Tin chung


Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú

Tin chung


Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú

Tác giả Chủ đề: ĐI THĂM VÀ TẶNG QUÀ NẬM BAN  (Đã xem 31786 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi boichau10

Trả lời #125 vào: 25-09-2012 13:46:17
Đọc những dòng ngắn ngủi mà thấy rưng rưng nước mắt, thương các em nhỏ chịu nhiều thiệt thòi hơn các em bé thành thị rất nhiều.Cảm phục các anh chị và các bạn đã ko ngại khó khăn vất vả mang hơi ấm tình thương cho các em nhỏ thiệt thòi.Ko biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn các anh chị va các bạn đã mang truyện cổ tích ra ngoài đời thực cho các em.

 


Ngủ rồi doanminhgai

Trả lời #124 vào: 25-09-2012 09:21:51
Xin cảm ơn chị Lason và tất cả mọi người đã mang đến cho các em nhỏ Nậm Ban 1 cái tết Trung Thu đầy ý nghĩa, đọc bài của các anh chị e thấy đâu đó hình ảnh tuổi thơ của mình hiện về e đã khóc vì mừng cho các em được vui vẻ, những giọt nước mắt thật hạnh phúc.Xin chúc cho chị Lason và mọi người thật nhiều sức khỏe để thực hiện nhiều chuyến đi Nậm Ban nữa nhé. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã thực hiện chuyến đi Nậm Ban vừa rồi.

Thân mến.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 12.034
  • Thanked: 10293 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #123 vào: 25-09-2012 08:55:03
Xin chúc mừng và cảm ơn các bạn rất nhiều.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Lason

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.156
  • Thanked: 226 times
  • Thích 7
Trả lời #122 vào: 25-09-2012 07:30:34
Lason đã về,với biết bao bộn bề của công việc của mẹ còn đang dang dở và chuẩn bị trung thu cho trường lớp con cái,xã phường...nên không còn thời gian để ngồi hàn huyên với bao nỗi niềm chồng chất.Tạm copy lên đây cho các bạn không có face đôi dòng cảm xúc của anh -người bạn,người anh,người đồng hành cùng tôi trên những chuyến đi và cũng là một thành viên của NTCM,của of...
  Cho phép em anh nhé-Sonrack-Cocgià-một trong 20 người được đến điểm trường.

Chuyến đi Nậm Ban đã hoàn thành. Một chuyến đi có lẽ là ấn tượng và sẽ nhớ mãi. Từ trưa đến tối ngày 22/9 vừa ngồi sau, vừa cầm lái xe máy chạy cả đi cả về 58km từ trung tâm xã Nậm Ban đến điểm trường lẻ của trường tiểu học trên con đường nhiều chỗ đang sạt lở. Trong đó có 7km chỉ có dốc ngược, không thể gọi là đường vì nó chỉ rộng 60, 70 cm. Kỷ lục ở chỗ ngay cả các thầy cô giáo và bộ đội biên ph
òng cũng...không đi được nếu trời mưa. Khi lên lẫn khi xuống, xe chỉ để số 1. Bánh xe chằng xích đặt vào một rãnh để không trượt khỏi đường, hai người ngồi trên xe...bơi bằng chân. Nhiều lúc đi bộ nhanh hơn xe máy. Gọi là trung tâm xã cho oai nhưng muốn đến được phải xuống một cái dốc khoảng 2km nữa.
Nói vui với các cán bộ xã ở đây: Có lẽ các bác nên trao kỷ niệm chương cho những người đến được NB...
Thương các em bé (và cả người lớn nữa) những cái gì chúng được nhìn thấy trong ngày hôm ấy hình như đều là lần đầu tiên: từ những cái kẹo, món đồ chơi, lần đầu tiên được xem hát (toàn cây nhà lá vườn OF) lần đầu tiên biết cái đầu sư tử, múa lân...


  Và đây là bìa viết của Phanhuyennhi-cũng là 1thành viên của NTCM và OF-Người vào trung tâm xã giúp Lason công việc hậu cần của chuyến đi.

Đến với Tây Bắc đã 18 lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham gia cùng diễn đàn 1 chuyến đi xa như thế này. Rất nhiều cảm xúc còn đọng lại trong tôi, và có thể nói cảm xúc lớn nhất chính là ấn tượng về sự thành công của chương trình trong việc mang niềm vui đến cho các em học sinh vùng cao cũng như mang đến niềm vui cho tất cả những người đã thực hiện chương trình này. Có cô giáo đã khóc vì xúc động trước sự nhiệt huyết và trân trọng mà đoàn đã dành cho các em cũng như các thầy cô nơi đây. Và tôi nghĩ, những giọt nước mắt đó chính là lời cảm ơn chân thành nhất mà các thầy cô đã dành cho chúng tôi, chứ ko cần phải là những lời hoa mỹ nào khác.

Xuất phát từ lúc 15h 30 ngày 21/9/2012 và đến 3h 30 sáng thì chúng tôi mới đến được thị xã Lai Châu, do 1 số phát sinh trên đường đi. Chỉ chưa đầy 1 tháng kể từ khi thực hiện chương trình Phong Thổ, nhưng mưa lũ gây sạt lở đã khiến cho nhiều chặng đường trở nên lồi lõm rất khó đi. Nhận phòng và ngủ được đến 5h 30 thì anh Lọ mọ đã bị khua dậy rồi, tôi, Chíp và tình yêu của anh Lọ mọ thì cố nằm rốn đến 6h 30 mới ngất ngư dậy. Có lẽ do ít ngủ hoặc do đi đường mệt quá nên mới sáng ra huyết áp của tôi lại bị tụt nên tôi lại bị quay cuồng đầu óc, nhưng vẫn cố lên xe để vào Nậm Ban.
Đường vào Nậm Ban đi qua trung tâm thị trấn Phong Thổ, có rất nhiều đoạn bị sạt lở, có đoạn phải có xe ủi san đất mới đi qua được. Đường đi khó hơn, nhưng độ cao thì ko cao bằng đường lên Mồ Sì San. Gần trưa chúng tôi vào đến nhà anh Trưởng bản, ăn tạm mỳ tôm với bánh trái rồi bắt đầu phân nhóm đi các điểm bản. Nhóm 1 có nhiệm vụ đi 15 điểm bản, có điểm xa nhất phải đi xe máy và đi bộ cách trung tâm xã 30km thì di chuyển với sự hỗ trợ của các thầy cô bằng xe máy và đi bộ. Tôi định đi điểm lẻ nhưng mệt quá nên đành cùng Chíp và anh Lọ mọ đi bộ vào trung tâm xã Nậm Ban để triển khai công việc của tổ hậu cần và tổ sân khấu.

Trung tâm xã Nậm Ban nằm gọn trong 1 thung lũng đẹp và bé nhỏ. Để đi xuống được thung lũng này thì chúng tôi phải đi bộ qua nhiều quả núi. Trời hôm đó mưa, các thầy cô và những người dân nơi đây khi di chuyển bằng xe máy để mang đồ vào trung tâm xã, nhiều người còn bị trượt ngã, xe máy ngã xoay ngang trên con đường nhỏ hẹp, ngoằn nghèo và trơn tuột như 1 con rắn giữa lưng chừng núi. Tôi sợ ngã nên học tập họ nhà cua, cứ phải đi ngang bàn chân trên những chỗ lầy đó để giữ cho ko bị trượt ngã.

Xuống đến thung lũng nhỏ bé và hiền hòa, mọi người bắt đầu triển khai công việc cùng với sự giúp đỡ của các em học sinh nơi đây. Vừa giúp chúng tôi làm việc, các em vừa nói chuyện với nhau bằng thổ ngữ mà chúng tôi ko thể nào hiểu nổi, nhưng qua sự biểu cảm trên nét mặt, tôi đoán các em đang trầm trồ thích thú về những món đồ chơi giản dị mà đoàn đã mang đến, như chiếc đèn ông sao, như cái trống cơm nhỏ xíu, hay những gói bánh, kẹo nhìn rất ngon mắt... Dường như chưa bao giờ sân trường rộn ràng tiếng cười nói bà đông người qua lại như ngày hôm đó. Những nụ cười thích thú, dù bẽn lẽn, cũng đủ làm sáng bừng cả khuôn mặt thơ ngây của các em. Ríu rít như 1 đàn chim, các em và chúng tôi đã chuẩn bị xong được phần việc của tổ hậu cần và tổ sân khấu, kê bàn ghế và chăng phông bạt, chuẩn bị cho 1 đêm trung thu sớm. Sự xuất hiện của 1 nhóm người lạ (thậm chí là kỳ lạ, :) ) đã phá tan sự tĩnh lặng của bản nhỏ, khiến cho các hộ dân ai cũng bế con ra đứng ngóng nhìn, :)

Đêm trung thu sớm được bắt đầu lúc 19h 30 với sự tham gia của tất cả bà con và các em học sinh của bản nhò, cùng các anh bộ đội biên phòng, đại diện chính quyền xã, các thầy cô và tất cả các thành viên của “Trở lại Nậm Ban”. Đội múa lân cùng chị Hằng Nga là tiêu điểm chính đối với các em học sinh nơi đây, bởi đây là lần đầu tiên các e được thưởng thức tiết mục múa lân cũng như lần đầu tiên thấy 1 chị Hằng Nga xinh đẹp đến thế biểu diễn, còn tiết mục Mái trường mến yêu do các em học sinh lớp 4 trình bày lại là tiêu điểm của tất cả các thành viên OF, :) Chipxinh cũng lên sân khấu múa hát rất nhiệt tình :)
Tôi rất ấn tượng với sự nề nếp và ngoan ngoãn trong tính cách của các em học sinh nơi đây. Mặc dù bánh kẹo bày rất nhiều trên bàn, nhưng chỉ sau khi tiết mục văn nghệ được triển khai khoảng 30 phút, các thầy cô giáo và các thành viên của OF ra mời các em ăn bánh kẹo và hoa quả thì các em mới bắt đầu ăn. Sau chương trình giao lưu văn nghệ và trao tặng quà cho các em học sinh nơi đây là tiết mục lửa trại. Tôi chẳng uống 1 giọt rượu nào mà ko hiểu sao lúc đó quá khích đến vậy, cứ nắm tay các em học sinh chạy quanh đống lửa trại cao vút đến mấy chục lần, hát vang các bài hát tuổi thơ mà ko hề thấy mệt nữa.

Đến 21h 30, chúng tôi tạm biệt các em học sinh, các thầy cô, các anh bộ đội biên phòng và chính quyền xã để lên núi. Đêm tĩnh lặng vô cùng nếu ko có tiếng suối đổ ầm ào và tiếng nói cười rôm rả của các thành viên trên đường lên núi. Chúng tôi di chuyển trên những lối mòn trơn tuột, quanh co và nhỏ hẹp bằng chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ những chiếc đèn pin hay từ những cái điện thoại. Đêm bao trùm bóng tối lên vạn vật khiến cho đoàn người nhìn từ xa như 1 đàn đom đóm, cứ chầm chậm chuyển động giữa núi rừng vắng lặng và bình yên....

 


Âu Dương Kỳ Nhi

  • bạn
Trả lời #121 vào: 24-09-2012 22:14:12
Tổng kết thu chương trinh Đi thăm và tặng quà Nậm Ban

Tổng số tiền mặt đăng ký ủng hộ cho chương trình là: 56,268,000 đồng.


Chi tiết các khoản ủng hộ và tình hình chuyển tiền mời các anh, chị và các bạn xem trong file đính kèm:



Các anh, chị và các bạn vui lòng:
Tiền mặt: chuyển vào tài khoản của diễn đàn số 0021002259202
Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Hà Nội
Chủ tài khoản: Trần Thái Sơn


Cảm ơn sự ủng hộ tinh thần và vật chất của các anh, chị và các bạn!

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #120 vào: 20-09-2012 20:08:54
Chiều nay laohatien đã gửi tới chương trình Nậm Ban hai giá sách trị giá 1.000.000đ từ tieudongta và hai người bạn cùng phòng, một triệu đồng tiền mặt từ bác Ximđình tới tay bác lason.
Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp!

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #119 vào: 20-09-2012 18:04:14
Quỹ đã chuyển 50.000.000VND vào tài khoản chị Lason đầu giờ chiều hôm nay.
Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 12.034
  • Thanked: 10293 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #118 vào: 20-09-2012 14:23:51
Pen xuất quỹ chuyển cho Lason 50,000,000đ dùm nhé.

Chúc cả nhà chuyến đi thành công tốt đẹp.
Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Ryanl To

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 6
  • Thích 0
Trả lời #117 vào: 20-09-2012 11:58:19
Em bận qua nên không đi cùng các anh chị được.Em chúc cho toàn thể các anh chị và các bạn có một chuyến đi vui vẻ,nhiều ý nghĩa.Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp.Chúc chị Lason cố gắng và khỏe mạnh nhiều nhé=))

 


Ngủ rồi boichau10

Trả lời #116 vào: 20-09-2012 11:05:29
Cám ơn chị lason thật nhiều, trong lúc gia đình chị như vậy mà chị vẫn hết lòng vì người khác thật làm cho em rất cảm động. Thời gian đóng gói vào ngày thường nên em ko đi được thật tiếc quá. Chúc chi và mọi người đi may mắn nhé, Chờ tin và ảnh của mọi người

 


Ngủ rồi Tepty

Trả lời #115 vào: 20-09-2012 10:25:34
Lason đã viết:
Trích dẫn


  @Tổ điều phối sắp xếp chuyển tiền cho Lason vào ngày mai nhé.Nếu chuyển ATM thì nhắn sớm để Lason còn rút kịp ,Lason sợ mải làm rồi quên mất,hôm sau lại đi sớm rồi.Cảm ơn các bác nhiều.
 


Pen ơi, pen thu xếp chuyển trước cho chị lason 50tr để thanh toán tiền phản và quà tặng nhé

Chúc chị Lason và các bạn có chuyến đi vui vẻ và thành công

 


Ngủ rồi Lason

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.156
  • Thanked: 226 times
  • Thích 7
Trả lời #114 vào: 20-09-2012 00:04:03
Bây giờ mình mới tạm thời đóng xong hàng.Mai 7 h 30 các bạn đến giúp Lason đóng hàng nhé.

  @Tổ điều phối sắp xếp chuyển tiền cho Lason vào ngày mai nhé.Nếu chuyển ATM thì nhắn sớm để Lason còn rút kịp ,Lason sợ mải làm rồi quên mất,hôm sau lại đi sớm rồi.Cảm ơn các bác nhiều.
 
  Các bạn tham gia chuyến đi nhớ nhắn tin tên và số CMT cho Lason nhé.

                 Cảm ơn tất cả những lời chúc của các bạn.Chúc chuyến đi thành công.Cảm ơn sự chung tay của các bạn thật nhiều.

 


Ngủ rồi ha273

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 12
  • Thích 0
Trả lời #113 vào: 19-09-2012 11:24:09
Vợ chồng bạn Ngọc-Linh cán bộ sứ quán Việt Nam tại Cam Pu Chia ủng hộ chương trình 25$ Mỹ, em sẽ mang về gửi chị Lam.

 


Ngủ rồi Ryanl To

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 6
  • Thích 0
Trả lời #112 vào: 19-09-2012 10:40:00
Bây giờ thì đang ngồi trên giảng đường nên không tiện gọi điện được.Trua nay về mình sẽ gọi điện hỏi chị Lason xem có còn chỗ trống nào không cho mình ké một chân đi lên trên đấy.Không biết thế nào nữa=))

 


Ngủ rồi Meokitty

Trả lời #111 vào: 19-09-2012 10:35:57
Chỉ còn vài ngày nữa là các bác MB lên đường đi Nậm Ban. Những ngày nay chắc chi Lason rất tất bật ngược xuôi để chuẩn bị những phần quà mang đến Nậm Ban.
Chúc chương trình gặt hái được thành công ( đặc biệt chị Lason nhé  :P  )