Tác giả Chủ đề: Ninh Hưng, Ninh Hoà - Gđ chị Nhị - Con bệnh nặng  (Đã xem 14697 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi pquyen

Trả lời #15 vào: 03-04-2012 09:57:31
Pen em chuyển 1.300.000 (từ bạn Tiala 300k và quĩ 1.000k) cho xuongrong nhờ chuyển cho gia đình chị Nhị.

Thân.

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #14 vào: 30-03-2012 08:20:46
trexanh đã viết:
Trích dẫn
Tiala(bạn trexanh) CMKTX 300K. Đề nghị BTQ duyệt và tổ XM cho biết cách chuyển tiền. Thân.


Tài khoản trích nợ  0071002401692  
Số dư tài khoản trích nợ hiện tại  
Số tiền chuyển khoản  300,000 VND  
Số tiền bằng chữ  Ba trăm ngàn đồng  
Tài khoản ghi có  0021002259202  
Tên chủ tài khoản ghi có  TRAN THAI SON  
Nội dung chuyển tiền  CMKTX- Khanh Hoa - Gd chi Nhi - Con benh nang - Ninh Hoa tu trexanh & tiala  
Phí  Phí người chuyển trả  
Số tiền phí  0 VND  
Số lệnh giao dịch  3003120857475003  
Thời gian  Ngày 30 tháng 03 năm 2012 08:18:10  
Giao dịch chuyển khoản thành công!
Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của Vietcombank!  

trexanh đã chuyển vào quỹ cmktx  rồi, nhờ Pen chuyển cho TV nào nhận  chuyển cho GD nhé, cám ơn Pen và TV nhận chuyển.

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #13 vào: 29-03-2012 13:36:36
Tiala và trexanh CMKTX 300K. Đề nghị BTQ duyệt và tổ XM cho biết cách chuyển tiền. Thân.

 


Ngủ rồi xuong rong

Trả lời #12 vào: 29-03-2012 11:12:26
Hôm qua xuongrong có ghé qua bệnh viện thăm mẹ con dì Nhị, anh Lâm vừa chuyền thêm 4 bịch máu nhưng nhìn thần sắc thì không tốt hơn lần trước mà xuong rong và anh gietthoigian tới. dì Nhị sụt sùi khóc và nói có thể sắp tới dì sẽ đưa anh Lâm về nhà vì tình hình là dì kiệt kinh phí để điệu trị cho anh rồi. Vì gia đình không có dì để thế châp nên dì cũng không biết phải xoay xở, vay mượn được ở đâu.
Xuong rong rất hi vọng cả nhà mình quan tâm hỗ trợ dì Nhị phần nào khó khăn tạm thời. xuongrong đề xuất mức CMKTX hoàn cảnh này 2 triệu. Rất rất mong nhận thông tin sớm từ mọi người và BQT.
Anh Pen ơi gửi cho em 300k của anh Thaizduy nhé. Thanks anh nhiều !
Thân !!!

 


Ngủ rồi xuong rong

Trả lời #11 vào: 23-03-2012 10:10:30
Mã nguồn: [Chọn]
xuong rong ơi, em chưa đưa đề xuất CM hoàn cảnh này.

Bổ sung em nhé.

hi em quyên mất. em và anh gietthoigian có bàn về hoàn cảnh này. Vì chưa thể ra nhà để tìm hiểu thêm về cuộc sống của gia đình dì Nhị tại địa phương nên xuongrong đề xuất trước mắt CMKTX hoàn cảnh này để giải quyết những khó khăn trước mắt đã. Đối với chi phí CMKTX, mong sự quan tâm ủng hộ của các thành viên và quyết định của BQT nhà mình.
Thân !!

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #10 vào: 22-03-2012 11:48:22
xuong rong đã viết:
Trích dẫn
Sợ top này bị chìm nên xuongrong lôi lên lại. Rất mong anh em, bà con nhà mình quan tâm hoàn cảnh này mọi người nhé.
Thân !! :P


xuong rong ơi, em chưa đưa đề xuất CM hoàn cảnh này.

Bổ sung em nhé.  :)

Thân mến.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #9 vào: 22-03-2012 08:58:39
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
Cảm ơn Xuongrong và gietthoigian0707 đã xác minh hoàn cảnh này. Thaidzuy đã chuyển 300k tiền CMKTX vào TK Thủ quỹ Penguin. Mong các bác chuyển lại cho xuongrong giùm.

Thân mến,


Pen em chuyển 300.000 (từ Nike và Thaidzuy giúp) cho xuongrong đã ứng trước khi thăm gia đình chị Nhị.

Thân

 


Ngủ rồi xuong rong

Trả lời #8 vào: 21-03-2012 15:19:39
Sợ top này bị chìm nên xuongrong lôi lên lại. Rất mong anh em, bà con nhà mình quan tâm hoàn cảnh này mọi người nhé.
Thân !! :P

 


Ngủ rồi sunrise

Trả lời #7 vào: 20-03-2012 10:00:09
Gửi cả nhà hình ảnh mới nhất do xuongrong và gietthoigian chụp



 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 19-03-2012 22:36:51
Cảm ơn Xuongrong và gietthoigian0707 đã xác minh hoàn cảnh này. Thaidzuy đã chuyển 300k tiền CMKTX vào TK Thủ quỹ Penguin. Mong các bác chuyển lại cho xuongrong giùm.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi xuong rong

Trả lời #5 vào: 19-03-2012 21:17:05
Sáng hôm nay sư huynh gietthoigian 0707 đi công tác qua Nha Trang đã “cõng” xuong rong đi thăm gia đình dì Thắm và dì Nhị. Xuong rong cảm ơn lắm lắm …
Vì hiện tại dì Nhị đang đưa anh Lâm đi điều trị tại BV Đa Khoa Khánh Hòa nên 2 anh em vào thăm tại BV.
Theo như tâm sự của dì Nhị thì những thong tin mà sunrise đưa lên đều đúng, đứa con út Phùng Đức Trí bị bệnh tâm thần nặng vô thức hoàn toàn, mọi sinh hoạt đều dựa vào mẹ nên khi dì  đi phải gửi cho anh em xích lại. Mỗi tháng được hưởng trợ cấp 270k. Phải chăm sóc con nên ngoài 4 sào ruộng làm 2vu/năm đủ gạo ăn dì Nhị không đi làm thêm được gì. Trước đây mọi hi vọng dồn vào anh trai lớn Tùng Lâm nhưng bây giờ bệnh tật hiểm nghèo nên cuộc sống bi đát hơn. Khi đưa anh Lâm đi chữa bệnh dì phải vay mượn làng xóm và gom góp những đồng tiền anh em, xóm làng đóng góp. Anh Tùng Lâm bị phát hiện mắc bệnh Ung thư máu mới 5 tháng, tuy nhiên căn bệnh đã tàn phá sức khỏe anh trầm trọng nên hầu như chỉ nằm 1 chổ không đi lại được. Mỗi ngày anh phải chuyền máu và dịch rất khó khăn, tuy nhiên do bệnh viện quá tải nên dù bệnh nặng anh vẫn phải nằm ngoài hành lang bệnh viện để điều trị. Bệnh viện có khuyên gia đình đưa anh vào TP HCM điều trị nhưng gia đình không đủ điều kiện mà chỉ còn biết trông cậy các BS tại BV Khánh Hòa để kéo dài sự sống cho anh. Bệnh ung thư máu nên phải chuyền máu thường xuyên nếu không anh Lâm sẽ nguy hiểm. Đợt điều trị trước đã chuyền 5 bịch máu, đợt điều trị tiếp theo chỉ mới 1 tuần mà đã phải chuyền 4 đợt, mỗi đợt như vậy phải tốn 600k/1 lần. Gia đình dì Nhị thuộc diện hộ nghèo nên anh Lâm có bảo hiểm hộ nghèo, các khoản như giường phòng và thuốc điều trị được hỗ trợ còn các đợt chuyền máu gia đình phải thanh toán.
Nhìn người mẹ ốm yếu một mình chăm sóc đứa con bệnh tật không hi vọng thấy dì thật tội nghiệp. Rất hi vọng mọi người trong diễn đàn quan tâm tới hoàn cảnh này để giúp dì giảm bớt được phần nào ghánh lo ăn uống, thuốc men hằng ngày tại BV.
Sáng hôm nay xuongrong đã chuyển 300k của anh Thaidzuy và chị Nike tới dì (100k quà và 200k tiền mặt), anh gietthoigian cũng đã tặng dì 300k để lo cơm nước cho anh Lâm.
Sớm mong tin của cả nhà. Sẽ gửi ảnh sau cả nahf nhé, mạng cà tưng, cà giật ghê quá.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 13-03-2012 22:32:29
Hôm nào Xuongrong đi xác minhđược, vui lòng ứng trước 300,000 VND (NikeCRCC và Thaidzuy) mua cho họ chút quà (loại gì bạn thấy họ cần nhé).

Thaidzuy sẽ chuyển vào quỹ rồi quỹ gửi lại cho Xuongrong.

Biết ơn bạn nhiều!

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi xuong rong

Trả lời #3 vào: 13-03-2012 12:32:15
Cảm ơn trexanh đã nhắc nhở xuongrong. Hôm qua đã lên đường rồi nhưng sau 1 hồi nghiên cứu bản đồ và dò hỏi thì tự thấy sức nữ nhi ko dám qua nổi cái đèo chênh vênh và quảng đường 40km lần đầu đi. Xuongrong đã liên hệ với thành viên bto diên khánh để cùng đi, nếu trong tuần này bto chưa đi đi được thì chủ nhật này ông xã mới cùng đi cùng được.
Thấy hoàn cảnh chị Nhị đáng thương, nhưng hi vọng xuongrong không quá chậm.

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #2 vào: 08-03-2012 13:33:55
@Bạn xuongrong ơi, có việc cho bạn  hết thất nghiệp rồi nè.

 


Ngủ rồi sunrise

Trả lời #1 vào: 08-03-2012 11:29:17
Người mẹ nghèo với con trai lớn mang bệnh ung thư máu chờ chết vì không có tiền chữa trị – với con trai nhỏ mang bệnh tâm thần điên loạn.
Chị Lê Thị Nhị 50 tuổi hiện ngụ tại thôn Trường Lộc, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa được phòng Thương Binh Xã Hội thị xã Ninh Hòa xác nhận là hộ nghèo.
Chị Nhị không được may mắn như bao người phụ nữ khác ngay khi sinh được người con thứ 2 thì chồng chị đã bỏ nhà  đi hiện vẫn bật vô âm tín để chị một mình nuôi 2 người con.Con trai lớn sinh năm 1980, con trai nhỏ sinh năm 1994 mắc bệnh tâm thần điên loạn từ khi mới sinh ra.Nghèo khổ nhưng chị Nhị vẫn bươn chải nuôi 2 đứa con không cha. Cho tới đầu những năm 2000, đứa con trai lớn đã đủ lớn và ra Quảng Ngãi làm công nhân đóng tàu để lấy tiền giúp mẹ nuôi đứa em bệnh tệt ở quê nhà. Khổ một nỗi đến giữa năm 2011 anh bị nghỉ việc vì cơ sở Quảng Ngãi hết việc làm. Trở về quê Ninh Hòa được vài tháng chưa kịp kiếm việc làm mới thì anh bị bệnh nặng phải vào bệnh viện Khánh Hòa điều trị. Tại đây bệnh viện cho biết anh bị mắc căn bệnh Bạch cầu tủy cấp( ung thư máu). Ngày nào anh cũng phải truyền 2 bịch máu nếu không truyền thì rơi vào tình trạng sốt miên man không biết gì cả. Khi nghe tin này người mẹ như chết lặng vì bao nhiêu hy vọng chị đặt hết vào người con trai lớn và cũng chính là người trụ cột trong gia đình chị.
Chị đã chạy vạy cùng khắp cả người thân cũng như vay nặng lãi số tiền hiện trên 50 triệu đồng để điều trị cho con nhưng bệnh thì không tiến triển mà số tiền nợ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng chị đành đưa con về quê chờ chết vì tới giờ bữa cơm chị cũng còn lo được chứ nói gì đến tiền điều trị cho con. Hiện tình trạng người con trai lớn của chị đang ngắc ngoải, sống được ngày nào hay ngày đó. Cùng lúc đứa em trai ngày càng điên loạn phải xích chân tay ở góc vườn sau nhà, em không chịu mặc áo quần sống như loài vật ai cho gì ăn nấy.
Tình trạng bi thảm của chị Nhị hiện nay:
- Con trai lớn bị bệnh ung thư máu
_ Con trai nhỏ tâm thần nặng không biết ngày mai sẽ ra sao.
_ Bản thân chị trong thời gian qua cũng mang nhiều căn bệnh hành hạ bên cạnh đó còn mang số nợ trên 50 triệu đồng không biết sẽ lấy tiền đâu để trả.
Tài sản của chị hiện giờ chỉ toàn nước mắt và nước mắt của một người mẹ nghèo khổ, bất lực hoàn toàn.
Thông tin về chị Nhị.
Chị Lê Thị Nhị : 01656922351

Dưới đây là một số hình ảnh của ba mẹ con chị và giấy tờ xác nhận tại địa phương.