Xin lỗi cả nhà, Lâu rùi Traithuong... k vào DD nên ko biết đc tin tức của mọi ng đông vui như vậy. Rất cảm ơn A Thai Dzuy và mọi ng đã nỗ lực hết mình để liên hệ với địa phương và đỏ lửa được cho nồi cháo Cư Pui.
Traithuongyeuthuong xin góp 1 số ý kiến như sau ạ:
- Xe đi từ SG lến đến BMT thường chạy hết 8h or 9h. Xe Mai Linh như c Lá nói đó là xe giường nằm. Các bác yên tâm khi từ Sg lên BMT thì đoạn đường phía dưới còn dễ chạy nên có thể ngủ đc. Khi đến Đăk Nông và Đăk Lăk thì đường rất xấu nên xe thường lắc lư...(hì), khi từ BMT về SG mọi ng sẽ rất khó ngủ. :silly:. Nếu các bác đi xe lúc 10h trưa thì khoảng 7h tối đến BMT, còn đi xe lúc 20h thì khoảng 5h or 6h sáng có mặt tại BMT. Thường thì đi xe ban đêm sẽ khỏe hơn. (Kinh nghiệm bản thân)hì.
- Còn gạo hay các vật dụng gì mà các bác ở dưới sg muốn gửi lên Đăk Lak thì các bác cứ gửi theo xe lên traithuong.. sẽ nhận dùm và tập hợp lại hôm 24/11 sẽ cùng mọi ng đưa lên Cư Pui luôn.
- Có lẽ mọi ng nên tập trung tại sân Trung tâm văn hóa DLak a Thai Dzuy nhỉ?, vì địa điểm này là trung tâm và có sân rộng lớn nên xe cộ sẽ dễ ra vào.
Còn nếu mọi ng lên BMT sớm hơn và có time traithuong...sẽ đón và mời mọi ng vào nhà traithuong... chơi và nghỉ ngơi một chút trước lúc lên đường xuống Cư Pui ạ.
@ a Thai Dzuy e nghe chị gái bảo đường xuống Cư Pui khoảng 70 or 80 km anh ạ, mà xe lại ko vào đến nơi được và đường khó đi... A vào đó rùi, có j thông báo dùm mọi ng để các bác chuẩn bị đồ dùng và tâm lý trước nhé. hì.

. Mong cả nhà cùng cố gắng ạ. Và mong tin các bác sớm lên miền Cao Nguyên này.
