như làm cỏ ... Cụ gá nghĩa với người chồng sau, và người chồng sau đã có con riêng. Rồi cụ ông lại mất, cụ Buông sống trên đất của gia đình chồng, bị cháu nội của chồng hắt hủi, nên cụ bỏ nhà từ ấp Long Liên xuống huyện Long Điền sinh sống bằng nghề bán chè dạo. Cụ đã già yếu, nên chỉ nấu được 1 ít chè đi bán dạo, bán quanh quanh rồi ngồi nghỉ mệt. Bán được 1 ngày thì lại nghỉ 3 đến 5 ngày để lấy lại sức đi bán tiếp. Tình cờ bà Tư Xanh thấy tình cảnh của cụ thương tâm quá nên dẫn về nhà cho ở nhờ trong cái chòi mà hằng ngày bà Tư bán tạp hóa.
Con trai với người chồng trước của bà cũng mất cách đây khoảng 3-4 năm, nên hiện tại bà không còn người thân để nương tựa tuổi già. Không con cái, không nhà cửa, tuổi già ốm đau bệnh tật với cái tuổi 72 gần đất xa trời, hoàn cảnh bà cũng thật đáng thương. Giấy tờ bà để mất hết, nên cả CMND cũng không còn. Vì vậy bà không nhận được sự trợ giúp tiền hàng tháng của chính quyền địa phương.
Nhóm xác minh đề xuất CMTX cho bà 300k/tháng. Rất mong cả nhà chung tay giúp đỡ bà! cám ơn cả nhà!
Do máy tính có vài trục trặc nên cả nhà chịu khó chờ le phung bổ sung hình ảnh nha :laugh:
@Nhóm xác minh: le phung viết còn thiếu gì thì nhờ nhóm bổ sung với nha. Cám ơn cả nhóm nhiều nha! :laugh:

 


Ngủ rồi carycon

Trả lời #3 vào: 17-12-2011 20:43:55
@ huegiac: em nên đưa 1 vài hình ảnh lên để nhóm XM và cả nhà hiểu rõ hơn nhé.

Thân mến!

 


Ngủ rồi huegiac

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 69
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 17-12-2011 19:30:03
Chào cả nhà, xin bổ sung thêm, cụ Ba Quạ tên khai sinh là Phạm Thị Buông, 72 tuổi, quê ở Long Điền, hiện không còn người thân. Mọi người đi xác minh có thể dùng địa chỉ: 30 ô1, Long Bình, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Gọi cho mình theo số này nha 01276458173, cảm ơn mọi người.

 


Ngủ rồi huegiac

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 69
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 15-12-2011 13:23:29
Hôm qua, mình vừa biết một trường hợp đang khó khăn rất cần được mọi người giúp đỡ. Trường hợp này của cụ Ba Quạ, năm nay cụ 72 tuổi mà không có người thân, một mình vất vả kiếm miếng ăn qua ngày. Trước đây người ta cho miếng đất nhỏ xây túp lều; giờ bán đất đi, cụ lâm vào tình cảnh không chỗ ở, 72 tuổi mà nay xin ở nhờ người này, mai chỗ kia. Tuần rồi, may là nhờ bà Tư cho mượn miếng đất nên có chỗ để ở tạm. Hiện tại Cụ Ba làm bánh xôi nước xách đi bán, làm một bữa phải nghỉ năm sáu bữa mới hết mệt. Trường hợp này gần trường hợp cụ Nguyễn Thị Liên mong các thành viên ở Vũng Tàu sắp xếp đi khảo sát giúp để Cụ Ba được giúp đỡ.