Tác giả Chủ đề: Bình Thạnh - Bà Phụ - Nghèo Bệnh & Neo Đơn  (Đã xem 17737 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 19-02-2012 11:40:22
xulanhphanlan đã viết:
Trích dẫn
Mong CLB XM Miền Nam sớm XM giúp cho TH này. và tìm hướng giúp cho Bà mua được BHYT để điều trị bệnh.thanks all

Thân

Cám ơn anh XLPL đã nhắc nhở.
CLBXM sẽ thu xếp để xác minh các trường hợp trong nội thành trong thời gian sớm nhất.Thanks

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #2 vào: 19-02-2012 08:35:23
Mong CLB XM Miền Nam sớm XM giúp cho TH này. và tìm hướng giúp cho Bà mua được BHYT để điều trị bệnh.thanks all

Thân

 


Ngủ rồi HƯƠNG

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 40
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 18-02-2012 20:56:24
Hai Bà Cháu rất cần sự quan tâm và giúp đỡ
Tình cờ, tôi phải vào nuôi bệnh người cô ruột bị té gãy xương đùi nằm tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Lầu 1, phòng 225,  BV Nhân dân Gia Định, nằm khoảng hai tuần (từ mùng 3 tết 2012). Vài ngày trước khi cô tôi xuất viện thì tôi thấy ngoài hành lang có kê thêm ba cái giường trên đó có các bệnh nhân. Có dịp qua lại nên tôi đã hỏi thăm một giường trước phòng cô tôi, bệnh nhân là một bà khoảng 65 tuổi chỉ duy nhất có 1 cô cháu ngoại nuôi bệnh, qua cách chăm sóc tôi thấy cháu rất thương bà, luôn ngồi bên để quạt cho bà vì hành lang khá nóng. Bà bị một vết thương tại đùi  do xe đụng vài chục năm trước đã lành, nhưng đến thời điểm này bỗng nhiên rất nhức (bà bị tiểu đường). Sau khi nhập viện bác sĩ khám thông báo phải mổ, chi phí khoảng mười mấy triệu đồng (vì bà không có BHYT) ngoài ra mổ xong còn phải có tiền để phòng chi phí phát sinh thêm ….
Cô cháu gái tên là Bi hỏi ra thì hoàn cảnh rất tội, ba chết, mẹ bỏ cháu  từ lúc mới sinh cho bà ngoại nuôi, lấy chồng khác ở Daklak có thêm 5 người con nữa, cũng rất nghèo và  hiếm khi về thăm mẹ và Bi. Cháu Bi trước đây gia đình đi kinh tế mới, mất hết giấy tờ, không có giấy khai sinh. Cháu đã 18 tuổi nhưng chỉ mới học dở dang lớp 1, nhà không có tiền nên cháu phải nghỉ học...bán vé số... Trước khi bà ngoại bệnh, cháu đi làm phụ bán cà phê, bà cháu nương tựa nhau sống. Hai bà cháu ở trọ tại Số Nhà 128/17, Đường Nguyễn Lâm, Phường 3, Quận Bình Thạnh, HCM
Vì hoàn cảnh kể trên, cháu không có đủ tiền để mổ cho bà nên đã làm thủ tục xuất viện. Bản thân tôi có giúp cho cháu 1 triệu đồng, bệnh viện cho 1 triệu đồng và 20kg gạo. Vấn đề là cái chân bà ngoại Bi vẫn chưa được giải quyết, khi về nhà không đi được rất đau đớn. Tôi có bảo cháu Bi liên hệ với tổ trưởng tại đó đồng thời làm đơn xin Ủy Ban phường xem xét, có thể các đoàn thể trên phường giúp đỡ thêm,  gom góp chữa chân cho bà ngoại. Cháu nói đã nhờ cô bác trong xóm làm đơn rồi nhưng vì nhà ở trọ nên không biết như thế nào và còn đợi họp tổ…
Chiều thứ bảy 19/2, tôi có thời gian nên ghé thử nhà cháu Bi xem hoàn cảnh thực tế như thế nào, hẻm sâu và ngoằn nghoèo, số nhà rất khó tìm, tôi phải gọi  điện thoại nhờ cháu Bi ra đón. Phòng trọ thật tội nghiệp, tối tăm và ẩm thấp. Nhà vệ sinh đi chung ở phía sau. Hàng xóm cũng có vài người khá tốt bụng giúp đỡ, nhưng chỉ là xóm lao động nghèo nên cũng không nhiều.
Nay tôi  viết hoàn cảnh hai bà cháu Bi lên DD Người Tôi Cưu Mang. mong cả nhà chung tay giúp đỡ. Ngoài tiền ra, cháu Bi cũng rất cần động viên tinh thần để vượt qua khó khăn hiện tại vì ngoài bà ngoại, cháu không có mẹ kế bên để nâng đỡ nên rất dễ sa ngã vào tay người xấu trong lúc này

Hai bà cháu ở trọ tại Số Nhà 128/17, Đường Nguyễn Lâm, Phường 3, Quận Bình Thạnh, HCM
Ghi chú : Bùi Thị Ánh Tuyết (cháu Bi), Bùi Thị Phụng còn gọi là dì Tư (bà ngoại) -  Điện thoại Bi : 0937.500.201
Theo nhóm XM cho biết bà tên là.Bùi Thị Phụ ( chứ kg phải Phụng )