Chào cả nhà,
Hiện tại, thời tiết từ Tây bắc Bắc vào đến Nam Trung Bộ đang rất lạnh, do gió mùa đông bắc về. Mình ở tận Nam Trung Bộ nhưng vẫn cảm nhận dược những cơn gió lạnh buốt,ở cơ quan thì chứng kiến tỷ lệ nghỉ phép nhân viên tăng cao đột biến do nhiều người thân của đồng nghiệp phải nằm viện vì các bệnh mà đông như hô hấp, tim mạch......
Nghĩ đến những mảnh đời neo đơn, bất hạnh hiện tại, đặc biệt tại các khu vực phía Bắc đến Bắc Trung Bộ, nơi mà trước đây love_noborder đã từng có một thời gian công tác và cảm nhận sự giá buốt của mùa đông mà cảm thấy chạnh lòng, không biết các trường hợp mồ côi, neo đơn làm thế nào để chống cọi cái rét buốt của mùa đông...
Vậy mong các anh/ chị em diễn đàn chúng ta,cố gắng sắp xếp thời gian, đi một vòng các hoàn cảnh xem có cụ già, cháu nhỏ nghèo, neo đơn nào không để lập danh sách CMKTX, hỗ trợ kịp thời áo ấm ( có thể áo ấm cũ hoặc mới ) để hỗ trợ các cụ già neo đơn, các cháu mồ côi vượt qua mùa đông lạnh giá này.
MÌnh nghĩ, đây là việc làm thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà nhà ta nên làm càng sớm càng tốt để chia sẻ yêu thương, lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng và xã hội.
Mong BQT cho ý kiến ạ,
Thân ái,