Tác giả Chủ đề: Hãy sống với nhau bằng chữ tình  (Đã xem 1903 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi love_noborder

Trả lời #1 vào: 07-12-2012 09:34:48
Nếu chúng ta để ý một chút, sẽ thấy trong cuối tháng 11, đầu tháng 12 hàng năm , sẽ là những ngày tháng đen tối, số người chết, bị thương tăng lên, những tai nạn thảm khốc .... Những tai nạn giao thông, tai nạn lao động ,cả trong nước và trên thế giới, Điển hình, những sự cố, những tai nạn lao động, những tai nạn giao thông.... số ngừoi nhập viện,... tăng lên đột biến, trong đó , có những tai nạn chẳng đâu vào đâu, từ trên trời rơi xuống....

Nếu nhìn kỹ,sẽ thấy , trong thời gian này, khăp nơi trên thế giới, người ta tổ chức đại hội nhiều, ăn nhậu nhiều, bình bầu, xét lương và kèm theo những tâm trạng những uất ức hờn ghen, buồn chán và giận hờn của rất nhiều người, bên cạnh sự hoan hỉ của số ít người được thưởng cao, thăng chức. Và ta hãy liên tưởng một chút, sẽ thấy có sự liên hệ mật thiết ở đây......
Đơn cử, Chính những tâm trạng căng thẳng đó khiến chúng ta làm việc kém tập trung, thiếu hiệu quả,làm hỏng việc ở cơ quan ...về nhà, tâm trạng không tốt,cáu gắt vợ con , người thân..., và kết quả là bùng nổ xung đột , và người  chịu hậu quả đầu tiên là chính chúng ta , với hiệu quả công việc sa sút, động đâu cáu gắt đó, tinh thần và thể xác gầy gò , dễ đau ốm, bênh tật , ra đường lơ ngơ bị xe đụng.... và tiếp theo là gia đình , nguười thân của ta, vợ con cũng vậy, cảm thấy nghi hoặc chồng, rồi cũng lơ ngơ, lóng ngóng rồi cũng bị tâm bênh, bị họa vô đơn chí, gia đình xào xáo…
Vì vậy, các bạn, hãy bỏ ra những giây phút quý báu của mình để chiêm nghiệm về cuộc đời của mình và của người chung quanh. Nếu chúng ta có tức tối, bực bội  thì chúng ta hãy nói thẳng, ra đường thấy mặt đấm nó vài phát cho bỏ tức ( với điều kiện phải đánh giá xem nó có đập lại mình hay không nhé --hihi), chứ đừng bao giờ ôm oán hận trong lòng. Những oán hận cuồng si, những ghen ghét giận hờn sẽ là một nguy cơ vô hình, có sức mạnh tàn phá khủng khiếp mà ta không thể nào khống chế được nó nếu ta không làm chủ được tâm trí và ý chí của ta...
Cuộc đời, xét về mặt tổng thể là  rất công bằng. Không có chuyện người nào mà ít đổ mồ hôi, công sức và trí tuệ ra mà được nhiều tiền cả. Sở dĩ  họ làm ít mà giàu có, được nhiều tiền so với công sức , thành tích mà họ bỏ ra thì họ phải đổi lại cái gì đấy , ví dụ như họ sẽ  gặp những vấn đề không mong muốn như  vấn đề sức khỏe, hạnh phúc gia đình, vợ con hoặc là  người thân;  Chẳng hạn, nhiều tiền trên trời rơi xuống quá ( do trúng số, do tham nhũng... )sé sinh ra nhàn cư vi bất thiện , thế là sinh ra hư đốn, gái gú, nhậu nhẹt...... và chuyện gì sẽ xảy ra, mọi người đều biêt. Trong cuố sống, chúng ta gặp rất nhiều tấm gương như vậy rồi.
Trong khoa học tử vi, mỗi một số mạng người giàu người nghèo, kẻ sang hèn cũng chỉ gói gọn trong 108 ngôi sao. Vậy tại sao có người giàu người nghèo, kẻ cười người khóc? Ngôi sao tốt xấu cũng chỉ nhảy qua nhảy lại trong bảng tử vi giữa các cung mạng mà thôi, không ai có thể nhiều sao tốt, ít sao xấu được.
Chúng ta đi chùa, đi nhà thờ, đi cầu sao giải hạn ư? Sẽ không có ý nghĩa gì cả ngoài việc làm tốn thời gian, công sức và tiền của. Chỉ có chính  chúng ta mới có thể tự giúp mình và gia đình mình mà thôi bằng chính sự chuyển hóa tình cảm của mình, lấy tình thương giữa nguwoif và người làm trọng tâm để chính chúng ta  tạo dựng lâu đài hạnh phúc cho chính bản thân mình , không còn ai khác.  
Chúng ta đi nhà thờ, chúng ta đi chùa, chúng ta lạy Phật, Thánh. Nếu người nào biết suy nghĩ một chút thì họ sẽ không bao giờ cầu xin. Họ lạy Phật, lạy Chúa là họ lạy cái giáo lý, Phật, của chúa, là ngưỡng mộ việc làm của Phật , của Chúa trước đây, và họ chọn lựa, áp dụng những giáo lý ấy vào trong cuộc sống của họ trên nền đạo đức nhân bản và nhân quả chứ không phải lạy một bức tượng bằng xi măng hay bằng đá cuội.
Khổng tử dạy: “Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích” Đó là lờ dạy chí lý,  chứa hàm ý sâu xa chứ không phải chỉ là lời nói suông gói gọn trong 8 từ. Nó chứa triết lý nhân sinh và nhân bản và nhân quả của con người.
Thánh Ghandi đã viết \\\" Sức mạnh lớn nhất trên cuộc đời là lòng nhân ái\\\" . Chỉ có lòng nhân ái mới có thể chiến thắng và giúp chúng ta vượt lên tất cả để con người chúng ta được sống yên bình và thanh thản  trong vòng tay yêu thương đồng loại.
Chúc vui vẻ,
Love-noborder