Em vừa gọi điện cho chị Hoa hỏi thăm, chị xác nhận đã nhận được 3 triệu của diễn đàn gửi và nhờ em chuyển lời cảm ơn đến tất cả anh chị em. Hiện nay chị vẫn ở trên nhà em trai giúp em trai giữ hồ cá, đưa theo hai người con đầu để chăm sóc, em thứ 3 học lớp 7 ở lại nhà với bà ngoại (nhà bà ngoại sát bên cạnh).
Con đầu của chị lại bị đau khoảng 2 tuần nay, ko ăn uống được gì nhiều, chị cũng chỉ biết mua thuốc và cam cho cháu ăn uống chứ ko thể làm gì hơn.
Vài dòng cập nhật cùng cả nhà.
Thân!
“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"