Tin chung


CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Tin chung


CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Tác giả Chủ đề: Thạch Hoá, Tuyên Hoá - Em Vương - Suy thận  (Đã xem 83950 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi nguyenthang

Trả lời #5 vào: 31-03-2013 07:57:55
Chào cả nhà!
Bài viết này cũng đã lâu hôm nay NThang và bạn Như Quỳnh mới có thể gặp em Vương đang chạy thận tại bệnh viện CUBA.
em Lê Ngọc Vượng hiện chạy thận đã 8 năm ,3 năm chạy thận ở Huế và đang bước qua năm thứở 5 chạy thận tại Quảng Bình,hiện nay em 21 cao tầm 1m20 nặng có 32kg,trong em den dui và rát nhỏ con.tâm sự cùng em NT mới hiểu sau hơn về bệnh thận.
gia đình em co 5 anh chị em,Vương là em út,2 chị gái đầu đã lập gia đình,anh thứ 3 đang là ở Sài Gòn,anh thứ 4 đang học Cao Đẳng ở Sài Gòn.4 anh lo cho cuộc sống gia đình và tích gốp mổi thàng gửi về cho mẹ con em 2 triệu để ló thuốc mem và trả tiền phòng trọ,nhưng 2 triêu không đủ cho 2 mẹ con em,me đang đau gai cột sống nên không thể làm gì ngoài việc lo cơm nước cho em,
em đang hưởng BHXH Hộ Nghèo nhưng chi phí một tháng phải mất 550k ,tiền phòng 600k cả điện nước,còn lại là tiền ăn và tiền mua thuốc cho em nên cuộc sống rất chi là vất vả.
hôn NT lên viện thí mẹ em đang về quê xin gạo và ít nhau ráng để hai mẹ con sóng qua ngày cùng em chửa bệnh.
kính mong Diễn Đàn và các mạnh thường Quân xem xét giúp đở hoàn cảnh cả em để em có thêm nghị lực vượt qua mọi khó khăn !!!!

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #4 vào: 14-02-2013 21:50:13
Mong tin xác minh từ các bác Quảng Bình ạ :)
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.163
  • Thanked: 202 times
  • Thích 11
Trả lời #3 vào: 21-04-2012 05:00:23
luckystar đã viết:
Trích dẫn
Hoàn cảnh này thật đáng thuơng! Quảng Trị ơi! Chủ nhật này nấu cháo xong mình đi xác minh truờng hợp này nha.

Quảng Bình thì phải sắp xếp thời gian đi cả ngày để xác minh trường hợp be Yến-ung thư máu luôn, Vì 1 lần đi là 1 lần khó, nên chủ nhật này chưa đi đc đâu, Nấu cháo xong hết gần buổi rùi. Mà kế hoạch của nhóm tuần ni đi Cam Lộ, Ba Lòng và họp nhóm rồi Ái ơi.

 


Ngủ rồi luckystar

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 380
  • Thích 1
Trả lời #2 vào: 20-04-2012 09:02:36
Hoàn cảnh này thật đáng thuơng! Quảng Trị ơi! Chủ nhật này nấu cháo xong mình đi xác minh truờng hợp này nha.

 


Ngủ rồi Giang sơn

Trả lời #1 vào: 16-04-2012 21:20:01
Chào cả nhà:
Có hoàn cảnh em Lê Ngọc Vương năm nay 20 tuổi quê ở thôn 3 – xã Thạch hóa – huyện Tuyên Hóa - Tnhưng đa bị suy thận và chạy thận 6 năm nay rồi , hoàn cảnh gia đình em vô cùng khó khăn bố mắt năm 2005 thì năm 2006 em phải chạy thận nhận tạo từ đó đến nay em và mẹ em năm nay 60 tuổi lăn lộn để chạy thân nhân tạo cho em ở bệnh viện trung ương Huế rồi đến bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba đồng hới. Hiện tại em và mẹ đang thuê trọ ở gần bệnh viện Việt Nam – Cu Ba để 1 tuần 3 lần chạy thận nhân tạo. tiếp xúc với em tôi hơi bất ngờ  tuy năm nay 20  tuổi nhưng trong em chỉ nho con như trẻ 13 – 14 tuổi, nặng 30 kg. Em cho biết hoàn cảnh gia dịnh em vô cùng khó khăn 1 tháng em và mẹ nhận được khoảng 2 triệu đồng của 4 anh chị em đang làm công nhân trong sài gon gữi ra ,tháng nào anh chị trong ấy gặp sự cố thì tiền gữi ra ít hơn, trong đó chi phí 1 tháng của em như sau: Tiền phòng trọ 500. 000 đồng, tiền nằm viện ( Em có thẻ bảo hiểm hộ nghèo ) mất hết 400 -500 nghìn đồng , tiền thuốc hết 300 nghìn đồng số còn  lại 2 mẹ con sống trong 1 tháng , mẹ em củng không làm thêm gì chỉ ở nhà cơm nước chợ búa và chăm sóc cho em.  Đìa chỉ liên hệ hiện tại em ở trọ ở tiểu khu 14 – phường Nam lý – thành phố đồng hới – tỉnh quảng bình. Số điện thoại liên lạc: 01227547158.  Xin cả nhà xem xét giúp đở.