Tác giả Chủ đề: Bình Thạnh - Bà Phụ - Nghèo Bệnh & Neo Đơn  (Đã xem 17904 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi conanvn

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 57
  • Thích 0
Trả lời #33 vào: 12-04-2012 16:47:03
- Tội nghiệp a Trexanh quá chạy nhiều chắc mệt lắm ha

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #32 vào: 12-04-2012 07:43:59
Hôm qua 11/4 trexanh đã đến thăm Bà Phụ và trao 200k CMTX T4 từ chị Hương, vết thương chân bà đã  lên da non nên bác sỹ nói không cần ghép da nữa, sức khỏe, huyếp áp  của bà vẩn ổn định do uống thuốc đều đặn. Lúc trexanh đến bà đang ăn tối là 1 tô phở bò rất to mà bà ăn hết một cách ngon lành vậy chứng tỏ sức khỏe của bà tốt rồi.
Cháu gái vẫn đi làm đều với mức lương hiện tại được 1 triệu 800k như vậy cũng tạm ổn cho cháu trong thời điểm hiện tại.
Bà gửi lời cám ơn Chị Hương và diễn đàn rất nhiều.
Khi đến thăm đúng lúc bà đang ăn tối, nhà cửa chật chội và không muốn gián đoạn bữa ăn của bà nên trexanh không thể xin phép bà chụp hình được mong cả nhà thông cảm.

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.177
  • Thanked: 2840 times
  • Thích 22
Trả lời #31 vào: 02-04-2012 11:10:38
Chào cả nhà!
Hôm thứ 6 tuần vừa rồi, nhóm các bạn tình nguyện có goddragon, Bình, Trâm, Trinh và Loan có ghé thăm bà Phụ, hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà. Mọi người ghé thăm khi bà chưa kịp ăn xong bữa sáng, mọi người hỏi thăm sao lại ăn sáng trễ như vậy thì bà nói đó cũng là bữa trưa của bà. Nhìn bà mà mọi người không khỏi xúc động, cái chân bên trái của bà từ lúc bị tai nạn mấy chục năm trước vết thương cũ giờ lại quay lại hoành hành gây đau nhức cho bà. Nói chuyện mà bà cứ than đau nhức suốt. Thuốc dạo này lại hết rồi mà đứa cháu bà chưa lãnh tiền lương được nên cũng chưa mua thuốc kịp cho bà uống, chỉ còn lại một ít thuốc tăng xông mà hôm trước trexanh có gửi cho bà. Giờ bà chỉ mong có tiền để cấy lại da chỗ chân bị thương, nhưng bà nói đó chỉ là mong ước vì số tiền cho việc cấy da lên đến hơn chục triệu, bà nói thương đứa cháu gái hàng ngày kiếm tiền cực khổ nuôi bà nay phải chạy vạy để chữa bệnh mong cho bà chóng khỏi... Về tiền CMTX hàng tháng, bà vẫn nhận đủ 100.000đ và thuốc do trexanh gửi. Cháu gái đi làm lương khoảng 1,7 triệu đủ chi phí cho 2 bà cháu, nhóm đề xuất giữ nguyên mức CMTX là 200,000đ gồm 100,000đ tiền mặt và 100,000đ tiền thuốc. Bà cũng gửi lời cảm ơn tới diễn đàn và chị Hương đã quan tâm giúp đỡ bà.
 

Hình ảnh về bà Phụ với vết thương cũ ở chân trái nhưng chưa có tiền để cấy da

Thân!!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi HƯƠNG

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 40
  • Thích 0
Trả lời #30 vào: 16-03-2012 09:36:36
Cám ơn tin tức của trexanh về bà Phụ. Tối qua Huong có đt hỏi thăm cháu Tuyết v/v ghép da, cháu nói tuần rồi khi đi tái khám vết thương của bà thỉ bs nói vậy và chi phí khoảng 5.000.000 đ., chỉ nằm khoảng 1 ngày là về. Hỏi Tuyết có thể xoay xở ra sao để có tiền lo thì cháu nói đang hỏi mượn lối xóm, nhưng có người lắc đầu, có người im lặng chưa trả lời.... Về việc làm thì Tuyết được chị gần nhà(cũng là người giới thiệu chỗ làm) chở đi hàng ngày, sáng 7g, trưa ở lại ăn cơm tại đó (tự trả tiền), chiều 17g về, đến nhà hơn 17g30. Về lâu dài thì quá giang có lẽ không tiện lắm. Vài dòng chia sẻ thông tin hoàn cảnh gđ bà Phụ cùng cả nhà.

Thân ái.

 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.453
  • Thanked: 4640 times
  • Thích 41
Trả lời #29 vào: 15-03-2012 09:06:03
vitcon702 đã viết:
Trích dẫn
@ trangvitgioi : tks e nhieu nhe e ung them 200k mua it Banh va sua dum luon nhe va 500k dua tien mat chi se gui lai e

Lathuvang đã chuyển 700,000đ của Vitcon702 vào TK Penguin.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #28 vào: 15-03-2012 07:33:43
Tối qua trexanh đã ghé thăm và trao thuốc 100k + tiền mặt 100K CMTX tháng 3 cho bà. sức khỏe bà ổn định, vết thương ở chân đang dự định phải ghép da. Bà gửi lời cám ơn tới chị Hương và cả nhà.
Người Dì bà con với bé Bi  cũng đang hợp tác, tiến hành thủ tục để đăng kí nhập khẩu cho Bi nhưng tương đối phức tạp.



 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #27 vào: 13-03-2012 23:22:37
Quỹ đã chuyển lại 700.000VND cho Trangvitgioi. Cảm ơn Vịt mộng năng đã ứng trước!  :P

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #26 vào: 09-03-2012 21:34:06
HƯƠNG đã viết:
Trích dẫn
Chào trexanh, chị nghĩ đưa tiền hàng tháng là tốt nhất, kết hợp hỏi thăm hoàn cảnh và động viên gia đình. Cám ơn trexanh và các bạn nhiều nhé.


Cam on chi Huong, trexanh se mua thuoc va ghe tham hang thang.

 


Ngủ rồi HƯƠNG

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 40
  • Thích 0
Trả lời #25 vào: 09-03-2012 19:59:59
Chào trexanh, chị nghĩ đưa tiền hàng tháng là tốt nhất, kết hợp hỏi thăm hoàn cảnh và động viên gia đình. Cám ơn trexanh và các bạn nhiều nhé.

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #24 vào: 08-03-2012 07:13:05
pquyen đã viết:
Trích dẫn
Chị Hương giúp CMTX 200.000/tháng/6tháng, từ tháng 3/2012.

Bạn trexanh trung chuyển cho TH này. Chị Hương gởi cho trexanh nhé!
Tổ KT-TK cập nhật.
Thân.


@ Chị Hương, cám ơn chị, trexanh đã nhận được 1 triệu 200( đủ 6 tháng)CMTX cho Bà Phụ Bình Thạnh, chị cho ý kiến là mua thuốc cho bà hàng (600K)tháng hay đưa hết tiền(600K) 1 lần vậy ?

07/03/2012 C263 - 0006741 + 1,200,000.00  /Ref:P70388{//}/Ref:P70388{//}NGUYEN THIEN HUONG NGUYEN THIEN HUONG NHO CHUYEN CHO BA PHU- BINH THANH

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #23 vào: 07-03-2012 08:31:30
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Bài viết xác minh của anh Trexanh tương đối đầy đủ, Vịt không bổ sung gì thêm nữa. Mong sao em Tuyết ổn định công việc và tham gia học chữ ở các lớp học tình thương.

@ Vitcon702: 200k chị nhờ mua thực phẩm, em đã mua như sau:
- 1 hộp sữa bột vinamilk dành cho người già: 125.000đ
- 2 hộp bánh: 2 x 22.000đ = 44.000đ
- 10 gói mỳ: 10 x 3.300 = 33.0000đ
Tổng cộng: 202.000đ
Đồng thời gửi tiền mặt cho bà là 500.000đ

@ Tổ điều phối: tổ duyệt chuyển trả em 700.000đ chị Vitcon702 đăng ký giúp KTX nha  ;) .


pen em chuyển trả cho Trangvitgioi ứng tiền Vitcon KTX cụ Phụng, Quận Tân Bình: 700.000.

Thân

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #22 vào: 06-03-2012 10:52:53
Chị Hương giúp CMTX 200.000/tháng/6tháng, từ tháng 3/2012.

Bạn trexanh trung chuyển cho TH này. Chị Hương gởi cho trexanh nhé!

TK của trexanh:
STK: 0071002401692
Chủ TK: Tô Đình Hiếu
VCB HCM

Tổ KT-TK cập nhật.

Thân.

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #21 vào: 06-03-2012 07:26:45
yugidazai đã viết:
Trích dẫn
HƯƠNG đã viết:
Trích dẫn
Nhưng cái khó nhất là việc làm giấy tờ cho bà Phụ và cả cháu Tuyết để cuối cùng họ có được thẻ BHYT


yugidazai đã viết:
@bác Hương: vậy là đã có a trexanh \\\"xử lí\\\" luôn rồi bác ơi ;)
@a trexanh: vậy a sẽ nhận trung chuyển cho bà Phụ luôn đúng ko a :)
Thanks bác Hương và a trexanh ^^


@Yugi: Cám ơn bạn đã tóm tắt HC này.  Vấn đề thủ tục hành chính giấy tờ rất khó và phức tạp, đối với TH này càng khó hơn khi đã mất hết giấy tờ, một mình trexanh không xử lý hết được, rất cần sự trợ giúp cùng cả nhà may ra mới giải quyết sớm được.
Tạm thời trexanh nhận TC TH này nếu được BQT và TDP duyệt.

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #20 vào: 05-03-2012 23:38:33
HƯƠNG đã viết:
Trích dẫn
Nhưng cái khó nhất là việc làm giấy tờ cho bà Phụ và cả cháu Tuyết để cuối cùng họ có được thẻ BHYT

trexanh đã viết:
Trích dẫn
may viec nay trexanh dang xuc tien tu tu tung buoc mot.

@bác Hương: vậy là đã có a trexanh \\\"xử lí\\\" luôn rồi bác ơi ;)
HƯƠNG đã viết:
Trích dẫn
.. ĐKCM 200.000 đ trong 6 tháng, sẽ chuyển tiền cho thủ quỹ Pen trong tuần này.

vậy là bác Hương đã đăng kí CMTX 200k/tháng trong vòng 6 tháng, xin cám ơn bác. đây là CMTX nên sẽ không chuyển cho thủ quỹ đâu bác ạ :), bác chờ TDP duyệt và sau đó sẽ chuyển tiền cho thành viên trung chuyển nhé.
@a trexanh: vậy a sẽ nhận trung chuyển cho bà Phụ luôn đúng ko a :)
Thanks bác Hương và a trexanh ^^

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #19 vào: 05-03-2012 22:10:36
Cam on ban Huong da cho y kien, may viec nay trexanh dang xuc tien tu tu tung buoc mot.
ban Huong nhan cuu mang TH nay dung khong vay ?
(xin loi vi online dt nen viet khong dau mong ca nha thong cam).